My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

December 07, 2007

December 07, 2007 magnify

Ngày mùng 7. Chẳng biết phải đưa gì lên avatar. Em bảo, không. Không được nữa. Hay là chưa được.

Nghĩ, có lẽ sẽ thử chỉnh sửa cái ảnh Blue để không nhìn rõ mặt thì sao. Chỉ có chúng ta biết. Thế có được ko?...

Cảm giác kìm nén.

Ít ra thì cũng đã đỡ. Cuối cùng thì hôm nay cũng đã xong đuợc cái chứng minh tài chính. Sau tất cả những sự bực mình ấy, một niềm khuyến khích nho nhỏ đến từ công ty dịch thuật chỉ có ba nhân viên và một ông chủ, nằm cạnh đầm bầu Anna trên đường Trần Hưng Đạo. Không lấy tiền bản sửa lại. Một cái bắt tay. Và lời chúc may mắn. Thấy quý quý mọi người. Cuối cùng mình cũng sắp đi rồi. Chỉ còn vài ngày nữa thôi.

Đương nhiên là cuộc đời không như mơ. Không có gì là quá khó cũng không có gì là quá dễ. Và đi nước ngoài thì vừa dễ vừa khó. Dễ để đi. Khó để ở lại. Khó để sống. Và khó để vui.

Đọc qua blog con Pink thấy có bài sưu tầm du học. Ahhhmmm... entry trước đã nhắc đến chuyện nối mạng chưa nhỉ một niềm vui nho nhỏ trứơc khi đi. Cuối cùng thì nhà cũng có máy tính. Để bàn. Hôm vừa rồi chạy lên FPT Vạn Bảo đăng ký MegaYou. 60k/tháng. 60đ/MB. 3Mbps. Có cả Webcam. Mình có thể dùng trong mười ngày cuối cùng ở nhà.

Lên ĐSQ Phần Lan, tầng sáu toà nhà Trung Tâm trên đường Hai Bà Trưng, ở ngã tư cắt Bà Triệu. Mỗi lần lên phải gửi xe cách đó chục mét. Hôm qua gửi xe xong lên mà ĐSQ lại đóng cửa +__+ mất oan 2k. Chán và nản. Rất nhiều. Nhưng tự nhủ lòng phải cố gắng. Cố gắng. Vì bản thân mình. Vì tương lai.

Đã nghĩ như vậy rồi, mà hôm nay lại đưa ra quyết định khác. Từ giờ đến 20 không đủ thời gian để làm Residence Permit. Chắc chắn là không. ĐSQ sẽ phải gửi thư về Phần Lan rồi bên đó gửi trả lại mới hoàn thành được. Tức là, muốn có Residence Permit ở ngay tại đây, trước khi đi, thì phải lùi ngày khởi hành đến sát ngày học, đầu tháng 1 mới xong được. Và khi chị Hương hỏi, em muốn làm Residence Permit hay chỉ làm visa thôi, rồi sang kia làm RP sau?, thì ngay lập tức lại trả lời, em muốn làm visa...

Bây giờ làm Visa thì kịp ngày đi là 20. Nhưng sẽ gây ra nhiều rắc rối. Phải mua vé khứ hồi. Giá vẫn cao. Sang đó rồi thì việc đầu tiên phải làm là ra đồn cảnh sát để làm thủ tục. Chưa kể, làm Visa thì phải mua bảo hiểm 1 tháng cho cái Visa đó. Và mua thêm 2 cái bảo hiểm nửa năm tiếp theo, nửa năm tiếp theo nữa (cộng lại là một năm cho cái Residence Permit). Bảo hiểm là bắt buộc mà. Hôm nay đã là thứ sáu. Không kịp hoàn thành tất cả. Lại phải đợi đến thứ hai quay lại. Nhưng mình kiên nhẫn.

Tự nhiên nhớ đến những gì đã đọc được hôm kia. Bao nhiêu niềm vui đã bị chiếm chỗ. Thay vào đó là một thứ cảm xúc lẫn lộn. Sự thất vọng chiếm nhiều nhất. Quá mong chờ để rồi bị thất vọng là điều không thể tránh. Nhưng tại sao mình lại... Sau đó là một sự giận dữ. Giận vì tại sao lại để cho chuyện như thế xảy ra. Nhưng bất lực. Tất cả những gì có thể can thiệp vào để giải quyết tình thế là phàn nàn, càm ràm, phê phán. Dù làm gì thì cũng không thể thay đổi nó. Ngoài tầm với. Chỉ có thể hy vọng mọi sự sẽ trở lại tốt đẹp. Sớm. Và không thêm một sự thất vọng nào nữa. Sau tất cả, nỗi buồn là nhiều nhất. Mình có khả năng sẽ không thể ở bên Em sớm như mong muốn. Không thể cùng đón Noel với Em như mình đã hy vọng. Không thể mang đến một niềm vui ấm áp cho Em trong những ngày âm độ ở Valkeakoski. Chỉ có thể để những người khác làm điều đó. Jealous... Too bad.

Đến bây giờ thì đã thấy bình tĩnh và ổn. Buổi sáng đưa ra quyết định thay đổi để giữ một điều không thay đổi. Buổi chiều gặp Mine. Gặp thằng Kẹo. Con cave Xẩu đi rồi mấy ngày này có cave Kẹo thay thế. hehe. Nhưng cảm giác chỉ muốn được gần những người thân, rất thân. Giá mà có thể...

6h30 tối. Bạn Chi lemon gọi đi off 88. Hôm trước gặp cave Duy bảo là thằng Lưu vịt về rồi. Cả Lương Sơn cũng về nữa. Thế chắc là lý do đây. Uh, thì đi có gì coi như chia tay 88 luôn nhỉ. Chiều nay đã quyết định, chủ nhật 9/12 sẽ chia tay lớp ACET, còn tuần sau 16/12 sẽ chia tay lớp 9D Thành Công ^^ Thấy yêu mọi người nhiều.

Thấy Yêu Em Rất Nhiều.

pix: 88 - click for real size