My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

September 20, 2007

September 20, 2007 magnify

Sáng 19,

dạo này gần như không có khái niệm thứ ngày gì cả, chỉ có số ngày và tháng thôi. Hôm nay là 19 tháng 9 chẳng hạn. Nhớ mỗi thế. Nhìn lên thấy lịch vẫn còn 18, đưa tay xé. Rồi tự nhiên phân vân, hôm nay có đúng là 19 không nhỉ... thấy mình giống như lạc vào một cõi nào rồi. Chắc đang bước trên bậc thang đến Thiên Đường hị hị

Thế mà vẫn có thể vấp ngã nếu bước đi không cẩn thận. Ra ngoài, nhớ trong đầu những việc sẽ phải làm, dắt xe ra rồi lại nghĩ, sao mình không mang theo một quyển sổ ghi nhớ nhỉ... nhưng mà cứ thế đi. Đang chạy, lại sắp xếp những việc sẽ làm: nên mua thức ăn cho mèo trước hay chụp ảnh trước, có khi vào bưu điện phường thôi cũng được, việc gì phải lên bưu điện thành phố... Nhưng mà cứ thế chạy, chạy qua cả các dự định, chạy qua cả các toan tính, chạy qua sự bình yên. Nắng ban sáng chiếu tràn ngập đường như người ta phơi lúa chín, đi đến đâu cũng cảm nhận được sự ấm áp và vỗ về. Gió thu thổi mạnh, này, đã vào thu rồi đấy.

Đến bưu điện thành phố, bước vào cổng dành cho bưu chính quốc tế, nhưng cổng này không nhận gửi EMS, thế là lại sang phòng bên cạnh. Người ta bảo, gửi thư đi Phần Lan đắt lắm, hơn 600.000 một bức thư cơ "-_- thật là khủng khiếp... nhưng có cách nào nữa đâu. Không thể gửi qua mail hay fax được - phải gửi bằng post. Thế là lấy phong bì và ghi địa chỉ. Mang theo cái địa chỉ của Haaga-Helia kèm bản Application Online mình gửi lúc trước. Xong xuôi, quay ra gửi và trả tiền. Lại còn phải xác nhận, nếu thư từ không đến được nơi cần gửi thì phải Huỷ! Nếu không muốn huỷ mà muốn thu hồi thì phải trả từng ấy tiền lần nữa để người ta đem về +__+ thế thì huỷ đi cho xong. Đằng nào mình cũng có bản secure rồi. Hy vọng là mọi thứ sẽ ổn.

*đến chiều mới nhớ ra là, khi gửi hồ sơ đi, mình quên không ghi Mã Số Dự Tuyển lên bìa thư... phải email cho trường Haaga-Helia để hỏi ý kiến... hy vọng sẽ ổn.. hy vọng...*

Ra khỏi bưu điện thành phố, lại chạy vào Đinh Lễ, vẫn chưa có sách mới. Không định mua Hình Hài Yêu Dấu. Chả biết nên mua gì khác...

Trên đường về, qua Giảng, gặp em Pizgy ở đấy với bạn, thế là tranh thủ trao đổi về việc đăng bài của Em vào sách "1 MB Yêu" của Bách Việt. Em Pizgy sẽ nói chuyện với chị Yến kinkin. Rồi về nhà.

Sáng nay cũng đã bị đánh thức lúc 9h sáng bởi một chị khác, chị Thu, cũng thuộc một báo đã đăng bài của Em. Thực ra thì phải nói là Nhờ chị ý đánh thức dậy mới đi làm những việc trong buổi sáng này. Sẽ hẹn gặp sau.

Trên đường về, qua mua một túi thức ăn khô cho mèo. Thấy không ưng lắm, bao bì không ghi hạn sử dụng, mà tờ giấy kẹp bên trong còn bị ẩm ẩm nữa. Không biết mấy con mèo ăn vào có bị làm sao không... của rẻ là của ôi mà. Đành mua tạm vậy, rồi chạy xuống hiệu ảnh vẫn hay làm ở đối diện KFC HTKháng. Có một chị ở đấy, mình vào chụp ảnh thẻ, nhưng chị ý bảo mặc áo phông thế không dùng cho ảnh hộ chiếu-visa được. Thế là quyết định dùng photoshop để ghép một bộ complete vào cho tử tế nhưng tóc dài quá, tràn xuống hai bên vai, như thế sẽ không ghép được. Đành buộc tóc lên, như thế, đuôi tóc ở phía sau được che đi, nhìn giống như tóc ngắn vén tóc mai ra sau tai cẩn thận, và chụp!

Rửa 12 cái cho chắc. Vi làm hộ chiếu cần tổng cộng 5 cái ảnh. Mỗi cái 4x6 là 1500 thì phải. Tính thêm 2.000 tiền chụp và 4.000 tiền Photoshop tổng cộng 22.000 - thế là rẻ, phải không Ngay cạnh hàng ảnh là hàng thuốc TTT (Thuốc Tốt ... cái gì ấy) chạy vào mua cho grandma một vỉ Panadol. Thế là xong. Lái xe về. Chuẩn bị cơm nước.

Vào đến nhà, vừa dựng xe thì nghe âm thanh như là tiếng xì - mạnh, liên tục. Cúi xuống và thấy, rõ ràng là cái bánh sau của cái xe đang xì hơi +__+ chắc chắn là có vấn đề. Thế là đành dắt lên ngay trên dốc nhà mình, có một hàng sửa-rửa xe. Phát hiện thấy một miếng nhôm nhọn cắm ngập vào cái lốp đành ngồi ở đấy đợi một lúc. Anh sửa xe loay hoay một hồi cuối cùng cũng tháo được cái săm ra, cho vào nước kiểm tra, thấy cả van cũng bị hở, rách toạc ra. Thế là dẫn đến việc phải thay săm. Vừa sửa xe, anh thợ vừa hỏi chuyện mình. Hỏi mình làm gì, hỏi vợ con chưa trông cái mặt mình chắc anh ý nghĩ cũng 29-30 rồi hay sao ý thật là khủng khiếp.

Sửa xe hết tất cả 35.000 nhưng mình không còn tờ 100 hay 50 nào cả thế là cứ dắt xe về, lúc nào có tiền thì sẽ ra trả sau. Hàng xóm cả ngại gì

Cơm cơm nước nước. Xong sang online. Viết mail và send ảnh mới cho em hoá ra em cũng đang online ^^ nói chuyện được một lúc thì em phải làm bài tập nên out... thấy buồn buồn... đang không có việc gì làm thì thấy nick chị Yến kinkin nên xông vào hỏi giúp em. Hai chị em nói chuyện một lúc thì hóa ra chỗ chị làm gần ngay đây ^^ thế là đi bộ sang đấy nhận sách và nhuận bút rồi về. Vừa về đã thấy em lại online hoá ra tại cái máy tính dở hơi không làm bài tập nữa thì ngồi chat chit ^^ nói chuyện với em suốt cả tiếng sướng!

Vừa nói chuyện với em, vừa phải "giảng bài" cho đứa em họ ngày mai thi IELTS. Nó mấy lần đòi tắt máy của mình khổ quá, mai thi rồi thì hôm nay học làm gì, không nhớ nổi đâu đi chơi đi thế mà vẫn ngoan cố ngồi đến tận cuối chiều

Rồi em cũng out...

Khi đồng hồ đã là 5h30, quyết định đi lấy ảnh thẻ về và nhân tiện sang nhà ngoại xin sổ hộ khẩu để mai đi làm hộ chiếu luôn. Lúc ra lấy ảnh, vừa lôi mấy cái ảnh từ trong phong bì ra thì hự hự..... mình - tóc ngắn - mặc một cái áo sơmi xanh ôliu - đeo một cái caravat hoa hoét xanh lục-đen rất ...chuối T.T .... tại sao không có mẫu mã nào đẹp đẽ hơn được cơ chứ

T.T Thế là đành phải lấy mấy cái ảnh khủng khiếp này về và sang nhà ngoại. Lúc đầu định chỉ vào mượn sổ thôi rồi về nhưng thằng nhóc giữ lại, đọc truyện tranh đọc một lúc lại đến giờ cơm nên xuống mâm làm một chén với cả nhà. Lúc chuẩn bị về thì là 7h30. Giờ này ở nhà mình mới bắt đầu nấu cơm +__+ Thời gian biểu của nhà ngoại rất khác với nhà mình, do bữa cơm tối sớm - xong sớm nên sau khi ăn xong có thể làm rất nhiều việc như đi dạo, học bài, xem tivi và ngồi tán chuyện với hàng xóm ở dưới khu tập thể... Như nhà mình ăn xong đã 9h rồi thì chả còn đi đâu được nữa. Học cũng chả muốn học. Chỉ muốn chơi. Mà giờ đấy thì không có gì khác ngoài tivi. Cùng lắm là sang online đến đêm là bị đuổi về mà về muộn bị khoá cửa thì chỉ có nước đứng ngoài gọi vào

Quay về với buổi tối - cơm nước nấu nướng ăn uống dọn dẹp. Trọng về lúc 8h30, đang định hỏi sao về sớm thế thì đã chạy lên tầng lấy cái máy ảnh đi luôn hixhix.. Hết buổi tối. Sang online lại bị con bé giữ lại để hỏi bài nó hỏi toàn vocabulary - và giờ thì mình đã hiểu tại sao ngày xưa Andy lại gọi ACET là một cái sweatshop ah, các bạn giữ bí mật hộ Andy nhé khổ thân gã giáo viên người Ireland

Tiếp tục Mashing cái này có nhiều thứ ngộ nghĩnh và load nhanh hơn hẳn 360. List ngày càng nhiều hơn. Sắp vui rồi

Cô Nga trả mình 50% tiền internet tháng 8 vì hôm trước mình đã thanh toán hộ.

Dượng thì vào hỏi xem thứ bảy nên đi chơi đâu...

Hiếu thì vào hỏi xem ngày mai có đi party chia tay Trường được không...

...tự nhiên lại thấy bận rộn

Online xong về nhà, kiểm tra lại cái đầu DVD lần nữa T.T nó không còn đọc được CD nữa chứ đừng nói là DVD... Thật chẳng hiểu vì sao.... Thế mà còn định rủ cháu sang xem Turn Left Turn Right chứ

Trọng về, lên trên xem C1 lúc 2h kém.

Vẫn chưa thấy cái máy ảnh đâu. Không chụp ảnh được...

Ngủ khá dễ... dù ngay bên cạnh là một cái tivi đang nhấp nháy với âm lượng vừa đủ nghe...

.

Sáng 20,

8h30 - lại Được một người khác đánh thức để rủ đi chơi nhờ thế mà mới dậy sớm để đi làm hộ chiếu ^^

Chiều hôm trước đã lên Bộ CA để xem qua cách làm thủ tục hộ chiếu rồi nên cũng rành rành. Tự tin mang theo hộp bút, kéo, ảnh, sổ hộ khẩu và băng dính hai mặt Lấy mẫu tờ khai, điền thông tin vào, dán ảnh vào. Ghi danh và ngồi đợi đến lượt. Đợi cũng khá lâu, nhưng có vẻ nhanh hơn rất nhiều so với các loại thủ tục khác cải cách có khác. Chỉ cần đợi khoảng nửa tiếng là đến lượt ^^ Ngồi nhìn người ta lên rồi xuống cũng biết thứ tự và các việc sẽ phải làm, nhiều người không làm đúng hết thủ tục, phải đi làm lại - có vẻ vất vả may mà mình đã nghiên cứu kỹ. Nhắn một tin cho em.

Lúc mình lên, mọi việc có vẻ dễ dàng hị hị. Mình có điền thêm vào là xin cấp hộ chiếu sớm cho mục đích học tập nên được người ta hẹn vào ngày 11 tháng 10 tới - tức là ba tuần nữa. Bình thường thì là vào khoảng 15 tháng 10 mới có. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn.

Về nhà trả sổ hộ khẩu cho ngoại. Rồi về nhà làm nốt chỗ thịt còn lại trong tủ lạnh. Chiều nay chắc sẽ phải đi chợ tiếp rồi. Nên ăn món gì bây giờ...