October 19, 2007
Friday, October 19, 2007 2:59:00 PM
*làm cái pix dọa bạn Xẩu :-"
Sáng đi ăn xôi với cháu. Trưa ăn cơm nhà. Chiều ngồi online. Tối gọi Dũng xịt, Hải béo, Việt A3 và Kim A2 đi ăn phở cuốn. Tăng 2 đi cafe A...Phủ - 211 Hàng Bông - 1 quán đèn mờ thik hợp cho các đôi vào chim chuột nhau. Gửi xe bất tiện. 9h30 về đến nhà. Đã có xe mới: Honda SCR bạc - biển 29 Y6 5522. Thêm một cuộc hẹn bị cancel. Nhớ ra mai là 20/10. Ko online được lâu vì bị giành máy. Lấy cái vali kéo xách tay ra cân thử đã là 3.8kg :| trong khi max xách tay là 7kg... chả hiểu nên cho cái gì vào... Có lẽ nên lấy cái vali khác... hoặc đeo balô...
Định re-write cái entry này nhưng đã quên gần hết và cũng ko muốn ngồi nhớ lại, viết thêm mấy dòng thôi. 21-10 là sn Xẩu. Ra Ams với Dũng xịt mua cho bạn 1 cái card rồi viết vài thứ bậy bạ vào đấy
) đến nhà Xẩu đòi ăn. 2 đứa hí hửng với 2 mẩu chocolate còn thừa của Xẩu cùng đống vụn chocolate dùng để rắc lên bánh mà bạn đã phải đổ máu vì nó. Lúc sau có chị Zin (ko biết đúng ko) bạn Xẩu đến, mang theo một cái bánh Hải Hà kotobuki. Cái card đầu tiên và cái bánh sn đầu tiên trong ngày của Xẩu. Tội nghiệp thằng bé. 4 đứa đứng nghịk nến ở ngoài sân vui như một lũ trẻ với những suy nghĩ bệnh hoạn tuổi 20 =)) thôi nhé, chúc mừng sn bạn Xẩu :X







