My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

December 11, 2007

December 11, 2007 magnify

Ngày 11 ^^ ngủ dậy và nhận ra, hôm nay là ngày 11. Ngày em thik. Tiếc là chẳng phải thứ tư.

Hôm nay chính thức bắt đầu chuỗi ngày ăn chơi xả láng không lo nghĩ thực ra là đã bắt đầu lâu rồi nhưng mà nhờ hai sự kiện chính xảy ra, là:

  • Đã xong Visa. Đã mua vé máy bay. Nói tóm lại là xong hết thủ tục.
  • Đã lắp mạng internet ở trong phòng riêng aaaaaaaaaaa XDDD

Đang ngồi check thử mạng. Cái IE6 không hiểu sao lại đọc đuợc tiếng Việt như IE7 khi font chữ đang là Trebuchet hay là Georgia.

Vì không kịp làm Residence Permit ở Việt Nam, nên phải làm Visa 1 tháng để sang Phần Lan trước. Đến nơi sẽ tìm đồn công an để làm RP sau. Thời hạn chỉ có 1 tháng nên nếu không kịp làm xong RP trước thời gian đó, chắc mình sẽ bị tống cổ ra khỏi Phần Lan mất

Và đây là câu trả lời cho nhiều câu hỏi cùng nội dung những ngày này: Bao giờ Lemd bay?

Đáp án là chuyến bay đêm, lúc 23h45 chủ nhật 23/12/2007. Vậy là chỉ còn ~12 ngày nữa ở lại thành phố này thôi mình sắp đi rồi.

Đếm ngược từng ngày cũng có cái thú vị của nó. Giống như người ta đếm ngược từng ngày đến Noel vậy. Khi mình đặt chân đến đất Phần Lan, ở Hà Nội đã là tầm 7h tối (nếu như ko bị trễ chuyến bay), còn ở đó là khoảng 2h chiều. Đủ thời gian để đi xe 2 tiếng lên phía bắc đón Noel và tặng quà Noel ^^

Tự nhiên quên mất tiêu mình định sẽ viết gì thôi để viết sau vậy nhé. Thế này là đủ rồi, kẻo các bạn lại chê dài ko chịu đọc

Chúc mọi người một ngày thứ ba vui vẻ ^^