December 09, 2007
Sunday, December 9, 2007 9:59:00 AM
Muốn giải phóng bản thân ra khỏi nỗi buồn.
6h đi party chia tay với những người đã học cùng mình ở ACET từ lớp AE4 đến IELTS, mà chủ yếu là những lớp sau.
Nhận được Message 360 của em Chim, ngày mai em đi Úc. Giờ mới biết. Hẹn em chục năm nữa sẽ gặp nhau.
Cave Xẩu online kìa.
Đọc lại những bài viết cũ ở blog khác. Cảm xúc lẫn lộn. Cũng mệt. Nhưng muốn lôi mình dậy. Muốn nhìn thế giới bằng con mắt lạc quan và vui vẻ như mọi khi. Vì tất cả mọi thứ sẽ lại tốt đẹp. Vào Noel này.
*cảm giác muốn làm 1 cái tag là Lảm Nhảm, thay vì Lem Nhem
*
PS1: Cảm ơn em My Fly và em Chi heobong đã đến nhà anh tặng anh đôi găng tay dày "gần bằng" đôi găng tay bê nồi
nó sẽ rất có ích.
PS2: Cảm ơn bạn Nga vì ...lọ kẹo
thik lắm ![]()
PS3: Cảm ơn bạn Minh vì bó hoa
ko hiểu tại sao lại tặng hoa, nhưng rất bất ngờ ![]()
Cả ba món quà của ngày hôm nay đều đến rất bất ngờ
thật là thik thú
hí hí
- anh Châu: 4/1 - Sing
- chị Trang: 9/1 - Úc
- Nga: sau tết - Úc
Mọi người lần lượt đi hết rồi ... Cố gắng 21 làm cái party nữa. Đông vui.







