My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

January 02, 2008

January 02, 2008 magnify

Sáng mùng hai, đặt báo thức ngủ dậy lúc 10h, nhưng vẫn cố nằm thêm 54p nữa mới ra khỏi giường. Nhơ nhớ giấc mơ đêm qua hay là những suy nghĩ vẫn còn trong đầu suốt mười tiếng... nhìn ra cửa sổ thấy trắng xoá. Tuyết rơi đêm qua khi mình còn đang ngủ. Bây giờ thức dậy là lúc tuyết sắp tan rồi. Dưới sân có bọn trẻ con đang nghịk tuyết. Trắng.

Nhớ hôm qua bật cái Y!Weather lên cũng thấy báo Helsinki có tuyết, nhưng đợi đến tối cũng chả thấy đâu nên không tin. Sáng nay nhiệt độ đã xuống 0 độ rồi, thực ra là từ hôm qua, còn hôm nay nhìn lại thì là -1 độ. Bắt đầu buổi sáng lúc 12h.

Bác Chuẩn bảo sẽ đưa mình đi làm residence permit. Mình bật cái bản đồ Helsinki lên hỏi bác nó nằm ở đâu mà hai bác cháu lọ mọ mãi không nhìn thấy. Thôi đi luôn, đỡ mất thời gian. Đầu năm có khi cũng phải chờ lâu lắm. Thế là thay quần áo. Để status Stepped Out. Hình như lâu rồi mới để cái này, một tuần, không, mười ngày. Có thể. Ôi, quan tâm làm gì nhỉ, bởi vì nó là số ngày mình không còn ở trên đất quê chăng. Mình bắt đầu lảm nhảm như mấy bộ phim chiếu trên VTV4 mất rồi +.+ Hôm qua lại xem phải một bộ phim rất nhảm.

Nhân tiện nói chuyện xem phim, tối qua anh Hưng về sớm, đi ngủ sớm. Thế là phải vác máy ra phòng khác ngồi, nằm luôn trên ghế sofa, bật Lacrimosa và tiếp tục chơi FreeCell, thua mất mấy ván >.< lúc đấy bác Chuẩn đang xem phim. A Walk To Remember của Mandy Moore - đúng lúc cái đoạn mình nhớ nhất, Langdon bảo Jamie hãy đứng giữa ranh giới của hai bang, rồi chỉ cho cô thấy cái biển Welcome To Virginia. Rất hay. Tình yêu đẹp. Phim này cũng gần giống với Cry Out For Love At The Heart Of The World (hay còn gọi là Socrates In Love). Phim nói tiếng anh và có phụ đề tiếng Phần. Mình tranh thủ mở ngay cái từ điển Finnish-English ra để tra những từ mà mình nhìn thấy. Có những từ tra xong quên luôn, có những từ tra mà không có nghĩa và có những từ tra không thấy nhưng xoá đi một hai ký tự thì lại ra từ khác. Chà chà, học kiểu này có hiệu quả không nhỉ chắc mình chỉ nhớ được những từ mình thích thôi quá

Quay về ban trưa một chút, lúc anh Hưng cũng có nhà, mình vác lap ra bàn ăn trong bếp ngồi thì bắt được sóng wifi của nhà hàng xóm hehe, onl nhiệt tình. Nhưng mà đang onl thì nó tắt modem hay sao ý bị out. Không trăn trối gì luôn. Tối thử lại mấy lần, mãi mới được. Bắt được sóng của 2 mạng trong phòng ăn, nhưng chỉ truy cập được một. Còn tốt chán. Bây giờ cũng đang onl bằng wifi chết chưa, lỡ đang type mà nó tắt modem thì toi. Phải save cái này đã.

Mấy hôm nay có nói chuyện với anh Hưng nhiều hơn. Anh Thắng thì bỏ nhà bỏ cửa mấy ngày không về anh Hưng cứ đùa "con hư tại mẹ, chiều quá nên bỏ nhà đi rồi" còn bác Chuẩn thì bảo "thằng này bỏ đi chơi gái rồi" mà cũng không biết anh ý đi đâu, chắc là xuống nhà anh Hồng dưới kia, nhưng mà ngủ luôn ở đấy chắc, định nhường phòng cho mình chắc ah uh, thế cũng tốt hehe. Tối qua ngồi xem qua đống Erotic Magazines của ảnh, thấy thật là bệnh hoạn cave nào muốn xem thì gửi western union sang đây, tao send về cho hoho (ko biết có đc send văn hoá phẩm đồi truỵ không nhỉ )

Anh Hưng thì đang muốn mua laptop mới. Ảnh đang dùng một con Acer trong phòng, mua cũng lâu rồi, ngày xưa mua những 800eur có vẻ nó tốt, nhưng bây giờ thì làm gì có cái giá ấy. 800eur bây giờ mua được cái tốt gấp đôi thế là ảnh nhờ mình tư vấn xem nên dùng con nào, chẹp chẹp, đợt vừa rồi ngồi nghiên cứu nên cũng biết sơ sơ. Nhưng xem đi xem lại vẫn thấy giá hơi cao thế nào ý. Ảnh mới cho một câu là "đắt so với tiền Việt thôi, chứ tính bằng tiền eur là rẻ" ah uh...

Cũng như hôm qua ngồi nói chuyện, có đứa bảo, mày đừng có đổi sang tiền Việt. Cứ thấy gì thick là mua. Thế thì mình chả lượm về nguyên một căn nhà ý chứ, thik mà tivi 42" giá 1000eur này hay là một cái ôtô mới koóng ... nhưng mà xem lại ví thì thấy là mình chỉ có 1000eur thôi, dùng cho cả năm mỗi tháng xem xét tiêu ~100eur là căng. Ôi zời. Sống kiểu sinh viên + sống kiểu Việt kiều không biết có qua nổi không. Chắc là kiểu gì cũng hết sau nửa năm thôi. chẹp.

Quay về với chuyện đi làm thủ tục hè hè. Bác Chuẩn đưa ra bến metro ở Mellunmaki, chỗ có quán bar hôm nọ mình vào, giờ nhìn lại hóa ra nó chỉ là Pub thôi hí hí. Dọc đường đi, dẫm lên tuyết bám đầy mặt đường. Hôm trước mới biết vì sao người ta phải rải sỏi ra đường - để khi tuyết tan, người đi bộ không bị trượt ngã. Theo thống kê thì số vụ người bị ngã vì tuyết phải vào viện còn nhiều gấp mấy lần số vụ tai nạn giao thông. Đúng là trơn trượt thật. May mà mình đi giày thể thao.

Dẫm lên tuyết trên mặt đất, từng bông tuyết cọ xát vào nhau nghe lụp bụp dưới chân. Dẫm lên tuyết bám trên nền đá cứng, nghe lịch kịch nhưng nhẹ nhàng hơn. Dẫm lên tuyết bám trên sỏi, nghe lạo xạo từng viên như reo ca. Hôm nay vì có tuyết rơi nên trời quang mây tạnh. Bắt xe bus 78 lên Malmi và vào đồn cảnh sát chuyên làm thủ tục cho người nước ngoài. Úi chà, Việt Nam làm gì có cái gì như thế này, nhỉ. Hay là có mà mình không biết. Sao cũng được. Vào thôi.

Bấm nút lấy thẻ xếp hàng, đợi. Tranh thủ điền nốt cái form lấy ở ĐSQ. Đến lượt thì vội vội vàng vàng giấy giấy tờ tờ đi vào phỏng vấn. Tiếp mình là một nhân viên nữ còn khá trẻ, khoảng 30 và có vẻ dễ tính ^^ mọi chuyện suôn sẻ. Lần lượt xuất trình passport, residence application form, acceptance letter, bank accout, insurances và nộp 55eur lệ phí. Hình như làm cái này mất rất nhiều thời gian, vì phải đợi 36 tuần ...tức là đến giữa năm 2008 mình mới có residence permit - và trong thời gian nửa năm đó, mình không được kiếm việc làm +__+ thế thì lấy cái gì bỏ vào mồm bây giờ.. hix hix. May mà bác Chuẩn cho ở miễn phí, tiền ăn cũng không định thu hay sao ý. Thế thì đành rửa bát thuê cho cả nhà vậy hề hề

Hôm nay đi xe bus, cái mụ driver trả thiếu của mình 20cent lúc sau lên xe của thằng da đen lái, nó trả lại đủ tiền. Nghe nói sắp có đợt tăng giá phương tiện giao thông +.+ hix, lúc về hai bác cháu định đi metro lên Itakeskus để xem có thể làm monthly ticket được không thì chị Hiền gọi. Anh Hồng, anh Lưu với chị Hiền đang ở trước cửa nhà, chở giường đến cho mình thế là lộn về, đúng lúc mình đang rất đói.

Nhà không có thang máy +.+ hai anh em hì hục bê cái giường lên 4 tầng lầu *~* mệt hết cả người. Mùa đông vận động rất khổ sở. Nhưng mà cuối cùng thì cũng được một cái thành quả. Kê giường, đặt đệm, vác đồ vào phòng vứt. Thấy cũng ra dáng một cái góc dành cho mình rồi, dù vẫn không có tủ quần áo (mà chắc chẳng bao giờ có). Thấy cuộc sống này đỡ buồn hơn một chút. Phòng của mình, ở chung với anh Thắng, dán đầy ảnh khiêu dâm trên tường chẳng lẽ lại bóc xuống thôi, không phải của mình đừng động vào.

Đến bữa, bác Chuẩn trổ tài nấu nướng, lấy gan gà ra xào ^^ hôm qua sinh nhật 60 của bác, nhưng hôm nay mới có một chai Remy Martin VSOP, gọi anh Hưng ra làm một chén chúc mừng sinh nhật mình nhâm nhi được 1/2 chén thấy đói đói nên ực luôn phát hết nốt còn ra xới cơm, làm anh Hưng trợn tròn mắt chắc ảnh tưởng mình không biết uống rượu, mà công nhận rượu ngon thật

Nhìn ra ngoài trời, tuyết vẫn phủ trắng sân. Gió bắt đầu thổi mạnh. Trên các mái nhà, những hạt tuyết bị gió thổi bay ào ào như bão cát. Bọn trẻ con da đen nhà dưới ồn ào. Bầu trời quang đãng đến ngạc nhiên, đàn chim bồ câu cất cánh bay lên. Chim chóc ở đây rất dạn người, đến gần lắm chúng nó mới cất cánh bay ra xa một mét để tránh. Mà con nào con nấy béo như gà nuôi hí hí. Để ý lắm mới thấy cái biển cấm bắt chim chóc và săn bắn ở trong rừng thi thoảng lại thấy một cái máy bay thể thao lượn trên trời, nghe nói gần đây có một bãi đáp, thảo nào thi thoảng ở trong nhà vẫn nghe thấy tiếng ầm ì.

Cảnh đẹp quá nên lấy máy ảnh ra chụp, nhưng lại không thu được hết nét đẹp của nó. Tiếc thật. Ava bài này chắc sẽ chụp cái góc nhỏ xinh của mình hị hị *sau khi chụp thì đã suy nghĩ lại*

Mọi thứ tốt đẹp hơn rồi ^^ ngày mai chắc sẽ đi Itakeskus mua laptop với anh Hưng rồi làm monthly ticket luôn. Không biết có làm ngân hàng được không nhỉ. Chẹp, tranh thủ mua sắm một vài thứ nữa, đang đợt giảm giá mà hị hị, có lẽ lần này mình không nên quy sang tiền Việt




thấy phấn khởi hơn rất nhiều. cảm ơn bạn Chi lem0n. Four-mod :X
lúc này, Helsinki đã xuống -5 độ C