My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

January 10, 2008

January 10, 2008 magnify

viết blog dài mãi rồi, sợ các bạn lười đọc nên lâu lâu làm một cái lảm.nhảm cho nó gia vị ^^ các bạn refresh mắt đi nhé btw, lúc nãy đánh răng nhìn trong gương ko biết mắt mình màu nâu hay màu đen chắc phải nhờ ai đến gặp face2face để soi hộ hay làm luôn cái poll, các bạn đoán mắt tớ màu gì hay là các bạn muốn mắt tớ có màu gì

anyway here some headlines:

  • 9/1 - đến trường buổi đầu tiên. 3 ngày đầu tiên chỉ để làm quen và nghe giới thiệu cũng như thực hiện một số thủ tục để nhập trường. những ngày này gọi là Orientation Days. đại loại là để bắt đầu năm học.
  • lớp có khoảng 45 người, một nửa là người Phần Lan nhưng chỉ có 5-6 người là dân Helsinki gốc, còn lại là ở các tỉnh khác đến. sinh viên quốc tế ngoài Phần Lan ra là 11 quốc gia khác: VN, TQ, Nhật, Nga, Ukraine, Israel, Dominica, Đức, Ý, Mỹ và... somewhere else srr, just cant remember too much stuff... và mình ko phải là ng VN duy nhất trong lớp, đến phút cuối có 1 chị ng Sài Gòn xuất hiện, nghe nói là học 3 năm ở Hà Lan xong rồi tự nhiên quit, đòi đến Fin học. có anh bạn trai thì đang học ở Thụy Điển thật là chả hiểu thế nào... oy, mình mất unique rồi...
  • gặp lại vài gương mặt quen thuộc, trong đó có Sanna, bạn của anh Tân mà mình nói chuyện cùng trước khi thi writen exam. và "chú" Tony, đến từ Florida, Mỹ - thi interview với mình - lấy vợ người Phần Lan nên chuyển đến đây somehow we have something similar nghe nói Kevin (hay Gavin) thì đỗ Biz-IT, còn 2 đứa TQ thì chắc trượt, Simon người Estonia chắc cũng trượt. thấy cả cái "chú" gì già già đi cùng Simon, cũng đỗ Biz-IT thì phải.
  • xuất hiện để giúp đỡ new students là một nhóm học sinh lớp trên, gọi là tutor (dịch nôm là anh chị phụ trách) tính ra thì cũng chả hơn tuổi nhau bao nhiêu, vì đều là sinh viên năm nhất năm nhì như nhau cả, có cái là vào trước vào sau một semester thôi ^^ mọi người thân thiện và vui vẻ thấy, rút cục mình cũng có việc để làm ^^ có bạn bè để nói chuyện, mọi thứ tốt đẹp
  • Samuli dụ dỗ mình vào đội tutor khi đứng nói chuyện ngoài hành lang "so... have you considered of being a tutor yet?" "i want to be a tutor right when i know about it!" nhờ big Sam dẫn đi làm vé tháng, 20eur/tháng có thể đi thoải mái so sánh với 4eur/ngày thì rõ ràng là hí hí ...nhưng khi đến nơi thì đã là 4h10. closed. see you tomorrow.

10/1 - ngày thứ hai ở trường

  • sáng vẫn để đồng hồ 6h30 dậy. nhưng thực tế thì đến lúc mở mắt ra lần thứ hai, đồng hồ đã là 7h40 rồi ko kịp ăn sáng, vội vàng ra khỏi nhà, luôn phải đi lúc 8h để kịp bắt chuyến metro lúc 8h10. 20p sau sẽ đến Sornainen. ra khỏi metro và lên vỉa hè bắt tram 7B lên Ita-Pasila. mình rất hay nhầm hai chuyến 7A và 7B với nhau (hai cái chạy ngược chiều nhau, nếu bắt nhầm sẽ phải cắn răng chịu muộn ~30-45p đi một vòng quanh trung tâm tp) nên bây giờ nghĩ ra là, nên quy ước 7B = Before School 7A = After School cứ thế thì dần dần sẽ quen
  • tram dừng ở gần cổng trường, mình toàn đi đường tắt vào cổng sau, dẫn vào canteen trường. tối qua trời ấm hẳn lên, sáng nay đã là +3 độ. tuyết bắt đầu tan. trơn và trượt. xấu xí kinh khủng. mình cần một đôi giày made in Finland
  • ngày thứ hai đỡ buồn ngủ hơn ngày thứ nhất. quen thêm bạn. Jia Minshu và DingDing là 2 đứa người TQ. Maria Dashkova người Ukraine. Ronnie người Israel nhưng sống ở Fin 14 năm rồi nói chuyện với cả Joonas và mấy bạn khác người Phần nhưng ko đọc nổi tên. Tony thì buổi chiều đi làm nên cứ sau 12h là tếch thẳng về Espoo ah, còn 1 đứa người Nhật tên Hiromi gì đó có nói chuyện mấy câu. chẹp, bao giờ thì biết tên cả lớp nhỉ ước mơ xa vời
  • ăn trưa ở canteen trường, được cấp thẻ giảm giá ăn (hình như là 1.6eur/meal gì đó). suốt buổi practice mình cứ than starving chỉ chờ đến lunch break thôi. hehe, mỗi bữa ăn cũng ko tốn là bao nhưng cứ thử quy ra tiền Việt xem như BBQ luôn, dù ko có món thịt xông khói btw, txk ở đây gọi là kinkku ^^
  • cuối buổi chiều, lên phòng máy, đc hướng dẫn truy cập vào email và domain của trường. có một điều buồn cười là, mật khẩu mặc định dành cho account của new student bao gồm: 3 chữ cái đầu tiên của Last name, 2 chữ cái đầu tiên của First name và cuối cùng là 2 ký tự cuối cùng của Finnish social security number mà Last name của mình chỉ có 2 ký tự mình cũng ko có social number nên ko làm sao vào được khi thử truy cập tối qua. cũng ko ai biết mật khẩu của mình sẽ như thế nào cuối cùng thì mình cũng được cấp 1 mật khẩu random, đưa đến tận tay. hehe, change rồi. các bạn đừng thử.
  • đăng ký tham gia các course cũng phải dùng net hết. enrol qua domain của trường. ngoài 3 môn bắt buộc ra, mình đăng ký học Finnish 1 và Basic German ^^ hy vọng sẽ kham nổi. lúc hỏi cô Kaarina, liệu có được phép đăng ký 4 thứ tiếng cùng một lúc không, để khi cộng điểm của 4 môn lại sẽ được pass language exam luôn cô bảo, tuỳ chú, thik thì cứ làm, muốn lấy 15 credits trong 1 semester cũng được thôi, chỉ sợ ko đỡ nổi sẽ phải cắm đầu vào học ngày học đêm, học cả sáng chiều tối --> dont ever think about party!
  • đại loại là đã xác định được thời khoá biểu tạm thời cho tháng đầu tiên rồi. nếu có vấn đề gì thì ...xem đã xong việc, được về sớm lúc 3h. rủ Ronnie và Maria đi bộ ra chỗ làm vé tháng mà big Sam dẫn mình đến. nhưng cuối cùng thì nhận được một câu là: "ko có social number thì ko làm được vé tháng" ... xem ra sẽ phải chạy vạy đây... nếu ko thì sẽ phải đợi nửa năm hết cả semester 1 - lúc mà mình được nhận residence permit - thì mới có thể làm vé tháng... đùa ah! chết tiền của ông! đi đi về về, 4eur/ngày chứ ít àh, thế này chỉ còn cách là trốn vé thôi dẹp hết sĩ diện VN đi bản năng sinh tồn sẽ dẫn dắt

anyway sơ lược qua mấy dòng là như thế, các bạn cố gắng kéo scroll

hai ngày hôm nay ăn canh trứng bác Chuẩn nấu (dở tệ) và thịt kho tàu (ko có kẹo đắng) do mình làm ngon phết mới chết chứ, hí hí. cũng thử nấu cơm bằng cái nồi của bác ý rồi, nghe tiếng lụp bụp cứ tưởng nó sắp nổ tung đến nơi anyway, thế là cũng được quyền tuyên bố là mình biết nội trợ đấy chứ nhỉ biết nấu nướng, giặt giũ, rửa bát, quét nhà, khâu vá, đan lát, thêu thùa ụ hụ hụ kiểu này lương osin Phần Lan cao phải biết

PS1: hôm nay lần đầu tiên đi đổ rác nói cái này để các bạn chuẩn bị sang Fin biết: mỗi khu tập thể đều có 1 nơi gọi là nhà chứa rác được che chắn khá kín và cửa ra vào có khoá, có các loại thùng đựng rác được phân loại. người dân đi đổ rác, mang chìa khoá nhà ra đó mở cửa vào trong vứt rác (ko hiểu sao hôm nay loay hoay mãi mà ko mở đc cửa T.T may có ông người Fin nhìn thấy tội nghiệp, mở hộ cửa, mình đã bị muộn thì chớ >.< oy, buổi sáng đi đổ rác chả hay ho gì cả ý )

PS2: trường có offer cho new students một số căn hộ nằm ngay gần trung tâm, ở Kamppi - bến xe trung tâm là ~500e/tháng, và ở Kannelmaki là 300e/tháng dù là include điện, nước, net đi nữa thì cũng ko afford nổi... đành ở lại thôi

hy vọng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn buổi tối t6 có party! yeahhhh



vừa đi party về :") có thêm nhiều thứ để kể nhưng có lẽ ko nên hành hạ mắt các bạn nữa wink)
đã cố gắng viết ngắn rồi nhưng có vẻ vẫn hơi dài nhỉ p lỡ rồi thì đành đổi tag vậy