January 24, 2008
Thursday, January 24, 2008 4:39:00 PM
Món thịt xào cà chua và súp lơ của mình không được ngon lắm. Có lẽ là vì không có tâm trạng để nấu. Hoặc là mình đã quên bỏ vào chảo một thứ gì đó khác, quên làm một điều gì đó khác... Hôm nay thật sự không muốn làm gì cả. Buổi sáng vẫn nghe đủ 2 lần chuông kêu báo thức nhưng vẫn nửa dậy nửa nằm đến khi đồng hổ chỉ 10h. Gội đầu. 10h30. Vẫn còn thời gian cho bữa "sáng" nhưng không cảm thấy muốn ăn gì. Mỳ thì dễ nấu, nhưng cũng không. Đói, thay quần áo đến trường sớm.
Ra khỏi Metro ở Sörnainen thì thấy có 1 đội cảnh sát, hay nói chính xác hơn là cảnh sát giao thông ngầm đang đứng thành 1 vòng vây quanh cửa ra vào khu vực nhà chờ Metro. Họ kiểm tra bất cứ ai không có vé - lẻ và tháng - còn hạn sử dụng. Thấy một cô gái đang phải điền vào giấy tờ phạt, có lẽ thế. Chẹp. Mình cũng may mắn đấy chứ, phải không. Đã mua vé đi lại cho tận 3 tháng. Tức là đến tầm kỳ nghỉ Easter Days vào tháng 3 thì mình mới phải đi nạp tiền.
Đến sớm cũng không ăn thua. Nhìn vào canteen, thấy cả hàng dài người đang xếp hàng. Nhìn đồng hồ còn nửa tiếng nữa thì đến giờ vào lớp. Chắc chắn là không kịp. Một nửa khu nhà ăn được đặt riêng cho ai đó. Không sinh viên nào được ngồi ăn ở khu dành riêng đó. Nên canteen bỗng nhiên trở nên chật chội hơn hẳn. Và đông chưa từng thấy. Quyết định bỏ hàng và chạy về phía cafeteria ở sảnh chính. Đập vào mắt mình là một hàng dài người nữa. Từ bỏ luôn hy vọng. Lững thững ngồi phịch xuống cái ghế trước mặt Aslak, thở dài, "I'm so hungry".
Aslak kể, đêm qua đi nhậu đến 6h sáng mới về. Ngủ một mạch đến 11h45 - oh sh!t, vội vội vàng vàng mặc quần mặc áo phóng đến trường. Đến nơi, thấy đồng hồ của trường chỉ 11h15
hoá ra, đồng hồ của ku cậu vẫn còn là giờ mùa hè (chạy chậm 1 tiếng)
vì thế Aslak cũng chưa ăn gì. Tên này có vẻ rất thích táo xanh. Mời mọi người kẹo ngậm táo màu xanh. Uống nước quả táo xanh ...v....v.. cá là trong canteen mà có món táo xanh tráng miệng thì chắc chắn nó sẽ có trên đĩa của Aslak. Rất tiếc là chỉ có táo đỏ, và nhìn không được ngon lắm.
Lauri đến. Đầu nhìn rất khác, cứ như là cắt tóc, từ mấy hôm trước. Joel cũng thò mặt đến, nhìn thấy mình, "Nị hảo" - "F**k you" - "If you didnt tell me, i wouldnt do it, but i know it now" hết Cayan lại đến thằng này, ghét quá đi mất. Mấy đứa ngồi nói chuyện và than vãn rồi lên lớp Data Processing. Mình lên tầng 4 như mọi khi thì chả thấy ai ngoài Ben, một nhóc TQ mới xuất hiện. Hai thằng đứng chờ ở cửa phòng máy một lúc thì thấy Roni "today, the data processing class is in the library"
what? How do you know, Roni, did the teacher put it in the blackboard?... xuống tầng 3, mọi người tề tựu đông đủ ở đó. Rồi một cô đi ra, "Hi, Mikka's students?", mọi người, "Yes!", José, "Are We?" ![]()
Hôm nay cả lũ chui vào một phòng máy ở thư viện, tập tìm kiếm và tra cứu sách. Mình thì kiểu đói lên đói xuống, chỉ mong lớp kết thúc nhanh nhanh chóng chóng còn đi ăn. Và đúng như mình chờ đợi, lớp tan trước 1 tiếng. Thế là ra canteen ăn. Giulio, Kati, Aslak và big Sam đi cùng. Không có cơm và pasta, chỉ có soup và khoai tây cùng một số thứ linh tinh khác T.T đói quá hoá rồ, mình gắp luôn một cái đùi gà lên đĩa rồi ra tính tiền
4.25eur - một kỷ lục mới cho bữa trưa ở trường. Nhưng mà thế còn chưa đủ cơ. Lúc đang ăn thì thấy một ông da đen vừa múc cả soup vừa gắp cả đùi gà
thật là đáng sợ.
Mà phải công nhận là những lúc chán đời thì mình tiêu tiền rất hoang phí
cái này Kiki chứng kiến rồi. Tiêu thêm 10eur nữa, đăng ký tham gia Freshmen Party vào 31/1. Uống cốc cafe 90cent nhạt hơn nước ốc. Có nửa tiếng trước khi vào lớp tiếng Phần. Ngồi nói chuyện với Minshu, Ben và Hiromi. Bạn Hiromi người Nhật, đang làm partime job là trông 2 đứa trẻ con nhà hàng xóm. Mình bảo với Ben là "she's already had 2 children"
"What?" "Ah, yeh, one kid is 6 years old now"
"Probably, when i graduate, i will have 3 or 4 more then"
Mà nghề trông trẻ cũng kiếm được nhiều lắm ý
25eur/ngày. Mình thì chỉ cần một công việc rửa bát thuê 5eur/ngày thôi. Nhân tiện, kể cho bạn ý nghe sở thích rửa bát bằng nước lạnh của bạn Toè rồi nhé
hehe
Trước khi lên lớp tiếng Phần thì thấy Elio, anh người Albani, đầu và quần áo đầy nước, ướt như chuột. Ảnh bị ốm mấy ngày trước nên nghỉ học. Hôm nay đến trường thì lại gặp bão tuyết ở ngoài
mà sợ kinh khủng ý, từ trong trường nhìn ra ngoài, thấy tuyết hạt bị gió thổi tung, xoắn vòng, lộn lên rơi xuống. Gió mạnh phải biết, chưa kịp tưởng tượng ra ngoài lúc đấy thế nào thì đã gặp một nạn nhân rồi
khổ thân. Mà lúc về thì mình cũng "thử lửa" một phát rồi
may mà hôm nay sáng suốt nhét mũ len với găng tay vào balô.
Lớp tiếng Phần ở tầng 2, lần trước cô Taija bảo có thể cô sẽ cancel lớp vì phải đi đón brother ở bệnh viện. Mấy đứa đứng đợi ở cửa, nhất là José, cứ mong là sẽ được nghỉ học
gì chứ có nghỉ học cũng chẳng biết làm gì, ngoài kia đang có bão tung hoành cơ mà
mà dạo này thấy Natalia với José có vẻ thân thiết với nhau, cô này đứng dựa vào anh chàng kiểu rất là mỏi mệt, rất đáng nghi. Kéo vai Giulio nói thầm, "do you think they are a couple now?" "no, i dont think.." "Wanna bet?"
bỗng nhiên nhận ra là mình đang cảm thấy rất ghen tị với những couple mà mình trông thấy. Thậm chí còn tưởng tượng bất cứ đôi nào đang nói chuyện với nhau cũng có thể trở thành couple hết. Giống như ngày hôm qua.
Chiều qua chị Cá đã đến Phần Lan, trú tạm nhà bạn ở đâu đó cách nhà mình 10km. Rủ mình sang ăn tối, 2 chị em nói chuyện. Thế là ngồi tra bản đồ với xe bus để tìm chuyến. Cuối cùng cũng đến nơi dù mất khá nhiều thời gian. Cái chỗ này là biên giới giữa 2 thành phố Helsinki và Vantaa. Buồn cười lắm, đi đến giữa cầu, thấy một cái cột, treo 2 cái biển: bên trái là Helsinki, bên phải là Vantaa - con sông nhỏ này là biên giới
cũng giống như ở Mellunmäki thôi, đi metro xuống cầu thang phía tây là Helsinki, xuống cầu thang phía đông là Vantaa ![]()
Đến ăn tối với chị Cá và bạn chị ý, hình như toàn mem VietFin. Có anh Thành và em Ngọc. không biết nick. Vừa ăn vừa nghe chị Cá nói xấu một số người
hịhị. Ăn xong thì 4 đứa chui vào phòng ngủ để nhường bếp lại cho 2 đứa nc ngoài khác share nhà. Rất thích cái gối to đùng để ngồi
cứ ngồi đấy mãi ko chịu lên ghế
cũng mua từ IKEA ra
hehe, nhăm nhe có ngày nào nhờ anh Hưng chở lên đấy mua sắm
hí hí (những lúc mơ mộng thì thường không nghĩ gì đến cái ví và thực tế phũ phàng cả) ![]()
3 cái laptop Acer. Ngoài chip ra thì những thông số còn lại của chị Cá đều giống máy mình. Nhưng máy của chị rẻ hơn đến 300$
nhưng mà lại là Vista, hố hố
là lá la, quả là một sự lựa chọn sáng suốt khi mình mua máy XP
không đời nào đổi
thik cái núm di chuột lắm, hehe. Chị Cá muốn xem em Zen 1GB của mình nhưng mà mình không mang đi, vì nghĩ đi cũng nhanh thôi
(thực tế là mất gần tiếng đồng hồ, sau khi nhảy ra khỏi xe bus là đi bộ) Mà, đi rồi không nghĩ đến chuyện về
lúc nhìn đồng hồ đã là 11h rồi. Anh Thành đưa mình ra bến xe bus. Vừa đi mình vừa nhớ lại lúc mình xem cái bản đồ
dm, hoàn toàn không giống, thật vô lý. Thảo nào mình đi lạc sang tận đất Vantaa
thế là hai anh em đứng nói chuyện về quản lý hành chính hộ khẩu ở VN với PL dưới trời đêm nhiệt độ -5 lúc 11h30. Trên cao là trăng tròn. Chắc ở VN hôm qua là rằm, phải không? Nửa tháng nữa là tết âm rồi. Ở đây không có cảm giác gì cả. Anh Thành thì đầu tuần sau sẽ bay về VN ăn tết, ảnh ở Vũng Tàu
nên không nhờ chuyển đồ được. Mình quên mấy món, không kịp thông báo để nhờ anh Hoàng mang sang một thể. Chẹp. Đồ văn phòng ở đây sao lại đắt thế nhỉ. Photocopy mà cũng 10cent/trang ~ 2.600đ/trang
chết người. Mọi người ơi, ai sang đây mở Photocopy Service đi ![]()
Cuối cùng thì chờ đến 11h50, không bắt được xe nào chạy về Itäkeskus, đành bắt xe 70 chạy về trung tâm. Rồi từ đó đi xe 97N về Vesala, lần này thử xuống xe ở bến Vesala chứ không xuống ở bến Mellunmäki nữa. Hoá ra bến này lại phải đi bộ xa hơn T.T sêm sêm thôi, nhưng mà cảm thấy phải đi xa hơn... ngồi trên xe thấy buồn ngủ kinh khủng. đồng hồ chỉ 1h sáng. Và đó là lý do mà sáng nay ngủ đến 10h mới dậy
Hehe, hôm qua xem phim Vitus của bạn Chi lem0n giới thiệu ^^ genius boy, piano talent
hay phết. Từ lúc dùng Bitcomet đến giờ, đã down được Vitus và Across the Universe rồi
kết nhất Evan Rachel Wood
Bây giờ trong download list đang là P.S: I Love You và Horse Water: Legend of the Deep. Ở đây thấy phim Golden Compass quảng cáo ghê phết, trailer cũng hay, không biết có nên down luôn không
Ngoài phim ra, mình còn down cả album soundtrack O Brother, Where Art Thou? nữa
sẽ transfer vào em Zen sau khi down xong. Oy, cuộc đời sinh viên du học còn biết làm gì hơn nữa đây
*tự nhiên thấy mình thật ngớ ngẩn khi ngày xưa cứ trách em chưa nghe đã down về này nọ
mình đúng là thần kinh* - mà đúng là dạo này hâm hâm thật. Hôm nay gặp Maria ở trước cửa lớp tiếng Phần, nhìn nhìn, rồi làm một phát "Hi!" kiểu nhí nhảnh
giá mà lúc nào mình cũng nhí nhảnh được như thế nhỉ...
Oh, chỉ là ước mơ thôi.







