My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

October 18 - hãy so sánh bản thân với đàn bà

October 18 - hãy so sánh bản thân với đàn bà magnify
Everybody disappointes everybody.
Dạo này rất là nhạt nhoà. Ở nhà từ sáng đến chiều. Ra đường chẳng biết đi đâu. Đi chơi không biết rủ ai. Online chẳng biết làm gì. Ru rú ở nhà như một mụ nội trợ không biết nấu cơm. Chữ CHÁN to đùng hiện lên trên mặt.
Cheer up bằng cái pix này. Câu hàng tí. Đã có vài chú nhẹ dạ cả tin. Thôi thì coi như cảm ơn tấm lòng của các bạn đã quan tâm đến tớ
Chán kinh!
Viết ra mà vui lên được thì cứ thế viết suốt ngày, nhưng như thế thì lại lặp lại cái vòng tuần hoàn ngồi nhà như một con mẹ vô công rồi nghề chờ chồng về đưa tiền cho đi làm đẹp tương lai u ám vãi đ'. Ai bảo dạo này hiền bị bắt nạt
Cháu. Em. Chị. Bạn. 4 cái disappointment to đùng. Ai hứa, ai hẹn, ai thề cái gì thì nhớ lấy. Đừng để người ta phải nói câu "somehow i am not suprised for this". Giống như truyện "cậu bé chăn cừu và con sói" - em Moony hãy đọc đi.
Ai nói mà không làm là ghét! Ghét hết!
...
Mấy ngày này ngồi luyện toán SAT. Đọc tutorials xong rồi practice. Kết quả toàn tầm 50-60% (+- 15-20%) Essay lâu rồi ko viết. Ko hiểu sẽ đỗ bằng niềm tin hay cái gì đây. Tự tin mỗi Interview nhưng mà đến giờ vẫn còn chưa thèm xem lại đề của trường đưa cho. Chưa làm gì hết. Có trượt thì chắc cũng chả thèm thất vọng đâu nhỉ. Giọng kiểu rất chán đời.
Lạc quan mà nói là cuộc đời còn tươi đẹp. Hôm qua lại đi ăn uống với chị Hạnh. Chị đi làm xong thì qua đón em đi ăn. Lên Tạ Hiện ăn thử hàng nem-khoai mới. Ngon. Rẻ. No. Xong sang uống bia. Gọi thêm 1 cái Kebab cắt làm đôi cho chị ăn thử. Chị cắn mấy miếng còn em ăn hết. Kiểu, "no lắm rồi ý" mà mồm vẫn nhai như thường. Có ông tóc dài người Việt thấy mình mặc áo Evanescence thì nói "Yo' like r'ck, you very like" giọng lè nhè như nửa bom bia. Bọn trẻ con thấy mặt chị Amy thì sợ khiếp vía. Khổ thân chị. Đang uống bia thì bị CA đuổi. Bảo thằng tây "police, police" thì nó cho ngay câu "f-ck the police". Thấy câu này hay. F-ck the promise!
Lái xe về, bụng căng như một bà chửa 4 tháng. Cái quần bò cứ chực tụt. Sao mình ko mua quần bò yếm nhỉ thêm 2 cái quai là tha hồ chạy nhảy. Vô tư đi!
Nhắc lại chuyện Horoscope tí, cung Song Ngư là 2 con cá. Một mẹ-một con trai. Tính tình thất thường, khó hiểu, kín đáo, nhẹ nhàng, quan tâm chăm sóc người khác.... Dạo này tính nữ đang gia tăng cùng việc tăng cân. Thấy trời lạnh là phải mang áo khoác và khăn len bỏ vào túi xách rồi mới ra ngoài. Thích xem dự báo thời tiết. Thích ăn quà vặt, cụ thể là nem cuốn rán cổng trường. Thấy mình tự nhiên kiểu giống một con bé học sinh cấp ba ham chơi. Nếu ngay từ đầu sinh ra đã là con gái thì chắc cuộc đời mình sẽ cứ xuống dốc như thế.
Hồ sơ thủ tục đi là xong hết rồi. Hộ chiếu lấy rồi. Cấp visa rồi. Bảo hiểm rồi. Vé máy bay rồi. Confirm cho trường rồi. Chỉ chờ nốt tiền mặt, tài khoản ngân hàng, chỗ ngủ ở Fin và ...soạn đồ đạc. Có quá nhiều thứ phải mang theo. Không phải cho mình. Chứ đi có 9 ngày thì chỉ cần 3 bộ quần áo là quá đủ. Nhưng mà nhân lên chỉ sợ thiếu cân. ts. Lúc đấy mà còn lôi ra bỏ lại vài thứ thì &*^@*^$*@$*(@$
Tin vui. Mãi mới có. Là em 81 đã được sửa chữa. Vẫn chạy tốt. Thế là lại có xe vi vu. Cuối tuần nhất định phải ra ngoài tự sướng mới được. Không thể ở nhà chết như gái già hoàng cung được
Nghĩ đi nghĩ lại chả có gì vui để nói. Xả bức xúc xong rồi. Chiều nay làm gì bây giờ nhỉ.
Nhắc lại là: tối 28/10 tôi bay. Mùng 6 tôi bay về. 7/10 là đến VN rồi. Ai tranh thủ làm gì thì làm đi. Đừng có hỏi lại thêm câu nào nữa.
*tại sao mình ko vẽ mấy cái mood nhỉ, kiểu I'm Happy, I'm Sexy...*

+Mới tìm thấy và upload 2 bài hát mới của Amethystium+

Meadowland

Anthemoessa