My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Trả lời bạn Xẩu

Lo lắng là đúng, nhưng ko cần lo lắng quá, cô bé đang cảm thấy ko thoải mái với mọi thứ, có lẽ là do gặp nhiều ức chế tinh thần dồn nén trong thời gian gần đây. Nhiều khả năng là do phải gặp gỡ nhiều người mà cô bé hoàn toàn không thích + phải nghe những lời nói, thái độ khiến ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý hiện thời. Thực sự thì rất muốn được quan tâm nên mới viết ra blog như thế, nhưng ko muốn người nào đọc cũng quan tâm đến mình. Ở đây là cần những người thân cận nhất quan tâm đặc biệt. Nhưng ko muốn tham gia quá sâu. Đôi khi chính sự quan tâm quá lớn của bạn bè (cả ng` thân) cũng khiến cho cô bé cảm thấy quá tải. Giống như 1 dạng trách nhiệm bỗng nhiên xuất hiện, cô bé thấy mình phải đáp ứng cái trách nhiệm là trả lời mọi người. Nhưng thật sự quá mệt mỏi để có thể trả lời tất cả mọi người - mà ai cũng hỏi cùng 1 câu hỏi.


Sự lặp lại nhàm chán khiến bản thân muốn bùng nổ, muốn thay đổi và muốn tránh xa cái hiện thực xã hội bức bí khiến cho bản thân rơi vào tình trạng hiện tại. Xét cho cùng, đây là trạng thái tâm lý bình thường của những cô bé (đôi khi là các cậu bé) ở độ tuổi lớn hơn thiếu niên nhưng bé hơn trưởng thành. Bản thân chưa sẵn sàng hoàn toàn để phải chịu toàn bộ các loại trách nhiệm từ tinh thần đến vật chất mà xã hội gán cho và gần như là ép buộc phải chịu đựng. Lưu ý là người thân và bạn bè cũng nằm trong dạng xã hội gây áp lực ấy.

Cách duy nhất để thoát ra khỏi nó là cần thời gian nghỉ. Có thể là một vài ngày. Thông thường là phải trải qua một thời gian nhất định để tiến hành quá trình thay đổi kế hoạch bản thân và quan trọng là trong thời gian thay đổi kế hoạch ấy, để trở về bản thân yên ổn, cần có số lượng người nhất định bên cạnh - tốt nhất là 1 hoặc 2 người thân thiết nhất và chịu lắng nghe + thấu hiểu trạng thái tâm lý của cô bé. Trong trường hợp đặc biệt, cô bé không cần ai bên cạnh khi cảm thấy bản thân có thể tự thay đổi được - điều này hay xảy ra với những người trải qua thời gian dài sống nội tâm với bản thân và không chia sẻ cho bất cứ ai. Những người thích tự làm lấy mọi việc.

Dù thế nào, điều quan trọng nhất cần hướng tới là sự thanh thản trong tâm lý sinh hoạt hàng ngày. Tránh gặp phải ức chế không cần thiết từ những việc nhỏ nhặt. Nên bỏ qua và thông cảm cho bất cứ loại quan hệ gặp gỡ xã hội nào từ gia đình đến trường học và bạn bè.

Thỉnh thoảng hãy gửi một tin nhắn, rằng bạn yêu quý cô bé ấy. Chỉ cần vậy thôi. Một lời khen hoặc động viên lúc cần thiết sẽ có ích. Nhưng không nên lạm dụng. Hãy sử dụng chất lượng thay cho số lượng để không làm giảm hiệu quả của nó. *Nếu như có điều gì là quan trọng thì nó phải đáp ứng được yêu cầu tối thiểu là không lặp lại. Nếu xảy ra tình trạng lặp lại thì nó sẽ dần giảm đi tầm quan trọng và hiệu quả của tầm quan trọng đến sự quan tâm của con người.*

... chúc may mắn.

*Nếu có ai thắc mắc, đây là chuyện riêng, xin đừng hỏi*