My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Người Tình

Người Tình magnify

Tác giả: Marguerite Duras (4.4.1914 - 3.3.1996)

Tác phẩm: Người Tình - L' Amant (1984)

Bản quyền Tiếng Việt: Nhã Nam

Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn

Dịch giả: Lê Ngọc Mai

Giá: 34.000vnđ


Đánh giá: 7,5/10

"Sự thật trần trụi đã, đang và sẽ là như thế"


Nhận xét:

Marguerite Duras là một nhà văn kiêm đạo diễn nổi tiếng của Pháp ở thế kỷ trước. Bà đã có nhiều năm cống hiến cho nền văn học và điện ảnh nước nhà, được vinh danh và được nhiều người yêu mến. Người Tình là một trong những cuốn tiểu thuyết thành công nhất của M.Duras, mang đậm chất tự sự. Đã có một bộ phim được thực hiện dựa trên cuốn tiểu thuyết này vào năm 1992 và cũng gặt hái được thành công. Trong truyện, M.Duras đã kể lại những điều đã từng xảy ra với chính bản thân bà, không biết trong đó có bao nhiêu phần trăm là hư cấu nhưng tất cả đều rất thật. Bối cảnh của cuốn tiểu thuyết ngắn chỉ dài gần 200 trang này là Sài Gòn những năm 1930 - khi người Pháp vẫn còn nắm quyền và Việt Nam chỉ là một thuộc địa. Câu chuyện tình yêu vụng trộm đó đã xảy ra, đầy thú vị, đầy nhục dục, đầy toan tính. Không phải là một kiểu tình yêu bong bóng với những màu hồng mơ mộng mà là một màu xám của chiếc váy sờn đến trong suốt, mà là một màu nhàn nhạt của cái mũ phớt đội trên đầu, mà là màu của da thịt, của sự trần trụi. Xuyên suốt câu truyện, M.Duras đã tạo ra một cái không khí gần như là ảm đạm, đầy những nghĩ suy, trăn trở, tức giận, thậm chí là căm thù đến tận xương tuỷ. Tác giả đã miêu tả về một nội tâm đen tối bên trong cô gái trẻ mới 15 tuổi rưỡi nhưng quá trẻ để yêu và quá già để có thể lớn lên. Cô gái ấy với cái gia đình ấy, với những người thân ấy, với người tình khác màu da ấy chính là câu truyện. Dù ngắn nhưng lại rất dài, suốt 170 trang sách, ta không thể dừng lại.

Bìa màu in bên trong của cuốn sách là trích cảnh trong bộ phim cùng tên. Nói theo kiểu xì tin bây giờ là cuốn tiểu thuyết này dành cho lứa tuổi 16+ Khuyến cáo những người hay mơ mộng không nên đọc cuốn sách này. Ngoài ra, những người nào không đọc được truyện của E.Jelinek (nhà văn đạt giải Nobel Văn Học người Áo) thì cũng không nên đọc.