December 19, 2007
Wednesday, December 19, 2007 5:45:00 PM
+___+ đang viết đc một nửa cái entry dài ngoằng thì điện tắt bụp 1 cái....
viết lại
từ lem.nhem thành lảm.nhảm cho nhanh.
t3.18.
- lên list 4 việc. nhưng chỉ thực hiện đuợc 3 trong số đó. bù lại làm đc thêm hai việc.
- đi với cháu mua em diesel jeans đắt kinh khủng. hy vọng là một lựa chọn đúng trong số hàng loạt những lựa chọn sai lầm ngu xuẩn mấy ngày này *blast: I Should not choose Anything to do*
- đi mua điện thoại mới. x210 (xem ảnh). chọn em này vì nó giống giống em x430 cũ của mình
đến giờ vẫn còn tiếc em 1 mắt xinh tươi... dùng 3 năm chỉ bảo hành bàn phím 1 lần. chất lượng cao thế mà... tiếc cả em cún miss-you móc vào đt nữa... tiếc kinh khủng... - gặp bạn Linh mit ở Ams. lấy khăn len đan cho em. ngồi nói chuyện với bạn đến tối. bạn Linh cố lên ^^ chính mình mới là người quyết định con đường của mình
tớ rất ủng hộ bạn 
- lên nhà "mẹ" Khánh thêm lần nữa. lần này là để bán lại em Cub 82. em này nồi đồng cối đá. bán được 10tr. mặc dù papa bảo, nó bét nhất phải 12tr. cơ, nhưng mình bán hữu nghị. coi như đổi 2tr. lấy 1000USD của "mẹ" Khánh tặng "con nuôi" đi du học

*cay nhất là giá USD đang giảm, còn EUR thì tăng
*
- tối ngồi onl đến 1h sáng. nói chuyện với cháu. 2 chú cháu rủ nhau đi ăn sáng. thế mà hôm nay ngủ đến tận 11h T.T mà lại còn rất là say sưa nữa ý. mắt cứ díu díu lại. đầu óc thì ra lệnh "dậy ngay" mà cái lưng thì cứ muốn dựa vào gối. may mà cũng dậy đc để còn ăn trưa.
t4. 19.
- ngồi onl nói chuyện với chị Cá
hí hí. mai chị về mình gặp nhau. đi mua sách ^^ chụp ảnh nếu có thể

- chạy vội ra hàng đt. căn bản cũng vì cái em x210 mới mua kia bị lỗi cái báo thức
bực thật. ko làm sao set alarm đc. lại còn chưa có giấy bảo hành (dù mình chắc là chả cần cái của
này). bọn nó lục tung đống giấy tờ lên mà ko thấy giấy bảo hành của mình đâu. may mà cái alarm còn "sửa" được. tức là ko dùng đc chức năng báo thức 1 lần (mình toàn dùng cái này) mà phải dùng chức năng "báo hàng ngày"
ts. ngày nào cũng báo đúng giờ đấy, ko thì phải xoá báo thức đi T.T ngu vật - may mà nhà hát lớn cũng ngay cạnh. chạy ra muộn 10p. hẹn em Trang bông với em Pizgy lên Giảng mới ở Đường Yên Phụ ngồi. Hoá ra là khác với Phố Yên Phụ T.T báo hại mình mất công đi bus lên mà ko tìm thấy. ts. Giảng mới nhìn to cao rộng rãi hơn hẳn. nhìn như quán cafe... bình thường. kiểu bàn kiểu ghế như thế ý. thực ra thì vẫn ngồi vỉa hè đc nếu muốn. nhưng cái bậc thềm nhìn "sang trọng" quá nên ngại ngồi. trong quán chỉ có vài thứ là kiểu lưu giữ được ở quán cũ như là mấy cái ảnh đen trắng. vị cafe. sau này đi rồi chắc sẽ nhớ cafe VN lắm T.T cafe Robusta VN là ngon nhất thế giới, hix hix.
*nghe nói sẽ có một quán Giảng khác mở ở Ng Hữu Huân. câu chuyện đầu đuôi là thế này: cafe Giảng mở cửa lần đầu năm 1946. do ông Giảng - cụ thân sinh của 3 bác chủ quán bây giờ - làm chủ. sau này, các bác ý đứng ra trông coi quán thay cho ông cụ, địa chỉ quán là số 7 Hàng Gai. cafe Giảng hoạt động được 61 năm, đến tháng 12 năm 2007 thì bán lại địa chỉ này cho người khác. vì lý do nội bộ gia đình. không ai muốn nhưng buộc phải thế. giờ ba anh chị em chia nhau số tiền đó, mỗi người mua đất một nơi. Giảng cũng vì thế mà chia thành hai nửa... chủ quán Giảng YP là bác Đức, em út. chủ quán Giảng NHH là bác Chung, chị hai. còn người anh cả thì chắc là sẽ ko mở quán.
đó là câu chuyện của Giảng. còn quay lại với chuyện của mình.
- trên đường về, ở chỗ Tràng Thi bị tắc vì cái siêu thị SG-NK khai trương với khuyến mãi làm người ta dừng lại chật cả đường. bực hết cả mình. hẹn Wei lúc 5h. sợ muộn nên ko về nhà cất đồ mà chạy thẳng ra đó luôn. T.T cả nhà về quê mới chán. đợi những nửa tiếng mới thấy Wei đi bộ về. một năm rưỡi rồi mới lại chui vào cái phòng của Wei. hồi hè năm ngoái, 4 đứa học ôn thi ĐH trong này
lại được tặng thêm một cái khăn len nữa
hị hị. *tự nhiên nghĩ đến bạn Bum*
chắc cũng tặng mình khăn mà chưa gặp đc* - về nhà. cả nhà kéo nhau lên Ng Trg Tộ ăn "chả cá lã vọng"
tưởng kiểu chả băm cơ, hóa ra chỉ là cá xắt mẩu và rán thôi
ăn với rau, hành, bún, mắm tôm và lạc. thế thì cuối tuần thiết kế tự làm một bữa
dễ ko. gọi 1 chai rượu vang đỏ, 1996. cho rượu vào xô đá để giữ lạnh. mỗi lần rót ra sẽ cảm nhận được cái lạnh trong từng giọt rượu đang thấm vào thành ly
*các bạn thông cảm, méo mó nghề nghiệp* cô Nguyên áh, là phải cho cô ý uống thật say, để về đỡ bị nghe bà chửi vì tội uống rượu 
- hôm nay cũng là sinh nhật em họ ^^ chúc mừng sn em (nếu em đọc cái blog này
) thực ra cũng nghĩ đến chuyện quà cáp
cơ mà chả mua đc cái gì ra hồn nên thôi
ăn xong thì mọi người lục tục kéo nhau đến chỗ nhà em đang hát karaoke. mình thì đèo cô Nguyên về, trên đường chạy ra NHH mua xôi về cho bà ăn tối 
- về đến nhà, mợ Xuân lại gọi
rủ rê, mai qua mợ, mợ dẫn đi shopping tặng cháu
mà nhà mợ có giàu có gì đâu
quý mợ lắm, định từ chối mà ko đc. chẹp. mình đang muốn mua áo Vest chơi
chẳng lẽ lại bảo mợ mua cái đấy +___+ ko đc. nên mua cái gì rẻ rẻ nhỉ... chạy sang lấy quà mợ và ông ngoại từ quê ra gửi. đọc Recca tập cuối
2 thằng em họ nghịk như quỷ. - về nhà cất đồ rồi lại chạy ra hàng karaoke
ôi zời ơi. mệt hết cả người. uống chanh muối vào ko hát đc "về đây bên em" +__+ mất hết cả phong độ. hix. đợt này toàn hát bài này
tủ.
chẹp. ngày mai phải làm những gì nhỉ. may mà còn nhớ ra gọi điện cho bác Hoàn, mẹ Em Yêu :") nhờ mua nồi cơm điện giống của em. hẹn t6 sang. còn tối nay thì ngồi cãi nhau với con pink xem ngày mai làm party RHS thế nào
chỉ mời ng~ người thân thiết. em Bad lại còn sms cho con Pink bảo mai đi chia tay mình
thế là nó làm loạn lên
kiểu em Bad ko hề biết là con Pink làm party chung với mình hay sao ý
mà rõ ràng hôm qua gặp mình đã dặn nó rồi mà, "...chia tay anh với con Pink"
mai kiểu gì em Bad cũng bị xử lý
hé hé (ko phải lỗi tại mình
)
cuối cùng thì quay lại với chuyện du học. hôm qua gọi điện cho bác Tiến bên đó mà ko đc. đến lúc gọi lại thì mới biết là nhà bác sẽ đi du lịch vào đúng hôm mình sang +___+ .... mà lúc mình sang thì chả có phương tiện nào để đi vào thành phố cả
cùng lắm có taxi.... chết tiền... may thay, cuối cùng cũng liên lạc được với một bác tên là Chuẩn, nhà ở gần sân bay. bác ý sống một mình vì con gái đi lấy chồng rồi. thế là kiểu bác ý giúp nhiệt tình ý, lại còn bảo, đã chuẩn bị phòng cho mình rồi
ôi, hay thế
mình kiểu khởi đầu toàn thuận lợi ý
thik phết. nhưng sau này gặp khó khăn thì biết làm sao
lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần ^^ nhỉ! cố lên chiaki!
...thế mà bây giờ vẫn còn chưa chịu xếp hành lý
hơ hơ







