December 12, 2007
Wednesday, December 12, 2007 1:09:00 PM
Đánh mất tinh thần văn vẻ rồi. Dạo này vẫn thấy mình bay. Nhưng là qua bầu trời đầy mây chỉ có hai màu Đen và Tối. Hôm trước đang bath thì nghĩ đến ý tưởng tiểu thuyết mới. Đề tài buôn người viễn tưởng. Cái này có thể sẽ giúp mình giật giải Publitzer ko biết chừng
*đang mơ*
Hôm qua đang bấn loạn tinh thần. May có Dũng xịt đến đưa đi uống bia. Tiền trong ví cũng chỉ thấy tờ 10k là to nhất. Đang trên đường đi thì gặp Cư. Đang ngồi uống bia thì thấy Lưu đèo gái chạy qua. Cuối cùng là lúc đi về thì gặp Xoài. Ngày hôm qua lắm 88. Quay lại với bia bọt một tí, vẫn ngồi hàng quen. Uống hình như là 5 cốc *đúng ko mày* mà thấy như mới uống có 1/5 chỗ đấy
bia lên giá 2,5k
ts. Vừa uống bia vừa xem Việt Nam đá với Myanmar. Hết hiệp phụ. Penalty. 1-3
ai lại để anh Lợi bắt bao giờ. Giờ thua rồi. Thế là mấy ngày nữa đỡ phải xem *thực ra là còn trận tranh giải ba gặp Singapore - nhưng ko có hy vọng lắm*
Lấy điện thoại ra gọi, cả đội không ai đến. Gọi người khác. Cuối cùng là Tuấn kendu chạy ra, vác theo cả bạn Linh Veronica sau lưng. Nghe nói các bạn đang hú hí ở Nhà Thờ thì bị tớ gọi
chết chết. Bạn Linh thì cứ cãi chỉ là bạn hàng xóm
ko phải là "anh ý" của bạn ý. Sao cũng được ![]()
Bia chung quy cũng chỉ là nước thôi. Uống vào để bù cho lượng nước chảy ra.
Về nhà. Bám lấy cái máy tính.
...
Sáng dậy, hôm nay là thứ tư. Có hai cái hẹn. Uống hết cốc cafe. Không ăn sáng. Đọc báo. Giải ô chữ. Xem tivi. Dội nước. Ho. Sặc. Thấy như sắp chết.
Quên không bảo nhà là ko ăn cơm trưa. Lúc xuống đã thấy nồi cơm nghi ngút khói rồi. Nhưng vẫn bỏ. Thay đồ. Hôm nay mặc quần ngố. Áo xanh trơn. Giày Vans không đi tất. Thoải mái giữa mùa đông Hà Nội đầy nắng. Nóng như mùa hè.
Đi ăn KFC với chị Thuỷ. Suất gia đình không còn là 6 miếng gà truyền thống nữa. Thay vào đó là các thứ của khỉ như là cá viên, hamberger, khoai nghiền, salad... rất ngán. Mỗi chị em gọi một suất. Combo 1 - gà truyền thống, Combo 4 - gà popcorn, salad to, khoai tây chiên to, pepsi to. Rất đắt. Đã đi ăn thử Lotteria và BBQ rồi nhưng vẫn thik KFC nhất. Lot thì ăn rất chán, hamberger cứ như đống thịt hết hạn. BBQ thì gà xông khói khá là ngon, nhưng cảm giác không thèm thuồng như KFC. Còn đặc trưng của KFC là phải ăn bằng tay, phải xé, phải chấm Tomato Sauce. Mỗi lần ăn đều phải đổ sauce ít nhất là ba lần. Ăn phải no thì mới là KFC. No đến mệt.
Chị lôi từ trong túi ra một món quà. Áo phông xanh lá. Cỡ L. Cho em. Tặng em vì em sắp đi. Thấy vui như thể chị đúng là ruột thịt thật ý. Như trẻ con. Cạnh chị, thấy bé như nhóc. Vui vui. Màu xanh lá.
Hôm vừa rồi chắc là bạn Linh có nghe câu này rồi
miìn đã được tặng khăn len, được tặng găng tay, được tặng tất rồi. Chỉ còn thiếu mỗi mũ len nữa thôi ^^ Có một cái mũ cũ của bố, nếu ko mua cái mới thì sẽ mang cái này đi. Thực ra thì tất cũng nên mua thêm. Chẹp.
Vừa nói chuyện với mọi người trong bữa cơm. Sẽ mang đôi giày tây theo. Papa bảo lát nữa mặc thử xem có vừa bộ complet nào của papa thì mang đi. Lúc cần thì dùng. Một đôi giày thể thao. Một đôi chơi. Muốn đi shopping quá. Mua áo vest chơi
Chạy vào phòng thay đồ thử mấy bộ rồi lúc đi ra hỏi, ở đây có thanh toán bằng thẻ Master Card không? nếu là Không thì vênh mặt lên, Không mua
còn nếu là Có thì, Em chỉ hỏi thế thôi ![]()
Chuẩn bị lên danh sách những thứ cần mua thôi nhỉ
nồi cơm điện loại siêu nhỏ này, bát, đũa... cần nhất là 2 cái vali
một to, một nhỏ. Cũng tốn gần 1 tr. +___+ muốn mua cả túi đeo mới. Nếu mà được thì mua cả giày cao cổ nữa cơ (nếu thế thì lại là 4 đôi giày
nhiều quá). Không biết có được mua laptop không
nếu ko có laptop thì mong là sắm đc 1 cái usb hoặc cùng lắm là walkman và 1 túi đĩa +___+ hôm nay em Chi heobong nhảy vào hỏi vụ kim từ điển mới nhớ ra, mình cũng không có từ điển
có cần mua không đây.... hình như là cần cả máy tính FX500 nữa, chắc là vẫn còn 1 cái ở nhà. Cuối cùng là xem xem có cần quần bò và áo len nữa không. Đi đường nghía thấy cái áo khoác nào đẹp đẹp thì cũng vác theo luôn
chà chà, lại còn ổ điện nữa. "mẹ" Khánh bảo, để "mẹ" làm cho mình 2kg ruốc mang đi
ôi, mỗi người một thứ, không biết có đủ cân không nữa. Linh tinh quá >.<
Mác sinh viên, mình được mang 30kg. Uhm. Ok.
Chiều nay chạy qua một vài hàng lưu niệm, mua cái gì đó cho giáng sinh. Thấy ở Hoàng Hoa Thám có một con rối tay mèo lông rất đẹp nên chạy lên tìm nhưng cuối cùng cái face của nó disappointing quá. Không thấy cái card nào đẹp (chẳng lẽ lại mua ở sân bay CDG) nhưng lượm được cái mouse pad rất ngộ. L vứt cái đtdd xuống nước, "I hate cellphones". Phải rồi. Nếu không gọi và không nhắn tin được thì cellphone cũng chỉ là cục sắt mà thôi.
Mấy ngày nay lại sút xuống còn 51kg. Hôm nay ăn nhiều, KFC và 4 bát cơm (thì phải), hy vọng... nhưng đứng lên cân thì cũng chỉ đến 52kg. Sáng mai sẽ lại tụt. Nguyên nhân chắc không phải tại vì đi chơi nhiều đâu...







