September 14
Friday, September 14, 2007 4:10:00 AM
Mười bốn tháng chín,
Cách đây 365 ngày, anh đã đặt môi mình lên môi em, lần đầu tiên. Đó là cảm giác ngọt ngào nhất anh từng biết. Cảm giác về một tình yêu chân thành, sâu sắc và đầy trải nghiệm. Cảm giác về tình yêu chúng ta dành cho nhau, Em Yêu của Anh.
Trong 365 ngày đã qua, đôi môi của chúng ta đã chạm vào nhau bao nhiêu lần. Đó là điều không thể đếm được. Nhưng chắc chắn là một số nguyên và nhiều hơn 365. Dù anh không thể hôn em mỗi ngày thì mỗi khi gặp nhau anh cũng hôn em nhiều hơn một lần. Đó là đặc quyền mà chỉ riêng anh có thể. Anh là người duy nhất được đặt môi mình lên môi em.
Chúng ta đã không được gặp nhau trong 15 ngày. Thời gian như ngừng lại khi chúng mình không ở bên nhau. Tựa hồ như 15 thế kỷ đã trôi qua. Thời gian cứ thế bay đi còn chúng ta thì đứng lại, đợi chờ đến ngày được lấp đầy ánh mắt bằng hình ảnh của nhau. Hôm nay là ngày thứ 16 của chia xa, cũng là ngày thứ 366 của những nụ hôn. Có những nụ hôn từ tốn, có những nụ hôn vội vàng như sợ thời gian đi mất. Có cả những nụ hôn nhẹ, có cả những nụ hôn mãnh liệt, say đắm đầy ắp tình yêu. Và cả một nụ hôn mà ba em không nhìn thấy khi em đang buộc dây giày. Em nhớ không, đó là những ngày đầu tiên. Đến tận bây giờ chúng mình vẫn có những lần đầu tiên. Đầy thú vị như chưa bao giờ thực hiện.
Anh và em đều tiếc nuối những giây phút cuối cùng ở sân bay khi thậm chí một cái ôm còn không thể trao nhau. Nhưng anh biết, sau này, sẽ có những cái ôm khác, sẽ có những nụ hôn khác, sẽ là những đền bù cho năm tháng chia xa. Khi chúng ta gặp lại. Dù là ở nơi đâu. Anh và em sẽ mãi bên nhau như thế.
Hôm nay là ngày mười bốn tháng chín của chúng ta.
Anh Yêu và Nhớ Em hơn bao giờ hết, Em Yêu.







