My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

December 05, 2007

December 05, 2007 magnify

Tối qua đi uống rượu đến 1h30 mới về đến nhà. Bị mắng. Bị cấm. Doạ. Mệt. "Không lo học chỉ lo chơi..." Giờ này thì học hành cái gì.

...

Sau nhiều ngày dùng chán con cave Dũng xịt thì quyết định đổi món. Chiều qua online gọi Doremi định rủ ra ngoài ăn thì nó đề xuất gọi cả đội OFC đi. Ừ thi OFC. Hẹn lên hẹn xuống. Tắc đường. 6h hơn mò lên Cửa Bắc nhưng ko có hàng bò nướng ở đấy, lại chạy ra Hàng Cót, bốn đứa ngồi ăn ở chân cầu Long Biên. Trên đầu tàu hoả chạy rầm rầm rầm rầm. Ẩm thực Hà Nội đấy!

OFC chính ra có năm đứa, nhưng hôm qua Kiki ko đi. May mà vẫn gọi đủ Hải béo với Jút chim. Sau một năm thành lập, giờ nghe các bạn tổng kết đã làm được gì và tiến bộ đến đâu. Bất ngờ Jút chim phết ^^

Bò nướng đắt kinh khủng, cũng chả ngon lắm. Ăn xong thấy tiếc tiền. Anyway, không biết mấy bữa party sắp tới sẽ ăn cái gì đây... Chắc sẽ thâm thụt ngân sách lắm. chẹp. Hội Thành Công là chủ nhật 9/12 nhé ^^ RHS với Family thì lúc nào cũng được còn ACET thì là 16/12 vì tối 15 phải đi show rồi

Ai không nhận được sms/pm/call/card mời thì chịu khó nhé hehe, chỉ mời những người rất thân thôi

*có khi con Pink với tao cũng phải làm 1 cái cho 88 nhỉ *

Quay lại với tối qua, sau khi ăn uống no nê xong với cái bill to tổ bố. Bốn đứa ra nhà thờ ngồi uống trà gặm xoài xanh và ngắm zời đất thật tình cờ và thật bất ngờ khi gặp thêm một đội nữa. Tùng another life, Duy Ice, Dũng xịt với thằng Quang (cái đ' j ý, ko biết), tạm gọi là Quang cave Ngồi uống Vodka HN và ăn bánh mỳ Hải Phòng. Giải rượu bằng trà nóng.

Ngồi chán nhà thờ thì lại di tản. Tầm 10h hoặc hơn. Tăng hai là lên cầu Long Biên ngồi uống tiếp. Qua Quán Thánh mua thêm một lít rượu nữa. Không mua mồi. Chạy ngược đường lên cầu, không sợ chết. Ngày xưa cũng chạy ngược đường một chiều của cầu Thăng Long rồi. Thú vị. Những lúc hâm hâm thì sẽ thấy nó hay. Còn bt thì ko bao giờ làm thế.

Chọn chỗ vắng nhất, đèn không có. Còn 7 đứa ngồi dàn thành hàng dọc thân cầu. Chai rượu truyền tay. Một lúc sau thì các bé ngoan hiền về hết còn có bốn đứa ngồi lại. Buôn toàn những thứ linh ta linh tinh. Cầu Long Biên đến 12h vẫn còn đông như kẻ chợ. Mà đúng thế, chợ đêm dưới chân cầu bắt đầu họp vào nửa đêm. Tùng another life kể có lần lên đây chụp tàu hoả. Đẹp lắm. *Dũng xịt bảo ông ý send cho tao cái ảnh làm avatar bài này nhé* Sông Hồng ban đêm nhìn lặng như tờ, nhưng ở dưới thì dòng sông vẫn chảy xiết. Ban đêm rơi xuống đây chết không ai biết. Có biết thì cũng là nhiều ngày sau khi xác trôi xuống đến hạ lưu thôi. Cầu Long Biên chắc chắn sẽ có ngày kết thúc, nhưng không phải là hôm nay.

Chạy về La Thành ăn đêm. Nói cho đúng thì là lần đầu tiên (mình nghĩ thế ) ra ngoài giờ này để lang thang và ăn đêm. Có lần trước là đi show về muộn thôi. Ban đêm các cửa hàng phải đóng cửa để trốn cảnh sát, nhưng đội cò và dắt xe vẫn hoạt động như thường. Như thể những hàng quán này luôn mở 24/24. 2 bát phở bò và 1 bát miến lươn + 1 bát nước lèo với quẩy chấm mút cả ba bát kia. Nước miến lươn là ngon nhất

Về nhà muộn. Vẫn có người chờ sẵn. Tệ. Sms. Đã lâu không nhận được tin trả lời. Đọc lại những tin cũ. Có những tin cách nhau đến 31 ngày. Một tháng. Ban đêm yên lặng quá.

...

Sáng ra có người đánh thức dậy đi ăn lâu lâu mới lại đi ăn sáng. May mà không sụt cân. Nhưng cũng chẳng tăng thêm. Làm thêm cốc trà nóng nữa ^^ Cuộc đời có sung sướng đến mấy cũng chỉ được đến thế mà thôi. Đi xem duyệt band Tiger Translate. Gặp nhiều người quen. Và nhiều bất ngờ. Các ban nhạc đánh rất khá. Chấm được bốn band. Sau này có làm tiếp show chắc sẽ mời bốn band đấy. Nhưng chỉ là có thể thôi. Chiều nay lại phải ra ngân hàng +__+ ghét cái bọn này rồi đấy. Anyway, cố nốt cho xong cái thủ tục càng sớm càng tốt Rồi còn đi nối mạng về nhà nữa. Vừa mua dàn máy để bàn mà Mama đã duyệt cho nối mạng 3Mbps dùng 1M khó chịu lắm.

^^ Nghe nhạc vào thấy sảng khoái cả tinh thần. Như là refresh vậy. Chọn chỗ ngồi cũng ngon cơ ngay cạnh bàn mixer ở trên cùng. Chỗ đấy bao giờ nghe cũng rõ ràng nhất ^^

haha, háo hức quá. Sắp có show rồi ....tiếc là ko xem đc đêm chung kết Tiger.