My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

October 24, 2007

October 24, 2007 magnify

Lịch bay

(chỉ có địa điểm và giờ đi)

Từ - Đến

Chuyến bay

Ngày

Giờ

Hà Nội – Paris

VN 535

28/10

23:40

Paris – Helsinki

AF 2298

29/10

10:50

*Chuyến bay về*

Helsinki – Paris

AF 2299

06/11

07:35

Paris – Tp HCM

VN 532

06/11

12:25

TpHCM – Hà NộI

VN 214

07/11

09:30

Các bạn nhìn là hiểu rồi chứ? Đấy là lịch bay sắp tới (theo dự kiến) của tớ. Khởi hành ở sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 11h40 tối phải ra sân bay làm thủ tục trước hai tiếng đồng hồ, tức là nên có mặt tầm 9h40. Bay đêm thì tha hồ ngủ ^^

Đến sân bay Charles de Gaule của Paris tầm 6h sáng ngày 29. Phải đợi Transit đi Helsinki lúc 10h50 cơ. Trong lúc đấy thì tranh thủ làm vài việc, một là ngủ (ko nên làm), hai là tìm cách gửi đồ cho bạn Linh Giang đang ở Paris; và ba là đọc Harry Potter 7 bản tiếng Việt vừa mới mua. Theo lời của nhân viên bán vé ở VN Airlines thì sẽ đến Helsinki vào khoảng 2h chiều cùng ngày. Tìm xe bus và đi về Valkeakoski sẽ mất 2 tiếng. Như thế, khoảng 4h30 hoặc 5h chiều (giờ địa phương) sẽ đến nơi và gõ cửa Apiankatu apartment.

Ở lại từ ngày 29/10 đến sáng 06/11 thì về. Ngày 31 phải quay lại thủ đô Helsinki để thi ở Pasila (chắc là một quận của thành phố) - đã được gửi bản đồ và tuyến xe bus để dễ tìm. Thi vào buổi sáng, 10h phải có mặt để ghi danh. Ăn trưa xong mới bắt đầu thi liên tục bốn tiếng. Thi xong thì chơi xả láng trong vài ngày. Sáng 06/11 phải dậy sớm đủ kiểu để có mặt ở sân bay trước 6h sáng.

Chuyến bay khởi hành lúc 7h35 sáng mùng 6 và đến Paris trong khoảng hơn 2 tiếng (có lẽ). Đợi Transit đến trưa thì lên máy bay về thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến này là do vào ngày mùng 6 không có chuyến bay thẳng Paris-Hà Nội. Về đến tpHCM, do chênh lệch múi giờ nên ở VN đã là ngày mùng 7. Đợi Transit về Hà Nội đến 9h30 sáng. Mất thêm hai tiếng nữa để về thủ đô. Tầm 11h30-12h ngày 7/11 là đã về đến Nội Bài rồi

Sáng nay (24/10) mới nhận được Invitation Letter của Haaga-Helia gửi. Nhưng trong đó không hiểu sao chỉ có ngày thi là 31/10 thôi - lẽ ra còn phải thi ngày 01/11 nữa cơ (nguyện vọng khác). Trong đấy còn viết, bắt buộc phải mang giấy, bút chì và máy tính đi để thi không thấy nhắc là mang thêm bản gốc IELTS, bằng tốt nghiệp và học bạ nhưng có lẽ cứ mang đi cho chắc, nhỉ.

Cái vali to dành để mang đồ cho em đã kịp nặng 19kg (trong khi max ký gửi là 20kg). Như thế cũng chả nhét thêm cái gì khác vào được. Chỉ trông chờ nó sẽ tha cho cái vali nhỏ mà mình xách tay T.T Quần áo ấm này, sách này... không biết có bị phạt không vì riêng cái vali nhỏ đã nặng 3,8kg rồi nhét kiểu gì cho nó nhẹ như lông hồng đây.

Đã mua gần hết đồ đạc cần mang đi rồi. Đến t7 sẽ chốt lại và tiến hành thủ tục nhồi nhét + khoá vali. Rất tiếc là tài chính hơi có vấn đề nên ko tổ chức bia bọt gì cả. Cũng quyết định cấm đưa tiễn luôn chỉ đi có chục ngày như đi du lịch chứ có phải đi hẳn luôn đâu. Có gì đợi bay về rồi hãy tính. Nếu đỗ thì cũng có đến 2 tháng cuối cùng ở VN cơ mà Bạn nào có quà thì chuẩn bị luôn đi

Sáng mai phải dậy sớm để đi lập tài khoản ngân hàng T.T rất không hiểu vì sao đến bây giờ mới có. Muộn còn hơn không. Ngày mai chắc ko ăn xôi với cháu được nhỉ 8h đã phải đến ngân hàng rồi. Chẹp. Tối hôm trước lên cân thấy mình giảm đi vài lạng... chắc tại stress. Hôm nay ăn mạnh hơn. Ngày mai cũng phải ăn mạnh hơn nữa. Đang có đà tăng cân. Hy vọng sang đấy ko bị giảm đi lạng nào T.T cả ngày ngồi nhà chắc lôi len ra đan quá (có nên mang len theo ko nhỉ )

Lúc nãy chạy sang nhà bà ngoại lấy cái sổ hộ khẩu để mai đi làm thủ tục ngân hàng. Thử nghiệm cái xe SCR mới của mama. Ban đầu vì ấn tượng cồng kềnh nên hơi khó đi. Sau thấy khá dễ lái. Dễ ga, dễ điều khiển, dễ tăng tốc - rất hợp với mama vít nhè nhẹ đã lên 40-50 rồi. Nhưng khi thả ga ra thì tốc độ giảm nhanh, thích hợp khi phải dừng đèn đỏ. Phanh rất tốt. Đáp ứng đủ các yêu cầu của một cái xe tay ga thông dụng. Cốp xe (ban đầu không biết nên hơi khó mở) rất rộng, đủ cho ít nhất hai cái mũ bảo hiểm. Cốp trước mặt hơi khó tra chìa khoá và hơi khó đóng, bên trong cũng ko có không gian chứa, mục đích của cốp trước là để những thứ nhẹ lên (khi mở ra và đặt nằm ngang) - tiện cho việc đi chợ. Chân trống xe cũng khá to, vững chãi, hơi lùi về phía sau vị trí chống chân trái một chút. Khi dừng thì cũng dễ dắt, dù cồng kềnh nhưng không nặng. Giá xe chỉ ngoài 30tr. Đúng là một lựa chọn hợp lý giọng kiểu đặc sệt quảng cáo

Thôi, đi ngủ sớm thôi. Ai đang đọc cái này sau 12h thì cẩn thận bị mọc mụn và thâm quầng mắt nhé lều