My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

November 25, 2007

November 25, 2007 magnify
Hồ Thiền Quang, sáng 24-11.

- Tôi Yêu, ông ah.

uh, thế là đã yêu.

Một buổi sáng mùa đông trời không đủ lạnh. Nắng sáng ngập đường, sưởi ấm cả tình yêu nho nhỏ của thằng bạn hâm hâm lâu lâu mới gặp. Nó bảo, nó yêu một em trong Sài Gòn. Rồi chúng nó có những rắc rối của chúng nó. Rủ mình ra bờ tường ngồi uống cafe ở cạnh hồ Thiền Quang. Nhờ mình chụp cho nó mấy kiểu lừa tình với cả đi mua ô mai gửi vào SG cho em kia. Tự nhiên cũng muốn gửi cái gì đấy...

Máy còn những một nghìn đồng! thế mà ko gọi được, ko nháy được cũng ko nhắn tin được luôn thật là tức. nhỉ! Nhưng mà liên lạc trong nước thì vẫn được.

Hôm qua, trời nắng, nóng đấy chứ. Thế là mặc áo font ngắn tay, quần ngố ra đường hị hị, thật là không biết tự lượng sức. Tối đến gió thổi cho ... -.- chẹp chẹp. Ít ra thì buổi trưa, mặc như thế cũng chịu được. Ăn trưa ở Việt Đức, 2 mỳ bò, 4 nem, 1 coca. Cảm giác no no, nhưng đến chiều lại đói. Tranh thủ onl iếc 1 tí tẹo rồi lại out. Chưa biết chuyện gì xảy ra với Giảng. Ra ACET đợi Hiền lib nhưng ko gặp. Lại onl, chat chit với Em Yêu cho đến khi bị đuổi vì thư viện đóng cửa lúc đấy thì mới gặp Hiền. Quay về làng sinh viên, rồi ra Big C để shopping cho vụ off của GMG sáng CN. Mình không đi được vì hôm nay có giỗ là lá la. Bây giờ cũng gọi là onl tranh thủ thôi chứ có rảnh đâu còn phải nấu bữa trưa cơ mà các bạn off vui vẻ nhé

Hợ hợ, Big C thay đổi phết, cái chỗ ngày xưa chuyên bán nước hoa với đồ trang sức đã bị "quy hoạch" thành mấy cái gian hàng khác. Em nhớ cái mặt dây chuyền Clover không

Bên trong siêu thị thì rất nhiều đồ giảm giá + đồ noel. Nếu mà mang đi Fin được thì chắc mình cũng "làm" một cái gối giá 49k nữa ....đến giờ này vẫn bặt vô âm tín tin tức của Helia +___+ sđt của mọi người ở Fin mình ko save ra đâu khác nên không biết nhờ ai đến Helia hỏi hộ được hôm nay đi viếng mộ cũng phải khấn vái xin các cụ, các bác cho cháu đỗ để còn đi nước ngoài. Chán ở VN lắm zồi

Shopping xong thì đi Ballad Saloon theo lời mời của bạn Thuỷ bum* đông vui phết, lâu lâu mới đi quán quiếc thế này. Gặp Thưởng này, Hải cave này. Cả 2 em Pizgy + Trang cindy nữa. Lúc đấy mới biết là Giảng đóng cửa thật. Chi tiết thế nào, mọi người click here để xem nhé.

Từ giờ chắc không được ngồi Giảng nữa rồi. Thấy tệ quá. Giờ lượn qua hồ, không biết phải dừng lại ở đâu nữa... Ghét ngồi Đinh. Năng chẳng bằng, Lâm lại càng không. Cuối Ngõ thì lại là một fong cách khác. Chẳng quán nào được như thế nữa. Cafe ấy, hương vị ấy, giá ấy, chỗ để xe và phong cảnh... Từ giờ chắc chẳng còn đưa ai lên rồi nói "quán quen của tớ đấy" nữa được rồi...

Quay lại với B.Saloon. 8246 biểu diễn. Một trong những lần hiếm hoi được xem đội này diễn, trọn gói, no interuption. Thấy buồn buồn thân phận bầu sô, làm "sâu" mà chẳng được xem "sâu" của mình. Ai zà, cũng sắp Tiger rồi đấy. Chắc mình cũng chẳng xem. Ước gì không xem được.

Được tặng một hộp ô mai nhé thik phết ^^ nghe nói là trước khi đi sẽ lại có phở cuốn + khăn len nữa by the way, 4 cuộn len Em đưa, sợi len nhỏ quá, mà lại có tua rua tua rua +__+ không đan nổi. Không nhìn thấy len đâu mà đưa kim vào ý bó tay. Không biết là có làm nổi cái gì ko nữa. Mà cũng lạ, trên cái tờ cuống có ghi cả thông số của len. Nào là, que đan cỡ 4 một phần hai -> 5 (?) không biết đơn vị gì. Còn len thì có kiểu thông số khác, nhìn mãi không hiểu. Lại là tiếng Phần Lan nữa nên xem ra mình chỉ có cách ignore nó thôi.

Chịp chịp. không biết có quên phổ biến kiến thức gì nữa không dừng đây cái đã. bài này viết ngắn nhé không thì các bạn lại chê dài ko chịu đọc

*ah, đúng rồi đã lên danh sách Magical Books Released In Vietnam rồi, sẽ post sớm*