My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

January 12, 2008

January 12, 2008 magnify

Thật sự là lảm nhảm đây.

Qua ba ngày Orientation Days, mình đã quen và nhớ tên được khá nhiều người. Hầu như nhớ mặt được cả lớp, nhưng chỉ có khoảng chục người là nói chuyện và kết thân. chà chà, có nên lên danh sách không nhỉ. để xem mình nhớ được những ai

Đầu tiên là quen Sanna ở writing exam. Rồi đến Tony ở Interview exam. Sau đó thì đến lớp và nói chuyện với 2 đứa Trung Quốc trước. Jia Minshu, sn 89, thik đc gọi là Fiona hơn. Juan Ding thì phải, thik đc gọi là Dingding (nghe như tiếng chuông kêu). Rồi đến Maria Dashkova người Ukraine, không hiểu sao trong giấy tờ ghi sn 88 mà lúc nói chuyện với bigSam lại bảo là 17 tuổi chắc để có lý do để ko đi party, dù đã nói là ko nhất thiết phải uống. Nhưng nếu ko uống thì chắc chắn là sẽ muốn về sớm. Tiếp theo là Roni, gốc Israel, ở Fin đc 14 năm. Chơi thân với hội này ^^

Những người mới quen gồm có Tuomas, Joonas, Lauri, Ilari và Oslak (có lẽ viết thế này) đều là người Phần Lan. Julian người Ý, đến từ Rome. Một sự thật là, nếu bạn nhìn thấy tên ai viết trên giấy thì sẽ dễ nhớ họ hơn. Vì anh người Albania duy nhất trong lớp, dù đã bắt tay làm quen và nói chuyện khá lâu với mình rồi, mình cũng quên ngay tên của anh ta sau đó, có lẽ là Eliot hay Oliet gì đó còn mấy đứa con gái người Phần cũng thế, có nói chuyện nhưng ko "nhìn" thấy tên thì thật sự là không thể nhớ được.

Hội tutor thì có Samuli, mình thik gọi là big Sam. Janne. Jyri (đọc là Uy-ri) và hai người trực tiếp hướng dẫn group mình là Mari và Katariina. Nhớ thêm được tên của Emma vì mấy lần thấy í ới gọi nhau

Có lẽ mọi người cũng quý mình, có nhiều người nhớ được mình là người VN, mình có bạn gái ở Val, mình tên là D-u-c very short to remember. Đã trao đổi số đt với hầu hết những người kể trên kia, trừ Ilari và Oslak. Nhưng t2, khi tất cả mọi người đến lớp, có lẽ các tutor sẽ đi collect phone number để làm một cái listname cho cả lớp. Nghe thì hay, nhưng làm sao biết ai là ai trong cái list dài dằng dặc đó thế mới nghĩ ra trò, cầm tờ giấy đi khắp lớp rồi đố "guess who i am in this list" mình nghĩ là mình sẽ lập kỷ lục được nhiều người biết đến nhất trong lớp cho mà xem (ai bảo là thằng châu Á duy nhất trong lớp nào à, hoá ra là thế )

I'm still Unique

Anyway, tối t6 có party, nhưng trước đó đã xảy ra vài chuyện. Như là mình phải đến một nơi gọi là Helsingin Maistratti (ko dịch được sang tiếng Anh), nhưng đại loại là một nơi chuyên làm social security number cho người dân. Và mất khá nhiều thời gian để tìm ra nó, dạo này đầu óc mình thật kém cỏi -.-! Đầu tiên là google search. thấy có 3 địa chỉ ở Helsinki. Thấy có cái gần nhất ghi là Ravintola Maistratti, ở ngay cạnh trường mình lấy số đt ra call luôn. "hello, can i do my social security number there?" "I'm sorry, this is just a restaurant"

Thế là thay vì bắt tram 7A để về nhà thì mình bắt 7B đi xuống Kamppi. Lang thang quanh bến xe trung tâm thành phố để tìm một phố gọi là Malminkatu (địa chỉ đầu tiên xuất hiện trong list) - đa số người dân không biết cái phố đó là phố nào bọn này sống trong thành phố của mình mà cứ như dân ngoại tỉnh ý hay là mình toàn hỏi phải bọn nhập cư tự nhiên nghĩ đến một số bạn nhà ở Hà Nội từ bé nhưng vẫn chả biết hồ "con rùa" nó nằm ở chỗ nào

Sau 1 tiếng đồng hồ lòng vòng quanh quẩn ở khu vực Kamppi, cuối cùng mình cũng tìm thấy cái phố đó nằm trên bản đồ và đến được nơi cần tìm. Cái địa chỉ này đang được xây dựng lại, nên họ không làm việc. Người trực ban lại không giỏi tiếng anh nên phải gọi quản lý đến. Ông ta khuyên mình nên ra địa chỉ thứ hai, cũng là địa chỉ official của Helsingin Maistratti ở phố Albertkatu. Họ còn đưa cho mình cả một tấm bản đồ in ra giấy nữa. Thật là tốt bụng

Không mất quá nhiều thời gian để đến được phố Albert. Mình chui vào trong đó và hỏi thủ tục. Cuối cùng cũng chỉ nhận được câu trả lời là "ko có residence permit thì không làm được security number" - nhưng có thể làm được travel card để tiết kiệm chi phí đi lại mỗi ngày. Và họ đã cấp cho mình một loại giấy tờ, đại loại là certificate - chứng nhận mình đang sống ở Helsinki. và qua đó có thể làm được travel card mất quá nhiều thời gian để làm mấy thứ thủ tục này. Lúc mình vừa xong một cái, có hàng đàn người nước ngoài mới xông vào chắc cũng toàn sinh viên, giờ này mới tan trường nên đến muộn. may quá, mình được nghỉ sớm tận 2 tiếng, hé hé.

đã 4h rồi. ko biết làm gì. đi vào trung tâm mua sắm Kamppi một chút. vào một hiệu sách, tìm mua cặp đựng tài liệu cho nó dễ quản lý đống handouts của giáo viên và tutor đưa. tìm khắp hiệu sách mà ko thấy cái đúng ý, chuẩn bị đi ra đến nơi thì thấy nó nằm ở gần quầy thanh toán. thấy ghi số 2.50 to đùng. bên dưới là 4.90, viết bé tí. thấy có 2.50eur thì rẻ phết, làm phát, mặc dù nó khá là...xấu xí với màu ghi và xanh đậm T.T cuối cùng ra trả tiền thì lại là 4.90 hỏi tại sao. thì thu ngân bảo, "dòng này nghĩa là "dành cho thẻ khách hàng thân thiết" " T.T thế đấy, mình bị lừa một vố ngoạn mục như thế đấy ... quyết tâm học Business thật tốt để sau này ko sa vào những cái bẫy ngọt như thế nữa! Quyết tâm !!!

5h chiều. quá muộn để đi về vì 6h lớp mình hẹn nhau ở Central Railways Station. Thế là đi lượn lờ chơi. Hai bến xe và bến tàu nằm ngay cạnh nhau, đi bộ sang được (thế mà ối người lại còn dùng Metro ) sang đấy xem có gì mua sắm không. internet 2eur/giờ. có một cái móc khoá kiểu biển số xe ở Finland, có chữ Leo định mua gửi về VN nhưng mà ...xem lại tình hình tài chính thì thật là đau khổ

Kể từ khi đến Finland, mình đã dùng hết 400eur quá nhiều... mình chỉ còn 600eur trong ví và không được đi làm trong nửa năm tới how i am suppose to live???? cuối cùng đành dùng đến sự viện trợ của cái thẻ Master Card mang từ nhà đi lúc đến Bar sẽ phải mua bia bằng thẻ. Mình cứ thế đứng đợi ở Bến tàu đến 6h. Thì thấy Tuomas bước vào ko có ai khác, thế là 2 thằng chạy quanh tìm, mình cứ đinh ninh là sẽ hẹn gặp ở trong cơ, vì ấm nhưng cuối cùng thì tìm thấy hội đang đứng ở cửa phụ gần phía cầu thang xuống Metro. Kéo nhau vào bar Royal Onnela (mình nhớ tên vì còn giữ 2 cái receipt mua bia bằng Master Card ) Ilari uống rất nhiều, khi mình mới xong cốc thứ hai thì cậu ta đã uống hết cốc thứ 3, nói "well, i'll say it's a good start" alright.

Ngồi nói chuyện với Julian và big Sam về nhạc rock ^^ à! suýt quên, lúc từ Maistratti đi ra, mình thấy có 1 CD shop lượn ngay vào. có quá trời là đĩa luôn, dù shop này cũng bé thôi. xấp xỉ gấp rưỡi một cái R-kiosk. Tìm thấy bộ đĩa Linkin Park xịn, cái Reanimation còn nguyên tem out-cover luôn 10eur/cái (cũ rồi mà) - đĩa mới trung bình là 21eur. Còn thấy cả đĩa soundtrack phim O Brother, Where Art Thou? nữa mình kiểu rất là thik cái đĩa này ý. Muốn mua hơn cả LP. Nhưng 10eur thì thật sự trong hoàn cảnh này là không nên... đành đi ra trong tiếc nuối... cũng có rất nhiều CD cũ ko ai mua, được bán với giá 2eur rẻ như bèo. nhưng lười cũng chả lôi ra tìm. Thấy cả hàng bán đồ rock. hàng manga. bán cả truyện tranh, video và đồ chơi manga ^^

9h, cả lũ lục tục kéo nhau đến câu lạc bộ đêm, The Club. Muốn vào trong phải có vé - được phát sáng nay ở lớp. gửi áo khoác mất 2eur, mình lôi ra 1 đống tiền xu đưa cho cậu giữ áo, nhưng hình như trong đó chỉ có 1,70eur thôi hay sao đó i'm sorry.

Club mở nhạc rất to, nói chuyện hơi khó chịu vì khó nghe thấy nhau. mình cũng chỉ uống thêm một cốc bia rồi quyết định về nhà lúc 11h kém. Chuyến metro cuối cùng về Mellunmaki là 11h26. cuối cùng thì đặt chân vào đến nhà cũng phải 11h30. Tắm, check mail, onl nhưng ko viết lách gì hết. 1h30 đi ngủ và làm một giấc trọn vẹn đến 12h30 trưa

Ngủ dậy thấy trời đầy sương mù. Cả ngày không ra khỏi nhà. Hôm nay chú Janne đến (chứ ko phải Dane) để giúp anh Hưng cài đặt cái laptop mới mua. HP Palvillion 9670. Tưởng như mọi thứ đều tốt đẹp thì cuối cùng cái webcam giở chứng un-locate-able. Mình với Janne ngồi search xem có driver nào để set up cái webcam cho anh Hưng không. cuối cùng thì phát hiện ra, đến giờ này, HP chưa thể khắc phục được sự cố này với Window Vista ôi thật là may mắn khi mà hồi trước mình không mua 1 trong 2 em HP với camera-built-in

Anh Hưng định bụng là sẽ gửi cái laptop Acer cũ của ảnh về VN cho cháu gái ảnh dùng. Nhưng khổ nổi, máy mua ở Finland nên toàn bộ phần mềm được viết bằng tiếng Fin hết thật sự không hỉểu cháu ảnh sẽ dùng kiểu gì. Janne cũng đã bảo anh Hưng bao lần rồi, phải ra công ty đó, bảo bọn nó đưa cho cái đĩa cài để chuyển sang tiếng anh. Nhưng mà không biết ảnh có làm hay không. chứ gửi nguyên cái Acer-in-Finnish đó về thì cháu ảnh cũng chỉ biết khóc.

Một bài học dành cho những ai định sang đây mua đồ điện tử nhé tất cả các đồ điện tử bán ở Finland (kể cả made in China) cũng đều hiển thị tiếng Fin hết. Bàn phím máy tính cũng là tiếng Fin - và nó khác nhiều so với bàn phím chuẩn tiếng anh - khó sử dụng. Điện thoại di động thì tuy giá cả không chênh lệch là bao, nhưng lại all-in-Finnish. Và nếu ai nghĩ đến chuyện mua đt rồi gửi về nhà thì nên bảo bọn bán hàng giúp chuyển sang giao diện tiếng Anh trước nhé. Chứ ở VN thì có mấy ai biết tiếng Phần Lan nào

Sơ sơ vậy thôi định là viết lảm.nhảm cho nó ngắn nhưng cuối cùng lại turn out thế này đây tớ rất là xin lỗi các bạn. bây giờ đang lôi bánh mỳ ra ăn. hạn sử dụng là 14/1 muốn ăn với butter nhưng nó có hạn là 10/1 thế là đành gặm không và uống nước dâu taste well. Lôi cả snack và rau cải ra ăn nữa bây giờ đang ăn bánh mỳ chấm nước thịt kho tàu. hy vọng stomach không biểu tình. well, Janne bảo, có một cách để có được social security number sớm đó là bị bệnh cực nặng và phải đưa vào bệnh viện. Nếu thấy cần thiết phải nằm viện nhiều ngày để chữa trị, thì bệnh viện phải gấp rút yêu cầu cơ quan quản lý cấp một số an ninh xã hội tạm thời - trong thời gian sớm như có thể, lúc ấy mới tiến hành điều trị được. Và sau 2 ngày thì bệnh nhân đã có social security number đó là cách nhanh nhất.

Nhưng thử nghĩ đến người nào sắp chết xem bọn quan liêu....