My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Đỗ Rồi ! Cuối cùng cũng Đỗ rồi! =))

Đỗ Rồi ! Cuối cùng cũng Đỗ rồi! =)) magnify
pix: Người Ra Đi Đầu Không Ngoảnh Lại

nhiệt liệt cảm ơn các bạn đã vào chúc mừng tớ

Chiều qua, sau 2 ngày ngồi run cầm cập và gần một tuần sống trong sợ hãi, tớ đã email để chất vấn trường Haaga-Helia vì sao tớ chưa nhận đc kết quả thi. Khoảng 10p sau thì có thư trả lời họ thông báo là tớ đã đỗ khoa đầu tiên trong số hai khoa mà tớ thi (tương đương với việc kết quả của khoa thứ hai bị hủy - đỗ nguyện vọng 1 rồi thì vứt nguyện vọng 2 đi chứ còn gì nữa)

Thế là gọi điện cho mama, thông báo kết quả và bảo mama mua luôn cho con cái card để con gọi điện thông báo cho cả nước gọi Dũng xịt đến đón đi chơi. Nhắn off cho tất cả mọi người trong list và quan trọng nhất là thông báo cho Em. Lúc đấy Y!M suýt bị quá tải vì mười mấy người đang online xông vào Xin lỗi các bạn nếu ko cảm ơn được hết. Sau đó còn nhận được mấy cái sms nữa ^^

Chạy ra ngoài ăn chơi nhảy múa chạy lên ngân hàng rút luôn 200k tiền mặt đi ăn tiêu phè phỡn đến cuối tháng sẽ phải nộp trả lại số đấy đang phởn nên ko nghĩ đến hậu quả lên Tạ Hiện uống bia với Dũng xịt, gọi được Sơn Justin với Hải Deliah nữa. Lâu lắm mới ăn Doner Kebab bia xong thì chạy xuống hồ Thiền Quang uống cafe đến hơn 8 rưỡi. Về nhà tầm 9h, suýt nữa miss món chả rươi sau này đi sẽ không đc ăn món này nữa chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mặc kệ dịch tả.

Tối hôm qua nói chung là rất phởn. Nhưng mà sáng nay, online tiếp thì nhận được thêm 1 cái mail nữa. Cô phụ trách học sinh gửi cho mình bản scan của các giấy tờ kia. Mình phát hiện ra, cái trường đấy ghi nhầm địa chỉ từ Vietnam thành China chắc chắn đấy là lý do vì sao mà mình ko nhận được thư từ gì cả T.T có lẽ giờ này cái phong bì ấy đang nằm đâu đó ở bưu điện quốc gia Trung Hoa....

Bây giờ phải in mấy cái bản scan này ra rồi còn lo làm thủ tục visa nữa. Gotta Run!

PS: Thông tin về party chia tay sẽ được thông báo sớm cho khách mời

PS2: Cảm ơn các bạn nhiều lắm ^^ Love you all