January 16, 2008
Wednesday, January 16, 2008 9:27:00 PM
Tối qua mở Compose Blog Entry rồi mà cuối cùng lại đóng lại. Bận rộn trả lời những câu hỏi, bận rộn với trái tim thổn thức nhớ Bà ngoại, bận rộn với đống lộn xộn trong đầu về buổi tutorial của buổi sáng thứ tư. Bận rộn quá lại hoá rảnh, vì mình chẳng biết phải làm việc gì trước...
Hôm qua để blast khiến có người lo lắng hỏi, ôi, chả sao đâu. chỉ là trong phút giây rối bời nhận ra sự thật phũ phàng là mình chưa bao giờ hợp với ngành business này thôi. lúc nào cũng cảm thấy khó tiếp thu kinh khủng. hình như đến giờ mình vẫn chưa thật sự hoà nhập được với cái cộng đồng này, dù mình đã thuộc được tên của phân nửa số bạn cùng lớp. nhiều lúc thấy khó tiếp thu kinh khủng. mình luôn bị phân tán tư tưởng ngay cả khi đang nói chuyện với người khác. bỗng cảm thấy hình như bộ não cũng cần defragment một chút. dạo này nhớ nhanh mà quên cũng nhanh. nhớ rất nhiều. nhưng muốn quên thật nhiều.
...
Ở lớp Orientation to International Business Environment, buổi đầu tiên làm quen với 3 giáo viên, Kari, Tomas và Matti. Chia nhóm, tập thảo luận. Giơ tay xung phong làm Discussion Leader, rồi cuối cùng gần như vô dụng, lại thấy thất vọng về bản thân. confusing. Ai ngờ tối về nhận được mail của Matti, mình sẽ là Discussion Leader cho buổi tutorial tiếp theo... thấy lo lắng rất nhiều, thật sự không biết phải làm gì, làm thế nào, mọi chuyện sẽ ra sao... gọi điện thoại cho Roni và Sanna để hỏi ý kiến nhưng vẫn không làm sao tự tin được. cuối cùng đành ra Y!M gọi một người, lúc nào cũng bận rộn. giống như phát khùng, không thể nói chuyện tử tế được, không thể diễn giải mọi thứ theo logic được... nhưng sau đó cũng ổn lại thôi. phải cố gắng thôi.
Sáng nay buổi tutorial diễn ra tốt đẹp. Được khen rất nhiều. Nhưng mình vẫn thấy không thoả mãn nên khi Matti hỏi mọi người tự đánh giá mình thế nào, cả nhóm đều đứng về phía "Hot" - chỉ có mình mình là đứng về phía "Cold". Cũng có thể là một phần khiêm tốn của bản thân đã lôi mình về phía đó. có lẽ là mình đã làm tốt hơn mình tưởng, phải không? nếu không tốt thì Joel - the observer - đã chẳng nhận xét nhiều đến thế. Cảm ơn mọi người rất nhiều, Mikko, Joel, Moritz, DingDing, Katia, Hilla, Hezha và Joni.
Thứ hai đi thử buổi Basic German đầu tiên, nó thật sự là Basic ý, bắt đầu bằng alphabet. Giáo viên là một... ông già chậm chạp và chẳng biết gì về máy tính cả. nhưng vẫn dùng giáo cụ điện tử như máy tính, internet, máy chiếu, loa....v..v... và lọ mọ mất rất nhiều thời gian T.T lại không thấy thích cái lớp German này tí nào, hay chính xác là thật sự rất thất vọng về giáo viên này. còn tiếng Đức thì lại có một cái gì đó hấp dẫn mình. chắc đến từ Rammstein và Lacrimosa. nhưng có lẽ bây giờ thì có nhiều lý do hơn thế, nhỉ. Hôm nay lại đến lớp German, và "ông cụ" lại lọ mọ tiếp để khởi động đống "đồ hàng" của ổng mất đến 10-15p. Tập đọc. Giống như những đứa trẻ con. children. lasten. kinder (thì phải)
Còn một lớp khác mang tên Data Processing. Nghe tên oai vậy chứ, chỉ học những điều cũng khá là căn bản, tập trung vào Word, Excel và PowerPoint. Giáo viên lại là một người rất thông minh, nhanh nhẹn và đặc tính "nghiêm khắc" có lẽ là điểm chung của nhiều giáo viên IT. Ổng hài hước, ừ có, nhưng thik ổng và cái lớp này thì chắc là chưa. anyway, Roni ngay trước khi đi học đã kịp làm bài assignment đầu tiên, và sau khi kết thúc giờ học đầu tiên thì ảnh đã kịp làm xong bài assignment thứ hai
chẹp, đang tìm hiểu thế nào là Finnish Standard Word Layout. Hôm nay tranh thủ in ra cái Schedule cho những ngày học sắp tới. Khá rảnh. Thứ tư và thứ sáu tưởng chừng rất bận, giờ học từ 8h15 sáng đến 4h chiều kín đặc. Ai ngờ phân nửa lại là giờ Tự Học - không có giáo viên - và một điều hiển nhiên là không ai học
thế là mỗi tuần sẽ có thêm vài giờ ngủ nướng. Hiện tại thì mình đang phải để alarm hai lần. một lúc 6h15. và hai lúc 7h15
đề phòng nếu dậy muộn. không kịp ăn sáng thì cũng kịp đến trường trước khi buổi học đầu tiên bắt đầu. Ai lại dậy đi học khi trời còn chưa sáng như mình nhỉ ![]()
Vẫn đang phân vân rất nhiều về việc gia nhập hội học sinh trường và hội học sinh của khoa. gia nhập hội học sinh thì được phát thẻ sinh viên và thẻ thành viên. hình như được giảm giá một số loại hình dịch vụ xã hội gì đó. không hoàn toàn rõ. nhưng trước khi mình có số an ninh xã hội thì hình như mình cũng chả làm được cái tích sự gì. phí gia nhập khá cao. đối với mình. nhất là trong hoàn cảnh tài chính này. Thống kê ra mình đã kịp sử dụng hơn 650eur kể từ khi đến Fin. gần nhất là mua vé tháng đi lại - một điều khá... ngu xuẩn là mình đã mua liền 3 tháng... trong khi không biết là bao giờ sẽ được cấp số an ninh xã hội. nếu được cấp sớm, mình có thể mua với giá rẻ gần như một nửa chỗ đó T.T chán chưa.
Cũng vì vấn đề tài chính, nên chiều nay, lại có một buổi party nữa mà mình ko tham gia được. ban đầu là ở lại trường rồi đi cùng mọi người đến một nơi, tạm gọi là, phòng vui chơi của hội tutor. có bàn pool, có mini-hockey, có billard và đồ ăn đồ uống ^^ chơi đã đời. nhưng đấy chỉ là tăng 1
tầm 8h là lục đục kéo nhau đi đến Bar. mà muốn vào phải mua vé. mình không mua vé. quyết định về. khi cả lũ đến ga trung tâm thì chào tạm biệt. dù sao thì không có mình mọi người vẫn vui. và ít nhất mình cũng đã tham dự được một phần. Đang hứa với Joel ngày mai sẽ mang laptop đi cho hắn xem video FS
"I'm famous already" ![]()
Nhân tiện nói chuyện về FS. ngày 23 sắp tới có một triển lãm cơ hội việc làm ở Messukeskus (Fair Centre) nằm ngay đằng sau trường. có một việc đập ngay vào mắt mình là quảng cáo của ManagementEvents.com - việc làm ở Hà Lan. xét về kinh nghiệm làm việc thì mình có thừa
mình chỉ không biết tiếng Hà Lan thôi
oy... Pink oy
dạy tao. Ngoài ra còn có một việc nữa là Exchange Student Application Period. hôm qua ngồi đọc cái này. thấy ghi là phải học ít nhất 2 semester ở đây thì mới apply được. tức là mình sẽ apply vào năm sau. có lẽ nên chuẩn bị từ bây giờ
ôi nhiều ước mơ quá. toàn viển vông. chẳng biết sẽ làm được cái nào hay chẳng được cái nào. chỉ có mỗi cách là cố gắng hết sức thôi. nhưng mọi thứ dường như vẫn còn xa vời quá.
Hôm qua lại vào chợ Kô lần nữa. mua thêm 2 hộp nước quả. 1 thanh Geisha. 4 quả táo xanh. 2 gói ngô tách hạt sẵn. và một hộp thịt. Hôm Orientation Days, có uống loại nước Táo xanh với Blueberry và Marli (một loại dâu thì phải) - có vẻ ngon nên mua uống thử. Mở tủ lạnh ra thì thấy vẫn còn 2 quả táo xanh từ lần trước chưa ăn hết. đã kịp ngả vàng. loại đó không ngon nên chén không mạnh
xử lý thêm một quả rồi, còn 5 quả không biết bao giờ mới hết. lần này không chén em geisha nhanh như lần trước mà cất vào tủ lạnh
lát lấy ra gặm, hí hí. còn cái hộp thịt, lúc đầu tưởng là miếng thịt xông khói hoặc thịt xay cơ. ai ngờ lúc lấy ra chiên, hình như nó lại là... patê
mùi mùi. khó ăn làm sao ý. xào nó với ngô. ăn xong còn thừa bao nhiêu. hôm nay ăn sáng xong cũng vẫn còn. về nhà chẳng đụng vào nữa. chắc đổ đi quá. hơi phí. mình cũng cần luyện nấu ăn qua mạng
bạn nào nhiệt tình không ![]()
aizà, rất xin lỗi mọi người vì mấy ngày mất tích nhé. xin lỗi đã làm cho mọi người lo lắng. xin lỗi vì đã làm phiền một số người. cảm ơn mọi người đã quan tâm ^^ đọc blog vui vẻ
love you all.
PS1: bài này ngắn hơn rồi nhé ![]()
PS2: mấy hôm nay đan lát lại rồi. nhưng tay ra mồ hôi nhiều quá. chắc đan sẽ không đẹp ![]()
PS3: [02:00] vừa kê lại đồ đạc trong phòng, thêm ga trải giường và thay màn che cửa sổ ^^ click @ pic for detail view.







