My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

December 17, 2007

December 17, 2007 magnify

Do cảm xúc lẫn lộn từ nhiều vấn đề nên những ngày này chỉ cho ra toàn những tag lảm.nhảm thôi.

thứ bảy. 15.

  • ra đường đội mũ bảo hiểm. không thik thú lắm. đường xá thì vẫn thế. đc cái màu mè hơn. chả nhớ là đã đi đâu. làm gì.
  • àh, rủ cháu đi mua vali ở Kim Mã. chỗ mua lần trước. đối diện RMIT. mua 1 cái giống hệt. khổ thân con bé ngồi sau phải đỡ cái vali to đùng. Cảm Ơn Cháu.
  • lúc về thấy Quang condor với Thảo kenji. mũ bảo hiểm đập vào nhau côm cốp. các bạn ghét là phải.
  • tối, ko đi xe. đi bộ sang rủ chị Thuỷ đi show HRC. Giảng Võ. lâu lắm mới bước đi trên đường phố buổi tối. yên yên. là lạ.
  • đi vào công viên hồ Thành Công. thấy một cô gái ngồi ghế đá. mặc áo khoác xanh lá. tóc dài. phải cố gắng để không nhìn lại. phải cố gắng bước nhanh hơn nhịp tim.
  • đến show. gặp nhiều người. ko gặp nhiều người. qua cửa soát vé. mất điện thoại. gọi lại không được. xác định luôn.

chủ nhật. 16.

  • mình đã làm gì nhỉ +___+
  • ngủ dậy. pama ra ngoài shopping. gọi mình ra chọn áo sơ mi và quần âu. 2 bộ. đi Airblade Y9 về.
  • một ngày lại tiếp tục trôi qua như thế. ngủ dậy lúc 9h30~10h30. onl. ăn trưa. onl. đi chơi.
  • lại rủ cháu ra ngoài. đi shopping. tìm quần bò với áo vest. mặc quần ngố áo phông cho dễ thay đồ cả thành phố dễ có mỗi mình. vào PT2000 Hàng Bài. chọn chọn, thử thử, thay ra thay vào một hồi. thấy nửa nạc nửa mỡ. thế là ko mua. Boo Hàng Điếu, có một cái quần Energie 320k hay hay. nhưng chưa sướng, tiếc tiền ko mua. thấy cái mũ xì tin 80k. lấy luôn. &More Quán Thánh. có 1 cái quần (gì ý cháu nhỉ), 390k .... nhưng mà mặc sướng cực ý XDDDD từ lúc mặc nó vào, là trong đầu chỉ nghĩ đến nó mà thôi. cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi. có nên mua cái quần 390k không mình có phải là đại gia đâu... nhưng mà mặc thiik lắm ý >,< Web Quán Thánh, ko có quần bò ưng ý. nhưng có 1 cái áo kiểu gilê rất hay harajuku. 270k T.T gilê len cũng 255k sao cái gì cũng đắt thế.... 2 chú cháu đi về, mua đc mỗi 1 cái mũ.
  • 6h. vội vội vàng vàng ra Thành Công. hẹn bạn cấp 2 đi ăn chia tay. đợi mãi đợi mãi mà ko có ai. rồi cuối cùng có 7 người toàn những nhân vật nổi bật. Hg Thuỷ, Thu Thuỷ, Lan Hương, Thuỳ, Trang, Trung, Minh. có người ko đi được. có người ko đi nổi. có người ko đi. có người ko muốn đi. định ăn bò nướng Hàng Giấy nhưng nhà đó nghỉ. nên ăn lẩu nướng Nhất Ly. vừa ăn vừa hàn huyên chuyện cũ ^^ xem cả ảnh ngày xưa. ăn xong lại quay lại Thành Công hát karaoke. hát toàn những bài cũ cũ. cổ cổ. ko mang máy ảnh. chụp ảnh bằng cái Nokia 6500 của mama cho mượn. dây cắm không có nhà nên chưa up đc. các bạn chịu khó chờ
  • được tặng quà. ý nghĩa. chỉ sợ không mang đi được ^^
  • đồ đạc chuẩn bị cũng hòm hòm.
  • mua 1 chai trà xanh không độ. 1 chai nước cam.

thứ 2. 17.

  • vẫn dậy muộn. onl. ăn. onl.
  • chuyển hết những thứ của mình từ cái desktop kia sang laptop.
  • uống hết chai trà xanh.
  • xem video.
  • dội nước.
  • nhớ ra là 17. mò lên Yên Phụ xem Giảng mới thế nào. mặc quần ngố, áo phông. mang 6500 và tai nghe theo. như là sành điệu đi xe bus. 33. các em học sinh cấp 3 nhìn mình đến ngại. đến Nghi Tàm xuống xe, qua đường, đỗ ngay gần. đến 106, nhìn đi nhìn lại, tìm đi tìm lại. nhìn mãi nhìn mãi. mà không thấy ko thấy. cứ như thể nó là cái nhà ga số 9 3/4 và mình là muggle.
  • chán. quay lại. bấm chuông cửa nhà "mẹ" Khánh. nói chuyện với "mẹ". cái nồi cơm "mẹ" mua hơi to và nặng.
  • đi xe bus về. đói. nghĩ đến việc ra Ballad Saloon xem có ai không. nhưng đói quá. về nhà luôn.
  • onl. giúp cô Nga điền số liệu vào excel. ăn tối.
  • đến nhà bác Dần. nhà sửa lại, nhìn rất khác. mọi người bận rộn. nói chuyện. hỏi han. bác mừng 200usd. bác ghét tóc dài. bắt cắt. nhưng bác Lân bảo, đi Châu Âu thì ko cần cắt cháu thik bác lắm. anh con zai sắp lấy vợ. tận Thanh Hoá. đám cưới đám rước đi lại rất mệt. đúng là phong tục VN.
  • về nhà. gọi điện sang Fin. không được. có lẽ để ngày mai. kẻo không có ai ra sân bay đón thì toi. tất cả các phương tiện sẽ ngừng chạy từ buổi chiều 24. mà mình thì sớm nhất cũng phải 3h chiều mới đến nơi. hy vọng sẽ ổn. rồi sẽ ổn cả thôi ....

*đến giờ này vẫn còn nhiều người không biết rằng chủ nhật mình đã đi rồi. đi xa.