My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

December 01, 2007

December 01, 2007 magnify
^^ Ngày đầu tiên của tháng cuối cùng
...
Hôm qua là World Aids Day nhé
Hy vọng là ko có bạn nào phải ân hận hè hè

Dạo này công nhận là đi chơi cũng nhiều. Nhất là hôm t4. Bao nhiêu là người rủ đến nỗi phải refuse thật đáng tiếc. Thời gian cũng có hạn nên càng phải tích cực chơi bời hơn nữa Nhất định phải gặp những người có nợ nần và hứa hẹn

Vụ thủ tục chưa được tiến triển lắm +____+ hôm thứ sáu lên ĐSQ nhưng mà chưa đủ hết giấy tờ nên phải quay về. Giải thích ngắn gọn là thế này:
  • Bây giờ mình sang Fin là sang học, tức là sẽ ở lại lâu dài, xác định là như thế. Cho nên sẽ ko phải là xin làm Visa nữa (dù visa của mình đã hết hạn), mà là làm Residence Permit - tạm gọi là Thẻ Cư Trú (dài hạn). Thẻ cư trú này phụ thuộc vào thời gian mình học ở trường ĐH. Có thời gian bằng đúng khoá học của mình

  • Thủ tục như sau: lấy 2 mẫu Form và điền vào đó tất cả những thông tin cần thiết. Đem đi photo ra làm 2 bản (tức là thành 4 cái) và nộp cùng ảnh thì phải. Hộ chiếu cũng phải photo. Lệ phí làm Residence Permit là 4 triệu 6 trăm nghìn đồng. Ngoài phí này ra, mình còn phải đi mua Bảo Hiểm (bắt buộc, kể từ ngày 1/9/2007) với mức thời hạn tối đa của công ty bảo hiểm có thể cung cấp, thông thường là 6 tháng hoặc 1 năm. Và công ty bảo hiểm gần ĐSQ nhất là Bảo Việt (35 Hai Bà Trưng), cung cấp bảo hiểm 6 tháng với giá ~210USD. Như thế tổng chi phí cho việc thủ tục này sẽ vào khoảng >8triệu.

  • Chưa hết, khi nộp những giấy tờ trên, ĐSQ sẽ yêu cầu mình phải chứng minh được rằng mình có đủ khả năng để theo học và sinh sống ở Fin ít nhất là 1 năm. Cái này thông thường vẫn gọi là Chứng Minh Tài Chính. Và để chứng minh được, mình cần có 6000EUR (tương đương 140triệu VNĐ) trong một tài khoản ngân hàng bất kỳ. Nhưng có một vấn đề như thế này, mỗi ngân hàng đều có quy định riêng, khi lập tài khoản như thế, họ sẽ giữ lại của mình ~20% số tiền đó để đảm bảo rằng mình sẽ dùng tài khoản này. Số tiền bị giữ lại ko được tính là tiền của mình thế mới oái oăm (ai học ngân hàng thì giải thik hộ cháu với). Cho nên, để có được 140 triệu trong tài khoản để đi chứng minh, bạn phải nộp vào đó khoảng 150 triệu (tuỳ thuộc giá EUR tại thời điểm giao dịch).

  • Cuối cùng là sau khi đã có tài khoản, bạn yêu cầu được in ra một bản chứng minh tài chính. Thì cái bản đó.. lại được in ra bằng tiếng Việt và đơn vị tiền Việt... T.T thế là mình sẽ lại phải đem đi dịch và công chứng để chuyển sang tiếng Anh và tiền EUR thì mới nộp lại cho ĐSQ đuợc

Nghe chừng đó đã đủ điên đầu chưa? chẹp. Sáng thứ sáu mình ra ngân hàng yêu cầu in bản chứng minh tài chính thì nó bảo hôm sau mới có mà chiều t6 thì ĐSQ ko làm việc. Đến chiều t7 thì ngân hàng cũng ko làm việc thế là ko làm được việc gì hết trơn. Bản kê hoạt động giao dịch hàng tháng cũng chưa thấy gửi đến công ty của mình để kiểm tra lại xem tháng này đã rút ra bao tiền và có ai gửi tiền vào không... T.T Trời ơi là trời.

Bây giờ nói đến vụ khác, chuyện Thư Mời Nhập Học của mình
Đến bây giờ thì bọn Phòng Công Tác Học Sinh của nó vẫn đinh ninh là bọn nó gửi đúng địa chỉ của mình, nên việc thư bị thất lạc không phải lỗi bọn nó. Bọn nó chắc chắn là sẽ không gửi lại cho mình lá thư khác đâu.
Vấn đề là, rất may, nó đã gửi cho mình 1 bản scan lá thư của mình rồi. Nên mình có thể in cái đó ra và đem đến ĐSQ làm thủ tục luôn. Thời gian cũng gấp gấp rồi.
Thêm một vấn đề củ chuối tiếp theo, là bọn nó còn gửi kèm cho mình 1 bản Xác Nhận Nhập Học (Confirmation Attendance) và 1 bản Thông Tin Cá Nhân (Personal Data Information). Mình sẽ có Nhiệm Vụ là điền vào 2 cái tờ ấy rồi gửi lại cho nó bằng đường Bưu điện đi kèm là 1 bản copy bằng tốt nghiệp + Ảnh. Mình gửi luôn cả học bạ và IELTS cho chắc. Giá của một tập tài liệu nặng vài lạng như thế, gửi bằng Phát Chuyển Nhanh - EMS, sang Fin là ~700 nghìn đồng nó bảo sẽ mất 1 tuần mới đến nơi T.T Trong khi deadline confirm là ngày 14 tháng 12. Nếu thư đến chậm, mình sẽ mất chỗ học => tương đương với việc bao công sức suốt thời gian qua đổ sông đổ bể hết
Dù sao mình cũng có thể gửi bằng DHL, nhưng giá thông thường là ~1triệu T.T cái giá của tốc độ 3 ngày. Bây giờ suy nghĩ lại, lẽ ra mình nên gửi DHL cho chắc mk
Trong cái tờ hoá đơn gửi EMS mà mình cầm về, đọc thấy có câu "Bưu điện không chịu trách nhiệm trong trường hợp thư tín bị thất lạc, huỷ, hư hỏng hay đến chậm..." <~~~~ BỌN KH*N K**P aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Điều ấy có nghĩa là nếu mình bị mất suất học kỳ này thì bọn bưu điện cũng chả bị làm sao cả, mình ko kiện nổi bọn nó thật khốn kiếp.

Mấy ngày nay thật là stress T.T có mỗi 1 việc hôm qua làm mình thấy đỡ đỡ hơn, là đi thăm cháu họ.
Cách đây 1 năm vào tháng 11, mình có đi bê tráp cho anh Nam, lấy vợ trên Thái Nguyên. Thời gian trôi qua nhanh thật ^^ Tháng trước vợ chồng anh có sinh hạ 1 bé trai, đặt tên là . Hôm qua mình mới đến xem mặt cháu được hè hè. Thằng bé tiếp đãi chú nó bằng 2 lần tè ướt cả tã và mấy phát bùm bụp nghe như pháo hoa Nó cứ nhìn chú nó mãi, thằng bé có vẻ thích được bế ^^ lâu lắm rồi mình mới được bế một đứa trẻ con trên tay. Em Yêu ơi ...

Tối hôm qua nghe nói là làm sn bạn Mai A của GMG hả ^^ chúc mừng sn bạn nhé. Xin lỗi vì ko đến được phải ra off gặp mấy anh em của VietFin, forum dành cho dân du học Phần Lan. Không đông như mà cũng vui. Cafe xong thì ăn lẩu. Hơn 11h mới về chẹp chẹp

^^ Tối qua nhận đc sms của Em, thật là vui XDDDDDDDD Mấy ngày trước tâm trạng cực kỳ không ổn, vẫn cười vẫn nói đấy, nhưng buổi đêm ngủ toàn gặp ác mộng rồi bật dậy giữa đêm khuya haizzzz...

Chỉ còn ~3 tuần nữa thôi. Mình phải cố gắng làm xong mọi thứ thật sớm. Xong Residence Permit sẽ đến mua vé máy bay.
Bây giờ lại còn phải gọi điện rủ mọi người đi party nữa thật là bận rộn...

Aniwei, hôm nay, 2/12, cave Ai Cập, Xẩu hâm, lên máy bay rồi... Thượng Lộ Bình An nhé, cave. Hy vọng sang đấy mày không bị chặt tay chặt chân vì trêu ghẹo con gái đạo Hồi hờ hờ bibi kưng.