Anh đang ở Phần Lan
Tuesday, December 25, 2007 4:24:00 PM
17: 21 PM - thế là hơn 25 tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi mình đặt chân lên đất Phần Lan lần thứ hai. Cảm giác vẫn giống như lần đầu tiên.
Rời Hà Nội vào đêm 23. 6h sáng 24 ở Pháp thì hạ cánh xuống sân bay Charles De Gaulle ở Paris. Sau chuyến bay dài 12 tiếng thì sức khoẻ cũng bt. Không vui vẻ gì cho lắm. Cả đêm xem phim. Vừa ăn vừa xem phim. Vừa ngủ vừa xem phim. Cũng chả ngủ được mấy. Dù chuyến bay này cực kỳ vắng. Mỗi người có nguyên cả dãy ba ghế tha hồ duỗi chân và ngủ.
Đầu tiên là chọn xem Evan Almighty
sequel của Bruce Almighty ^^ xem cũng hài hước phết, dù không thể bằng Jim Carrey được. Sau đó là xem The Transformers và Harry Potter 5 - Order of the Phoenix. Xem lại Transformers trên cái màn hình bé tí này thật là chán. Tất cả các hiệu ứng hình ảnh đều bị giảm đi đáng kể. Còn trong HP5 thì thấy kết em đóng vai Luna Lovegood (có lẽ thế) - tóc bạc bạc, mặt trái xoan, giọng nói thánh thót
em này sẽ có nhiều cơ hội sự nghiệp
chà chà, tên là gì nhỉ, Evanna Lynch àh, sinh năm 91 XDDD oé ![]()
Lần trước sang đây là được anh Tân nhà bác Tiến dẫn đường. Còn lần này thì mình dẫn một bà người Hải Phòng sang đây chơi. Người nhà lo bà ý không biết tiếng nên còn in sẵn mấy câu tiếng anh ra giấy để đến sân bay còn nhờ ai đó tốt bụng
và cuối cùng thì bả tìm thấy mình. Thực ra là đã gặp ở ĐSQ hôm lên xin visa rồi. Ừ thì giúp thôi. Ai ngờ sang đến đây mới biết, cả nhà bà ý và nhà mà mình ở đều quen nhau hết. Đúng là hội đồng hương VN.
Bây giờ đang ở nhà một bác tên là Lê Minh Chuẩn
cũng có đứa con tên là Lê Minh Đức (đang ở Việt Nam thì phải). Mình sang đây cứ như thể là làm con trai bác ý
thật là trùng hợp. Các bạn có thẻ nhìn lên cái bản đồ trên kia để biết vị trí của tớ ^^ cái mũi tên màu xanh đó. Còn trường tớ học thì nằm ở cái chỗ có chữ Helsinki to đùng kia kìa
nếu ai tìm thấy Vuosaari thì đó chính là nhà bác Tiến đã cho tớ ở nhờ khi sang đây thi đầu vào hồi cuối tháng 10 vừa rồi. Đợt này đi mang quà sang biếu hai bác gọi là cảm ơn ![]()
3h chiều Phần Lan xuống sân bay. Được bác Chuẩn và 1 anh tên là Hoàng ra đón. Từ sân bay đến nhà anh ý nghỉ ngơi 1 lúc. Rồi lại chạy về nhà bác Chuẩn cất vali. Leo 4 tầng lầu và kéo theo một cái vali nặng 30kg + túi laptop 5kg nữa... ở đây không có thang máy...
Nhà bác Chuẩn khá rộng. Có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm+wc và 1 kho chứa đồ. Bác đang cho 2 người nữa ở nhờ (share một ít tiền phòng), 1 trong 2 đã từng là con rể của bác, sau đó thì li dị dù đã có một đứa con. Mọi người sống với nhau có vẻ thoải mái.
Mình cũng chưa kịp tìm hiểu thêm gì nhiều. Nhưng mà sau khi cất vali xong thì bác Chuẩn đèo lên nhà một bác khác tên là Hồng để ăn cỗ. Ăn lẩu thập cẩm, có cả gà-bò-tôm và mực, rau và nấm. Ngồi nhậu với cả anh con rể hiện nay của bác Chuẩn tên là Lưu. Mấy bác cháu ngồi nhậu gần hết 2 chai Cognac XO mà mình vẫn chỉ thấy lâng lâng
rượu ngon vl.
Xong xuôi bữa cỗ ở nhà bác Hồng này thì lại kéo nhau về nhà anh Lưu. Mọi người rủ nhau tụ tập ở đây để.. nhậu nhẹt và chơi cờ bạc
Đây là một hoạt động thường xuyên và hợp pháp ở Phần Lan
mình ngồi uống trà, uống bia và buôn chuyện với những người không tham gia gambling, gồm có Vân - một đứa sn 88 đã sang đây từ gần chục năm trước, Hằng - chị của Vân, vừa sang một năm rưỡi và nói nhiều nhất là với anh Dane (thì phải) - chồng của chị Thuý con bác Tiến mà mình đã gặp hồi tháng 10. Theo như lời bác Chuẩn thì anh Dane này rất giỏi, có đến 5 bằng Cử Nhân
mình hỏi ra thì đúng là có 5 bằng thật, nhưng mà có cả Diploma chứ không riêng gì Bachelor. Biết tổng cộng 8 thứ tiếng
Mất khoảng 10 năm để học được từng ấy
gã này thật là khủng khiếp. Nhưng nói thế thôi, mr. Dane rất thoải mái và dễ chịu. Không uống rượu, không uống bia, không chơi cờ bạc, không hút thuốc... nói chung là sống rất lành mạnh
có khi đến lúc mình chết rồi thì gã này vẫn sống phay phay. Ngoài ra còn có rất nhiều người khác như anh Thảo (thì phải) và anh Hoà sang đây đã rất lâu rồi. Sự nghiệp và học tập không thành đạt lắm nhưng cũng đủ để sống sót qua hai mươi năm ở đất thủ đô. Ở đây có cảm giác rất rõ ràng là tất cả người Việt đều biết nhau
dù có thể là sinh viên du học không thuộc cộng đồng này (ít qua lại chẳng hạn) vì họ đến rồi đi chứ không như những người định cư.
Hội gamble ngồi đánh đến sáng. Bắt đầu có lẽ là tầm 9-10h tối gì đó. Mình ngồi nói chuyện đến 5h sáng mới thấy buồn ngủ nên vào chợp mắt một lúc. Hội kia vẫn tiếp tục. Tầm 7h thì bị đánh thức để lên xe về nhà ngủ. Đúng là đêm noel ![]()
Hai phòng ngủ trong nhà đều dành cho hai người trả tiền nhà chung với bác Chuẩn. Còn mình thì ngủ ở cái ghế salon, có lẽ là rất đắt tiền, bởi vì bên dưới ghế có một cái giường xếp có đệm
Kéo nó ra và làm một giấc đến 12h trưa. Ngủ dậy đánh răng rửa mặt và tắm rửa. Loay hoay mãi mới sử dụng được cái vòi hoa sen
và cạo râu nữa
hè hè. Cắt tóc xong nhìn trẻ hẳn ra.
Lúc đấy mới bắt đầu ngồi xếp lại vali. Để hết những thứ mang cho Em sang một vali riêng. Đầy chật. Suýt quên mấy thứ. Nhưng có lẽ ngày mai vẫn chưa gặp được Em. Trong kỳ nghỉ noel và năm mới thì hệ thống bus hoạt động theo lịch ngày lễ-tết với số lượng chuyến có hạn. Mà mình thì vẫn chưa làm được thủ tục xin cư trú. Cũng chưa mua được sim. Bác Chuẩn bảo ngày mai anh Hoàng hoặc Vân sang đưa mình đi ra đồn làm giấy tờ. Sau đó thì mới có thể đi lại thoải mái ở đây được. Bác cũng bảo là sau khi được nhập hộ khẩu thì để bác đứng tên thuê bao di động luôn, sẽ rẻ hơn là mua sim trả trước (prepaid) như lần trước mình dùng... Thấy thật sự thèm được gửi sms...
4h chiều trời đã tối mù mù. Mặt trời luôn lặn sớm ở đây. 6h tối. bác Chuẩn đang ngáy o o ở phòng khách. 2 anh kia cũng ra ngoài. Nhà này có đủ đồ dùng cho các sinh hoạt cần thiết như tủ lạnh, máy giặt, tivi, máy rửa bát, lò vi sóng...v..v.. nhưng vẫn cảm thấy không đầy đủ.. Có lẽ là vì trong tủ lạnh không có cái gì để ăn cả
và không có mạng mẽo sẵn sàng. Vì bác không có máy tính. Có anh Hưng (con rể cũ) là có cái laptop trong phòng và chỉ có 1 dây cắm +.+ nên mình tranh thủ lúc ảnh ra ngoài để onl. Nếu muốn onl ở ngoài thì ít nhất là phải mua dây mới (mà không biết là còn có phải register cái gì nữa không.. thật là chán)
Đương nhiên là mình không nên than phiền gì vì có nhà để ở là tốt lắm rồi. Một căn hộ như thế này mỗi tháng phải trả 500-600 eur. Giá thấp hơn đã hiếm mà nhà cho sinh viên giá rẻ còn khó kiếm hơn. Chắc mình sẽ ở đây suốt 4 năm quá... Hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp.
Đây là địa chỉ căn hộ: Tuukkalantie 17 Z. 488. 00940 Helsinki.
Tức là Phòng 488, nhà 17 Z, phố Tuukkalantie (phường Vesala, Helsinki)







