My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Rock Học Sinh [RHS] Rock High School

Rock Học Sinh %5BRHS%5D Rock High School magnify

Pink hâm, cuối cùng thì cũng làm được tiệc chia tay tao với mày rồi. Cũng vui đúng ko. Giá mà được quay về với những kỷ niệm của ngày xưa như lúc chiều nay ngồi nói chuyện nhỉ. Nhớ ngày xưa ghê gớm.

Tao với mày là hai đứa sắp đi. Ai biết được mấy năm nữa người nào mới là người ở lại. Buồn cho Mai, vì Mai thân thiết với cả hai đứa hơn bất cứ ai trong RHS. Nhưng Mai cũng không phải là người duy nhất.

Cám ơn mày đầu tiên vì là đứa lắng nghe nhiều nhất. Cám ơn mày vì những lần nghe điện thoại lúc nửa đêm và những câu chuyện không kể cho ai. Cám ơn mày vì đã làm bạn tao lâu đến thế và tin tưởng tao.

Tao đi trước rồi đến mày nhé kưng. Chúc Amsterdam vui vẻ.

7ce5.jpg picture by mrduc
Mine thân iu, Đức sắp đi rồi.
Đức đi rồi thì Mine ko gọi được những lúc cần xe ôm gấp rồi. Đức đi rồi thì ko thỉnh thoảng ra ngoài ăn linh tinh ngồi buôn chuyện cấp hai nữa rồi.
Con Pink cũng đi thì chắc Mine ở nhà sẽ buồn lắm. Cố gắng lên nhé. Iu Mine nhất RHS.
Cám ơn Mine vì đã tin tưởng Đức như thế. Cám ơn Mine và cả con Pink vì đã giúp Đức vui lên lúc Đức buồn. Cám ơn Mine vì đã thân thiết với Đức suốt hơn ba năm.
Khi nào về cả lũ lại tụ tập nhé ^^

Picture005.jpg picture by FRANKIE_VN

Này Kiki, dạo gần đây tao với mày không hợp nhau lắm nhỉ. Chắc tại mày bơi ra biển lớn rồi. Mày thành cá lớn, vùng vẫy tự do. Mày đang trưởng thành rồi. Còn tao thì vẫn đang đi tìm mấy niềm vui nho nhỏ.

Hai thằng có nhiều cái rất là giống nhau. Kể cả từ trước khi là bạn thân. Nhưng ai cũng thay đổi, và cứ đổ lỗi là tại thời gian.

Mày gặp tao cũng cùng lúc với mọi người khác nhưng lại nhanh kết bạn và tin tưởng nhau hơn lũ nhố nhăng kia.

Cám ơn mày vì đã lắng nghe và thấu hiểu. Cám ơn mày vì những cốc cafe. Cám ơn mày vì những lần lang thang không dừng ở một địa điểm. Và cám ơn mày vì đã từng là một trong những thằng bạn thân thiết nhất của tao.

Không trách mày vì hay biến mất. Ai cũng có việc riêng. Chúc mày mọi sự tốt đẹp, kiki.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Bạn Tuấn thân mến ^^ không buồn vì xếp bạn thứ tư chứ?
Thứ tự cũng chả phải quan trọng đâu mà bạn cũng là bạn thân của tớ.
Cảm ơn bạn vì đã trở thành bạn của tớ. Cảm ơn bạn vì đã kể cho tớ những chuyện không ai hay. Cảm ơn bạn vì thỉnh thoảng cũng biết nghĩ cho tớ. Cảm ơn bạn vì hay đi chơi với tớ và nhất là cái lần phiêu vòng quanh HN với cả Kiki. Cảm ơn bạn vì đã làm nền cho tớ Anyway, bản chất bạn là người tốt, vậy hãy cố gắng phát huy nhé ^^
Chúc bạn không sa đà vào những chuyện không đâu Chúc bạn mua được cả CBR và ô tô.

000019resize.jpg picture by mrduc

Kaka thân mến ^^

Lâu lắm rồi mới được gặp lại và nói chuyện với bạn. Bạn hơn tớ hai tuổi nhưng từ xưa đã vẫn gọi nhau như thế rồi Bạn là một người bạn tốt, thực sự.

Bạn chỉ làm chủ tịch RHS một thời gian ngắn nhưng sự tôn trọng người ta dành cho bạn, tớ không bao giờ với tới được. Bạn có tin là có lúc tớ thèm được hâm hâm như bạn không ^^

Cám ơn vì cái khăn R+. Cám ơn vì đã chơi bời vui vẻ với tớ suốt một thời hoàng kim. Cám ơn vì đã tin cậy tớ. Cám ơn bạn vì đã là chủ tịch của RHS.

Chúc bạn sống vui, khoẻ và có ích Chúc tình yêu đẹp của bạn nảy nở, sinh sôi. Chúc bạn Hỷ.

DSC00040.jpg picture by mrduc
Em Pizgy này em Pizgy
Em chưa bao giờ là thành viên RHS, giống Doremi. Nhưng em đã có mặt trong hầu hết những lần tụ tập và chơi bời ^^ em cũng rất thân thiết với anh nữa.
Cám ơn em vì đã tốt với anh cám ơn em vì cái khăn len màu lông chuột đến giờ anh vẫn dùng. Cám ơn em vì thỉnh thoảng lại ngồi uống cafe. Cám ơn em vì cũng có lúc đèo anh về
Chúc em mọi sự an lành. Chúc em tình yêu vui vẻ ^^ chưa có thì sẽ có

*Ảnh thác loạn sẽ post lên ngay*