December 28, 2007
Friday, December 28, 2007 6:03:00 PM
Đã năm ngày trôi qua rồi, vẫn chưa ổn định được. chẹp. chung quy cũng tại đang đợt nghỉ lễ nên mọi chuyện bị đình trệ. như vậy là mình sang đây đợt này cũng chẳng được việc gì cả... lẽ ra nên ở nhà đến hết năm rồi mới sang.
Dù sao, hôm nay cũng đã tiến bộ hơn hẳn những ngày trước. Tối qua ngồi nghe anh Thắng (ở cùng nhà) giảng cho một bài từ quãng 8-9h đến 11h tối, nhân việc ảnh đi ngang qua bếp thấy mình đang cho chân lên bàn để cắt móng
+ bật nhạc trong lúc bác Chuẩn đang ngủ ở phòng bên. Khổ cái là mình không có headphone ý chứ. Hôm nay định đi mua nhưng thấy rẻ nhất cũng 5eur nên ko mua nữa... mấy cái đẹp đẹp toàn 20eur
chẳng lẽ bảo ở nhà gửi sang... thế cũng đủ chết tiền cước phí. Ấy thế mà giá bưu điện ở đây lại rẻ. Hôm qua đi ra postie gửi cái vé máy bay về để mama đem đi trả, lấy lại tiền, chỉ mất có 1.3eur (khoảng 30 nghìn vnd). Giá xăng ở đây cũng tầm đó.. chẹp, nếu mà kiểu đi làm ra một đống tiền thì từng đó cũng ko phải là vấn đề, dù nó đắt gấp 2,5 lần ở VN. Với lại, mình cũng ko có xe cộ
quan tâm làm gì cho mệt. Hôm trước chị Hiền, con gái bác Chuẩn, đèo mình về bằng ôtô, mới nói chuyện mình chưa biết lái
chị ý dụ dỗ mình thử ngay trên đường cao tốc ![]()
Anyway, dù sống chung nhà với 3 người khác đúng là gặp nhiều vấn đề khó chịu, như là mình SẼ KHÔNG có phòng riêng, đến giờ còn chưa có tủ quần áo riêng cơ, hay là phải chia nhau nhiều thứ... thì vẫn có một việc khiến mình thấy chấp nhận được, đó là ít khi phải tự nấu ăn
cứ đến tối là bác Chuẩn lại dẫn mình đến nhà ai đó để ăn
thường thì là nhà chị Hiền và anh Lưu (thằng ku con sống ở đây với hai anh chị sau khi chị Hiền và anh Hưng ly dị) hoặc là nhà anh Hồng, cũng ở gần đó, mà anh Thắng rất hay xuống chơi, để dùng mạng chùa, ăn chùa và xem tivi chùa ![]()
Mấy ngày này Helsinki giữ nhiệt độ 5-6 độ C. Thế này có thể nói là ấm, chỉ cần mặc đủ số áo cần thiết là không sợ rét
anyway, nếu như hôm nào có gió hay có mưa thì nhất định phải mặc thêm. Gió thổi rất mạnh, có cảm giác như bị cả một cánh quạt lớn thổi tới. Mọi người vẫn hay đùa mình gầy quá có thể bị gió thổi bay đi - thì ở đây viễn cảnh ấy có vẻ sẽ thành sự thật. Mưa và gió là thứ mà chúng ta không muốn có trong những ngày lễ tết như thế này. Mà kể cũng lạ, mình đi đến đâu thì ở đó ấm, đi khỏi đâu thì ở đó lạnh
HN thì đang xuýt xoa cái rét 16-17 độ còn Helsinki thì than thở Noel này không có tuyết
đúng là mình không nên đến Lapland thật.
Hôm 26 không kịp lên Valkeakoski để đưa vali quà cho Em. Cố gắng bám lấy cái net để xem làm thế nào có thể đến đó và đi về nội trong ngày + thêm việc di chuyển từ nhà ra bến xe... Mãi đến hôm nay mới biết vì bác Chuẩn đưa mình đi thử Metro và "xe bụi" (tàu chạy bằng đường ray ngay trên mặt phố) để đến trường và Itakeskus - khu thương mại trung tâm. Ở đây đang có đợt giảm giá tất cả các mặt hàng đến kinh ngạc, toàn 50-60%. Giá quần bò trung bình là 16-20eur. hè hè, nhưng có vẻ mặc ko sướng bằng em diesel bụng-rộng-đến-tụt của mình
thấy thèm shopping phết, nhưng nghĩ đến số tiền có hạn mang trong ví của mình thì ... +.+ ..mấy hôm nay toàn quên tiền xu ở nhà, trong ví thì toàn tiền giấy mệnh giá cao, rất ngại giao dịch.
Tối 26, bác Chuẩn lại kéo mình đi Bar. Uống bia với mấy người, chú Bình, anh Hoà, anh Hồng và anh Hên (có lẽ thế) - là một người Campuchia, sống cùng bác Chuẩn 9 năm rồi học nói được tiếng Việt để đi chơi với mọi người
Bia khoảng 3-4eur/cốc - làm mình thấy thèm bia Tạ Hiện vô cùng +.+ thật sự muốn ngồi kiểu vỉa hè, tay bốc mấy hạt lạc, chơi sang lắm thì gọi Kebab 12k. Ở đây thì không có kiểu bánh mỳ kẹp kebab, mà là kebab cắt thành dải mỏng, ăn với khoai tây chiên (chips) và một ít rau. Ở Bar chỉ có đậu phộng, thịt bò khô (cũng dải mỏng chứ ko thái sợi) và hạt dẻ. Quán này có cả karaoke nữa, người Phần Lan có vẻ rất thik món này
đăng ký hát liên tục. Tivi thì bật Premiere League. Lại thấy thèm mỗi sáng ngủ dậy uống cafe bà nội pha và đọc thể thao văn hoá rồi giải ô chữ... Cứ thế, mỗi thứ nho nhỏ, linh ta linh tinh cũng khiến mình nghĩ đến những người những cảnh VN. Tay phải giờ đang đeo cái nhẫn vàng triệu rưỡi mà bà ngoại mua tặng, bắt phải đeo, bà bảo, biết đâu đến lúc mình về bà đã không còn nữa, nghĩ đến thế chỉ muốn khóc, nhưng kìm lại để đèo bà về... Quà cáp mọi người tặng không mang được hết nên vẫn thấy tiếc. Giá mà có thể chuyển cả phòng mình đi được.
Ở nhà vẫn cứ nghĩ mình là thằng giỏi giang lắm, có thể thik nghi được tốt lắm, nhưng sang đến đây mới thấy mình vẫn còn công tử bột bỏ xừ. Quen được nấu cho ăn, quen được giặt quần áo lấy, thi thoảng mới tự lau dọn chỗ này chỗ kia, với tay là có cái mình muốn... Bây giờ chắc chỉ có ngồi khóc, nhưng mà có khóc thì cũng chả có ai giúp. Tốt nhất là tự thân. Hôm nói chuyện với anh Thắng, ảnh cũng bảo cứ tự mò ra đường tìm đến chỗ cảnh sát để đăng ký residence permit luôn cho nhanh, cả mua vé tháng và làm tài khoản ngân hàng nữa. Cứ chờ bác Chuẩn thì sẽ phải chờ đến sang năm - bác ý bảo là sang năm bọn nó mới làm việc +.+ chả bao giờ mình muốn nói xấu hay nghĩ xấu ai cả, nhưng mà đúng là người già! ![]()
Cái hôm đi Bar đấy, mọi người về nhà hết rồi, thế mà bác ý vẫn cố ở lại chơi casino, tiêu hết mấy trăm eur
rồi còn bảo mình đưa tiền để đánh tiếp cơ +.+ mình đưa tiền lẻ lẻ thôi, cũng độ gần 50eur, bác ý làm hai phát cũng hết sạch
cờ bạc là bác thằng bần. Ông cụ mà ko tránh xa mấy thứ này thì tan cửa nát nhà phải biết... thuốc lá với rượu chè vẫn đều đều mà mồm thì bảo, mấy hôm nữa nghỉ để giữ sức khoẻ, bác sĩ bảo thế ![]()
Cũng trong quán Bar đấy, có mấy người Phần Lan ra nói chuyện với mình, ngoài 3 thằng nhóc kiểu punk-hiphop đi tán gái ra, thì có 2 ông già già. Một ông bảo 40 tuổi, một ông nhìn cũng tầm hơn 50, cứ thỉnh thoảng lại mò ra bàn mình nói chuyện, bắt tay. Khổ, mấy lão ý già rồi, tiếng anh nói không ra hồn, câu được câu chăng, thế mà vẫn thik nói. Có lúc sau ra rỉ tai anh Hên một câu đại loại thế này, anh ý kể lại, lão ý bảo: "tao thik nói chuyện với bạn mày, vì bạn mày rất komea" - hỏi bác Chuẩn thì bác ý bảo, "komea" nghĩa là handsome
bỏ mẹ, phải cẩn thận mấy thằng tây
nhìn mặt tử tế, khéo gay thì chết ![]()
Đến giờ này vẫn dùng ké mạng của anh Hưng trong phòng anh ý lúc ảnh ra ngoài. Nhưng cứ thế này thì làm sao mà chịu được +.+ nên bảo bác Chuẩn thương thảo với anh Hưng đổi sang dùng wifi. Như thế có bao nhiêu máy cũng online được hết - ở bất cứ chỗ nào trong nhà. Tiện hơn hẳn, nhưng mình sẽ phải share tiền net với anh Hưng. Dùng mạng 2MB chắc ko đắt lắm. Ảnh đang dùng cable mà chỉ đăng ký có 0,5MB
keo kiệt! Nhưng mà down nhanh phải biết
cháu xin thề là nhanh gấp mấy lần mạng VN. Nhà bác Hồng gì đó dùng mạng 10MB để xem truyền hình trực tuyến ở vtc.com - chất lượng cũng gần bằng tivi bình thường, mà xem được tất cả các kênh VN có trên đó. Ở đây tivi chảo cũng chỉ xem được VTV4. Mà ai cũng thik xem. Dân kiều nên vậy. Chứ sinh viên thì tivi làm gì có mà xem ![]()
Khả năng là từ giờ đến lúc đi học, mình sẽ vẫn ngủ ở phòng khách với bác Chuẩn, trên cái giường kéo ra từ gầm salon. Sau đó nếu ổn, sẽ vào ở chung phòng với anh Thắng (phòng anh Hưng rộng hơn, nhưng ảnh sống ko đc sạch sẽ lắm, với lại, bác Chuẩn không tin tưởng ảnh) Mình thì thế nào cũng được thôi, miễn là có phòng ốc để còn treo quần áo. Chứ cất trong vali mãi...cứ như đi du lịch chứ chả phải định cư. Đấy, hy vọng là còn có tủ treo quần áo... nếu ko có chắc phải đi mua... Trong đầu thì vẫn nghĩ, nếu đủ khả năng, sẽ chuyển sang sống kiểu student house thay vì homestay như thế này. Vì cái mình cần là tự do về thời gian và sinh hoạt, cần phòng ốc tử tế và phòng tắm không rộng quá +.+ tắm xong rất lạnh. Quan trọng nhất là sự yên tĩnh
e là...
Thôi, mình hãy cứ giữ hy vọng thôi, chứ chưa chắc đã thực hiện được tất cả những ước mơ. Bây giờ không làm được thì hãy đặt hy vọng vào sau này
có thể là một năm sau hay hai năm sau, khi đã đi làm được, đã nói được tiếng Phần...
^^ đây là số di động mới, prepaid chứ chưa phải thuê bao: +358. 466. 828 .960
của hãng Kolumbus - đầu 046. Nếu của dna thì hình như là 044. còn sonnera hay elisa thì là 040 và 042 gì đó... Nếu gọi từ VN sang đây bằng đt cố định thì type số như thế này 00-358-466-828-960.
Chúc mọi người đón năm mới vui vẻ
nhớ và yêu mọi người rất rất nhiều.
P.S: Hôm nay đọc báo thấy ở đây có cái hội rocktown.fi gì đó có vẻ rất hấp dẫn
có live show định kỳ (hàng tuần hay hàng tháng gì đó) với giá 2eur
hehe. Sắp tới là new year chắc sẽ có vụ to đây
phải đú đởn mới được ![]()
..vừa truy cập lúc nãy, site ko có tiếng anh, nhưng mà đại loại là có show MỖI NGÀY. Giá thì tuỳ, có hôm 2eur, có hôm 3, hôm 4 hoặc ngày mai
Vapaa pääsy - nghĩa là Vào Cửa Tự Do
oh yeah..







