October 10, 2007
Wednesday, October 10, 2007 4:32:00 PM
Kể từ hôm lỡ dí cái chân trái vào bô xe máy của anh zai thì phải đi nhờ xe của mọi người. Ai bảo cái lúc bị bỏng cứ tưởng nhẹ cơ, hóa ra nó cháy vào đến một ít flesh rồi >.< Hôm sau lại còn nhiễm trùng nữa chứ, vì không chịu băng lại. Phải băng suốt từ hôm đấy đến giờ, cũng đã hơn một tuần rồi (chắc thế). Đến hôm nay thì da non đã có kha khá
có thể bóc lớp da chết (đen như tro) bên ngoài đi. Nhưng xem chừng vẫn còn phải bôi thuốc thêm vài ngày nữa cho chắc chắn kẻo không xuất ngoại được vì lý do "sức khoẻ cần theo dõi" thì khổ.
^^ Viết bài này là cám ơn mọi người đã đưa đón tớ suốt bao ngày qua
Chị Thuỷ này, bạn Xẩu này, bạn Ngọk này, cháu Oanh này, bạn Tùng ACET này, Dũng xịt này. Và ngày mai sẽ là bạn Tuấn Kendu ^^ Cảm ơn mọi người rất nhiều ![]()
Hôm trước đi chơi với Xẩu, Linh Veronica, Chip và Tuấn Kendu. Lên Align ngồi buôn chuyện rất xôm
lập ra vài hội "đồng hương" tồn tại trong mấy phút ngắn ngủi
thỉnh thoảng đi tụ tập như thế lại thấy rất chi là yêu đời
Lúc chuẩn bị về thì nhận ra hai nhóc Trang RRR và Tuấn if_i_could_fly ngồi bàn bên cạnh - cách nhau một bức tường
nhưng mà phải đi với hội nên chưa nói đc chuyện gì. Dạo này tự nhiên nhóc Tuấn thân thiết với anh thế
âm mưu gì hả
câu page views của anh hơi bị nhiều đấy. Rời Align để ra nhà thờ ăn cá bò
ở đây lại được cười lăn cười lộn với những thứ hay ho. Phát hiện ra mặt bạn Linh nhìn na ná con chim cánh cụt hoạt hình
bạn Chip thì có tuyệt chiêu "nhếch mép" khiến bạn Tuấn bị sặc trà đá
còn Xẩu thì có vũ khí "lừa tình 9x
" được coi là khởi đầu cho phong trào chụp ảnh của giới trẻ những năm gần đây.
Hôm đi với bạn Ngọk thì được bạn Ngọk tâm sự cho nghe
Giới thiệu cho bạn món bánh đúc nóng là mê tít luôn
hy vọng bạn còn nhớ đường để sau này tiếp tục truyền bá giang hồ "một nét văn hoá Hà Nội"
Nói luôn ở đây là tớ không thích ăn bánh đúc Lê Ngọc Hân, vì ở đấy nước dùng không trong, bánh không dai, thịt và rau thì không thái nhỏ mà lại có cả đậu
ăn cảm giác "hổ lốn" nên không thích. Dạo này bánh Kim Liên cũng nổi tiếng xa gần rồi
ai chưa ăn thì phí đời quà vặt nhé.
Ngày đầu tiên sau một tuần mới lại bắt đầu ăn xôi buổi sáng. Thấy thèm thèm
kế hoạch một tuần/ba bát có vẻ đã đổ bể. Cái này phải trách cháu Oanh thích ngủ nướng
không sang đón chú đi ăn (
)
May mà có chị Thủy "bù đắp" cho bánh pizza với mỳ Ý
thế là tăng được một cân. hí hí. Sướng mất mấy ngày ![]()
Hôm đi với bạn Ngọk thì có vào VN Airlines book vé rồi nhưng nó bảo mùng 10 phải lấy vé ngay. Làm mình mất công chạy đi chạy lại lấy tiền. Đến lúc đi với bạn Tùng lên đấy thì được hoãn đến 15 mới phải lấy vé. Tức thật, chưa có hộ chiếu và visa nên kể cả là học sinh cũng chả được giảm đồng nào. Khứ hồi mất 1330. Có bạn pinkcake bên forum VietFin mua vé của Thai Airways mà lại đắt hơn mình 50. Bạn ý thì xong xuôi giấy tờ rồi còn mình thì ngày mai mới bắt đầu +__+ Đáng đời tội không chịu làm hộ chiếu trước. Nhưng mà bọn Haaga-Helia bảo là bọn nó có gửi thư mời bằng post cho mình
đến giờ là hơn 1 tuần rồi mà chưa thấy thư đâu
làm sao phỏng vấn và nhận visa kịp... Hy vọng mọi thứ sẽ ổn
haizzz
Đến giờ thỉnh thoảng vẫn có vài người xuất hiện trước mặt mình và hỏi một câu rất ngây thơ "ơ, thế sắp đi ah", "đi đâu", "bao giờ đi" +___+ thật sự cảm thấy chán cái việc phải trả lời đi trả lời lại cùng một câu hỏi nhiều lần nên mới viết bài I Will Fly ở dưới kia nhưng cũng chả ai thèm đọc.
Hôm nay nhờ Dũng xịt đưa lên hồ chơi. Lượn vào Đinh Lễ mua quyển Ringu (chuyển thể thành phim The Ring) mới ra lò. Gặp bạn Vick đèo con Pink lượn qua. 30s sau thì lại gặp chị Hiền AE6 đi với "bạn" đến mua sách. Vụ bay cuối tháng này chỉ là vớ vẩn thôi, các anh chị muốn liên hoan mừng thằng em thì phải đợi đến tháng 1 cơ ![]()
Mua sách xong đi bộ dọc hồ lên mạn bắc. Cảm thấy muốn nhắn một cái sms đến Valkeakoski. Vừa đi vừa type. Sửa đi sửa lại. Mãi mới send. Nhân 10/10, người ta dựng ba cái sân khấu ngoài trời ở ba mặt hồ HK. Ở sân khấu cạnh tượng đài Cảm tử, khi sound check, họ bật nhạc Jazz và Pop nhẹ, nghe rất thư giãn
nhiều người dừng lại và ngồi xuống để nghỉ ngơi. Thoải mái. Đi tiếp. Có cảm giác là nếu đi lên Giảng sẽ gặp người quen. Đúng là có em Pizgy ngồi ở đấy thật
cafe xong thì ra làm cốc bia chờ bạn Xịt đến đón về ^^ Mọi thứ kiểu rất là tốt đẹp ý, nhưng vẫn có cảm giác không trọn vẹn. Có lẽ là vì gặp quá nhiều người chăng... Hay là vì không được gặp một người thôi.
Chẹp, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh
phải lạc quan lên. Hôm nay mới biết là đề thi Toán sẽ là kiểu SAT - cũng không rõ lắm nhưng sẽ tìm bài làm thử xem sao. Chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới
Còn ngày mai thì sẽ lên Cục Xuất-Nhập Cảnh để lấy hộ chiếu (passport) rồi đến ĐSQ Phần Lan để phỏng vấn visa (giấy thông hành) ^^ 2 cái khác nhau nhé. Đã kịp tìm xe ôm ![]()
...ui, giờ thì chắc phải đi ngủ thôi, không ngủ sớm thì sẽ có nếp nhăn và tóc bạc
nhắc tất cả những ai đọc bài này sau 12h đêm ![]()
Thế nhé, chúc mọi người ngủ ngon
bibi







