My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

nonsense(s)

nonsense(s) magnify
Đây là một cái đầu gối
chả liên quan.

anyway, làm một cái linh ta linh tinh cho đỡ buồn. lại toàn dự định với dự án ý mà coi như mục điểm tin.

tin đáng chú ý nhất thời điểm này đó là chuyên mục Du học với kỳ thi đầu vào đại học hồi đầu tháng 11 vừa qua ở Phần Lan.

thi vào trường Haaga-Helia ở Helsinki, thủ đô của Phần Lan. thi hai khoa:

+ International Business - ngày 31/10 : gồm 10 câu toán (maths) và 20 câu đọc hiểu (reading) + phỏng vấn, hội thảo giải quyết vấn đề (interview with discussing about a problem)

+ Business applied Information Technology - ngày 1/11 : gồm 10 câu đọc hiểu và ghi nhớ (read and remember, then answer), 20 câu kiểm tra tư duy suy luận (logistic) và 3 câu hỏi ý kiến cá nhân (personal idea questions) + phỏng vấn trả lời trực tiếp (interview)

đề thi về mặt bằng chung là không quá khó. học sinh lớp 10-11 cũng có khả năng thực hiện tốt. nhưng để ăn điểm tối đa là một điều không hề dễ dàng chút nào.

sau khi thi xong thì tâm lý tốt. ko lo lắng cũng chẳng hồi hộp. có cảm giác khá chắc chắn là mình sẽ đỗ. trong hai ngày thi ở đó thì không thấy có người Việt Nam nào khác ngoài mình. và với mục tiêu đa dạng hoá văn hoá trong giáo dục thì người ta sẽ chọn những người đến từ nhiều quốc gia khác nhau mình chắc suất rồi

rất kiểu "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng" mấy ngày này đi đâu cũng khoe khoang là sắp đi du học đến nơi rồi hị hị. chiều nay vừa đặt vé máy bay của VN-Arilines bay vào ngày 18/12. Giá vé khoảng 812USD T.T một chiều... không còn vé dành cho sinh viên, hix hix.... không biết có hãng hàng không nào khác có khả năng bay đến Phần Lan với giá vé rẻ hơn không nữa

ngày 20/11, trường Haaga-Helia sẽ gửi thư thông báo kết quả đến các thí sinh. chắc là sẽ nhận được email trong khoảng thời gian đó. còn giấy mời nhập học thì chắc phải mất nhiều ngày mới đến nơi. như vậy, đến cuối tháng sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra... hoặc bay hoặc ở. chờ mùa thu... mà mình thì không muốn chờ lâu thế. và cũng không muốn lãng phí hơn 20tr. cho chuyến bay vừa rồi. dù cũng phải công nhận là đi một ngày đàng học một sàng khôn. rất thik được sống ở một nước văn minh như thế. dù khí hậu khắc nghiệt là một chướng ngại vật khó khăn. mình sẽ sang đó vào giữa mùa đông...

tin tiếp theo là về mục blog. như mọi người đã biết là Yahoo! sẽ đóng cửa 360 vào cuối năm nay, vậy là thời gian không còn nhiều nữa. ai cũng nghĩ là sẽ chuyển sang dùng Mash, nhưng mình không nghĩ như vậy. dù là bản beta, nhưng Mash không có khả năng sẽ thay thế được 360 hoàn toàn trong thời gian ngắn. và ban quản trị của 360 cũng chưa đưa ra bất cứ quyết định nào hết. cho nên đừng có nghe tin đồn nhảm.

tiếp theo là một số dự án viết blog sắp tới:

+ đã định viết về những ban nhạc mà mình thik với đầy đủ discography + phân tích. nhưng có vẻ việc này sẽ tốn quá nhiều thời gian. gần như dẹp.

+ đã định viết về những bộ phim làm mình cảm động đến rơi nước mắt, nhưng sau khi đến hàng đĩa và nhận ra mình không nhớ nổi mình đã khóc trong những phim nào, nên chắc cũng dẹp luôn.

+ đang định viết về top 10 bộ sách pháp thuật/phù thuỷ được xuất bản ở VN như HP, Narnia, Eragon... dù danh sách ứng cử viên có khả năng vượt quá con số 10, nhưng có nhiều quyển mình chưa đọc (và cũng không có hy vọng hoặc ý định đọc) nên khó đánh giá. thông tin có thể không đầy đủ và chất lượng bài viết không cao. đang nghiên cứu thêm. có khả năng viết được. nhưng đang lười

lý do cho sự lười là những việc này:

+ vẫn còn vài DVDs chưa xem. đầu đĩa hỏng mất điều khiển.

+ vẫn còn vài quyển sách chưa đọc.

+ vẫn còn len. chưa đan xong.

+ cuối cùng là chưa gặp được tất cả mọi người trước khi đi. (lại phét )

trong khi thời gian thì có hạn

well, còn gì để nói nữa không nhỉ
hy vọng các bạn đọc blog mình thường xuyên để biết là mình sắp đi
ai có quà cáp gì thì nhớ mang đến ngay (quà của tớ và vợ tớ chẳng hạn)
thấy yêu quý mọi người biết bao.
11h rồi nhé đi ngủ sớm đi. haha

Để bonus trc khi đi ngủ tặng các bạn một câu, thấy hay hay, hôm nay đọc được ^^
"Người chồng tốt nhất mà các bà vợ có thể có phải là một nhà Khảo Cổ Học. Vì các bà vợ càng già đi theo năm tháng thì ông chồng càng ngày càng thích tìm hiểu hơn"

+MORE+

16/11: Quên mất ko mention cái này:

- Vụ Tiger Translate sắp tới ^^ chắc nhiều người cũng biết rồi. Thời gian đăng ký cũng có hạn thôi. Nhưng quy mô tổ chức và giải thưởng thì thật là hoành tráng. Đến bây giờ, vẫn thấy quyết định dừng Fighting Skools là chính xác. Mong rằng sẽ ko có chuyện gì xấu xảy ra sau này.

- Vụ đặt vé máy bay: hôm vừa rồi là gọi điện đến số đặt vé của VN Airlines để đặt vé đi Phần Lan. Dù chưa có kết quả thi, nhưng cứ đặt trước để đến lúc cần thì ko phải chạy vắt chân lên cổ chen chúc mua vé. Đợt này là cuối năm nên giá vé tăng chóng mặt +__+ nhân viên nghe điện mình tìm được chuyến bay vào ngày 18/12. Qua Pari. Một chiều. Giá lên đến 700USD. Sau thuế là 812USD luôn thật vô lý. Lúc nãy vừa mail cho một anh tên Hải, phụ trách phòng vé dành cho sinh viên. Hy vọng sẽ được giảm giá vé. Vì VN-Airlines có khuyến mãi đến tận tháng 3/2008 cơ. Đi Châu Âu chỉ mất 530USD. Sau thuế thì tầm 620USD là cùng... nhất quyết phải mua được vé rẻ!!!!!!!!

+ Sáng nay có nói chuyện với Pink + Mine. Con Pink đến tận đầu tháng 1 nó mới bay sang Hà Lan. mua vé của Japan Airlines thì phải. Có vẻ rẻ. Nhưng mình tìm qua web thì không thấy có cách nào đến Helsinki cả +___+ để chạy lên phòng vé ở gần Nhà Hát Lớn xem sao...

+ đến tận bây giờ vẫn có ối người chả biết là mình sắp đi du học và cũng có ối người chả biết Phần Lan nó nằm ở đâu T.T ...chưa kể những người còn nhầm Phần Lan với Ba Lan thật là bó tay