Ring
Monday, October 15, 2007 6:33:00 AM
Tác giả: Suzuki Koji
Tác phẩm: Ring - Vòng tròn ác nghiệt (1991) - Ringu
Bản quyền tiếng Việt: Nhã Nam
Nhà xuất bản: Văn học
Dịch giả: Lương Việt Dzũng
Giá: 48.000vnđ
Đánh giá: 10/10
"Nỗi sợ hãi luôn thường trực trong mỗi người đang chờ cơ hội để lan toả"
Nhận xét:
Ring (nguyên bản tiếng nhật là Ringu) được nhà văn Suzuki Koji viết vào khoảng thời gian cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Ông hoàn thành tác phẩm vào năm 1989 nhưng đến năm 1991, Ring mới được xuất bản. Ring cùng hai tác phẩm khác của Koji là Spiral (1996) và Loop (1998) đã đưa tên tuổi của nhà văn Nhật Bản lên sánh ngang hàng cùng vua truyện kinh dị phương tây Stephen King. Ring đã được dựng thành một bộ phim cùng tên ở Nhật rồi sau đó được mua bản quyền để remake ở Hollywood. Hai bộ phim do người Mỹ sản xuất đã một lần nữa giúp cho Ring trở thành một trong những tác phẩm kinh dị ăn khách nhất mọi thời đại. Nhưng một điểm riêng của Ring - tiểu thuyết - là nỗi sợ hãi được tạo ra khác với hai bộ phim Hollywood: The Ring 1 và The Ring 2. Trong cuốn sách dài gần 400 trang, tác giả đã gieo mầm một loại sợ hãi vào bên trong độc giả ngay từ khi họ đọc chương đầu tiên, nó cứ thể nảy mầm, nhưng tựa như mãi mà không ra hoa kết trái hoặc chết đi. Cái mầm mống sợ hãi ấy cứ nằm đó, bên trong tâm trí người đọc, mặc cho họ thả trí tưởng tượng về những bóng ma, những linh hồn, những oán niệm, phù phép, nguyền rủa mà không cái nào là chính nó. Nỗi sợ hãi mà Koji đã tạo ra là như thế, nó mơ hồ như thể không tồn tại, nhưng người ta cảm thấy nó gần như là chắc chắn, giống như nhìn thấy sương mù mà không thể chạm vào hay nhìn xuyên qua. Cái cây sợ hãi hay cái sinh vật, cái quái vật sợ hãi của Koji nằm đó mãi cho đến khi độc giả đọc đến trang cuối cùng và gấp cuốn sách lại. Để khi họ nói với người khác về quyển sách này, đó chính là thời điểm mà nỗi sợ hãi sinh sôi, nảy nở, di truyền, lan toả - sản sinh ra một nỗi sợ hãi khác vào người được nghe kể. Nhưng người được nghe kể ấy sẽ không tin, cho đến khi họ bắt đầu đọc câu truyện. Và cứ như thế, đó là cách để bóng đen lan tràn. Và bao trùm.
*viết đến đây thì ko thể tìm được từ ngữ nào để diễn tả nó - một từ gần giống như "liên tục", "liên miên" nhưng như thế thì có vẻ nhiều quá. Còn "không thể dừng lại" thì cảm giác không đúng... đấy, nỗi sợ hãi của Ring đã tạo ra là gần như thế đấy... không thể định nghĩa được. Đành dùng tạm từ "bao trùm"*







