September 11, 2007
Tuesday, September 11, 2007 4:36:00 PM
Ha ha ha ![]()
+11-9 : Chúc mừng sinh nhật bé Tùng
bạn tớ
đang ở Sydney ^^+
Thật là một ngày có nhiều điều để kể. Well, kể chuyện ăn chơi đập phá trước
hị hị.
Hôm 10-9, ngày đầu tiên đi học
cháu đưa chú tới trường, hị hị, xe vừa đỗ ở cổng là mình biết có một lũ ngồi ở quán trà đá phải quay lại nhìn và chỉ chỏ
chuyện, hai chú cháu nổi quá mà
mình vào trường, cháu thì quay đầu - trường cháu nằm ở ngay bên cạnh, chỉ cách ~100m là cùng. Sáng thì chú đi mua xôi cho cháu ăn nhé
đến nhà cháu thì thấy hai con mèo béo ục ịch
XDDDDDDDD thik ko chịu được ý
con nào con nấy béo như Tiến Biếu
thế mà cháu còn cho một câu "bọn nó gầy đi đấy chú ah"
hị hị, có mấy con mèo béo như này thì quần sướng phải biết, thik kiểu cho bọn nó nằm ngửa ra, lấy chân di di trên bụng nó ý
rất ngộ XDD
quay lại chuyện ăn chơi. Sau khi chú tan học thì cháu đến đón ^^ hai chú cháu đang định về thì rủ nhau đi ăn kem
thế là quay đầu xe phóng lên Tràng Tiền. Lâu lâu rồi mới ăn không, thế là đến nơi thấy rất chi là bỡ ngỡ
đang định phóng vù vào như mọi khi thì đâu ra một (hai) thằng bảo vệ mặc đồng phục vệ sĩ chuyên nghiệp ngồi ở cửa nói loa "xuống xe, tắt máy, dắt bộ vào" T.T giọng rất chi là "cấm bật
" thế là mình đành ngoan ngoãn nghe lời nó
cháu đi mua kem, chú ăn ốc quế, cháu thik ăn kem cốm, loại kem có thớ, dai dai. Giờ kem TT lại tăng giá rồi, 4.000vnd. Các loại khác thì là 3.000vnd ![]()
Đến hôm nay (11), ngày thứ hai đi học
cháu lại đưa chú đến trường, nhưng mà lúc về thì cháu không đến đón được
chú phải đi bộ về, mất hơn 20p... lâu lâu đi bộ cũng hay. Đi qua công viên hồ Thành Công, lại nhớ hồi gặp bé Pi và anh Limegreen. Nhớ Em. Quay đầu rẽ sang phía đài truyền hình HN, cả một khu vườn hoa bị các bà các cô trưng dụng làm nơi tập thể dục nhịp điệu
uốn uốn éo éo đau hết cả mắt, mình đâm xuyên qua ko sợ ai
may mà không bị bà cô nào "vô tình" cho một cái cẳng tay vào mặt khi đổi tư thế
Hmmm, lúc sáng, trước khi đi học
dụ dỗ thành công chị Hạnh, học ACET cũ, đưa đi ăn kem
thực ra là thèm đú đởn đi ăn uống chứ không riêng gì ăn kem
thế mà chị ý cũng đồng ý, đến đón mình ở rạp QG lúc 8h tối
hị hị. Trời mưa lất phất, hạt mưa li ti rơi nhè nhẹ, bám như sương lên tóc. Vừa lạnh vừa mát. Ngồi sau xe chị ý
nhớ Em vẫn hay run như một con mèo con đằng sau anh như thế nào ^^ thật là ấm áp. Hai chị em đi ăn phở cuốn
lại đến hàng bác béo ở đối diện đình Ngũ Xã như mọi khi ^^ vượt qua hàng rào của đội cò mấy quán phở cuốn vòng ngoài là đến. Bác béo vẫn tươi cười như thế
vẫn nhận ra thằng bé mỗi lần đến ăn là dẫn theo một người khác
bác trách dạo này "học hành chăm chỉ" quá hay sao mà ko ra ăn
dạ, cháu đi học thật mà
nhân tiện quảng cáo cho bác luôn
chị Hạnh lần đầu tiên ăn phở chiên trứng ở đây
khen ngon
hai chị em quạt xong hai đĩa, vừa ăn vừa nói chuyện đi du học với du.. lịch
chuẩn bị tìm một nhóm đi du lịch huyện đảo Cô Tô ở Quảng Ninh vì nghe nói ở đấy đẹp lắm ^^ "nếu mà em được nghỉ học thì em sẽ đi Cô Tô với chị"
Ăn xong, hai chị em lại mò ra hàng kem TT chiến tiếp
lại xuống dắt xe vào
so inconvenient. Chị Hạnh cũng ăn kem cốm giống cháu
nhưng giờ này thì hết kem ốc quế rồi
kem tươi cũng hết chocolate rồi
đành mua 1 cái vani. Kem ngon
miễn phí có khác
chị còn dụ dỗ em ăn thêm một cái nữa chứ
Xong, chạy vào Đinh Lễ, chị muốn mua mấy quyển sách ^^ em đã dụ dỗ thành công để chị mua quyển Cô Đơn Trên Mạng
thực ra là nhà em cũng có quyển này
nhưng mà đọc xong đằng nào chả muốn mua quyển mới
chị nhờ, cho nên cứ mua quyển mới luôn đi
hị hị
sắp hết một ngày, lúc về đã muộn muộn rồi, thế nào chị về nhà cũng phải gửi xe ở ngoài cho mà xem
thương chị quá cơ. Mang máy ảnh theo, mang áo khoác theo, nhưng mà chẳng lôi ra dùng. Không chụp ảnh chị
không có gì để khoe bà chị yêu quý
chẳng lẽ lại lôi mấy cái ảnh ACET cũ ra cắt lấy mặt chị
thế thì bôi bác quá ![]()
Về đến nhà, anh Trọng cũng về, ông ý đòi ăn ZonZon với uống Bò Húc, thế là mình lại xách xe ra ngoài mua cho anh zai
em ngoan mà
thực ra là tiền lẻ còn thừa mình sẽ được tip
được có 1.000vnd, tại lẽ ra là mua thêm pin AA cơ, nhưng giờ đấy không tìm được T.T
Well, thế là hết một ngày ăn chơi đú đởn nữa rồi
nhưng ngày 11 không kết thúc nhanh như thế
bởi vì sau đây sẽ là chuyện học hành học tập ![]()
Học trung cấp, mỗi ngày học hai môn, mỗi môn ba tiết liên tục, mỗi tiết 35p, nghỉ 5p. Tức là mỗi ngày phải học liên tục sáu tiết, từ 1h kém 15 cho đến 5h35 mới tan
học thế không vỡ đầu hơi lạ. Đã thế, ngay ngày đầu tiên, ba tiết đầu tiên, lại là môn Chính Trị
toàn là Mác-Lênin các thứ, chủ nghĩa, vật chất, ý thức... cái
gì ý
không đỡ được. Ba tiết sau lại là Tin học cơ bản, học lại MS-DOS
trời ơi.... thật là vô đối. Nhưng như thế chưa phải là đã hết >.< ngày hôm sau, ba tiết đầu tưởng lại chính trị tiếp, thì giáo viên bận việc nghỉ, thay vào đấy là môn Kỹ thuật Điện
học lại toàn Vật lý lớp 11 chương Điện : lại toàn là công thức, rồi là điện trở, điện cảm, điện dung... cái quái gì đấy
đầu mình toả nhiệt hơi bị cao T.T .. những tưởng như thế là đã quá đủ để chịu đựng rồi thì ba tiết cuối là môn tiếng Anh : vừa vào lớp đã nhìn thấy cái bảng ghi tên các nước, Brasil, Polland, Italya, Switze(r)land
không còn gì để nói... Suốt hơn hai tiếng đồng hồ phải chịu đựng một thứ Vi-English cực kỳ khó chịu
bà này trình độ speak chắc chưa đến 5.5
thế mà cũng là giáo viên T.T hoá ra trung cấp là thế.. Ngay khi nhận ra "bản chất" của "thế giới khách quan"
trong đầu mình chỉ còn "vận động" một "ý thức" duy nhất là PHẢI RA KHỎI ĐÂY!
Tối, trình bày với mama và cô Nga, cô Nga đồng ý, và thuyết phục để mama cũng đồng ý. Mình sẽ Thôi Học ở ESTIH. *by the way, ai thắc mắc thì trường đấy là trường TH Bán Công Kỹ Thuật Máy Tính Hà Nội - viết tắt từ Ecole Des Technologies Informatiques de Hanoi* Chuyện nộp đơn xin học thì đã ok, vừa mới tới trường sáng ngày 12 để viết đơn và ... chờ đến thứ hai để được duyệt, nếu không nhầm thì sẽ lấy lại được ít nhất 75% số học phí đã đóng từ lúc nhập học. May mà mình mới mua ba quyển SGK chứ không phải cả bộ. Tiền bảo hiểm thì có lẽ không lấy lại được. Nhưng không sao, vấn đề là mình đã Thoát! *ít ra thì là mình nghĩ thế* Bây giờ chỉ còn tập trung vào việc xin học ở Phần Lan. Phải đi dịch bằng tốt nghiệp và học bạ để gửi sang đó trước ngày 24. 28 phải đến nơi rồi. Ngoài ra còn phải làm hộ chiếu và tìm hiểu thêm thông tin...
Wow, 11 dương - mùng 1 âm - 14 ngày nữa sẽ là trung thu. Dượng Duy để một offline doạ là "nếu ngày 22 ko đi chơi thì số phận sẽ giống như một cái bánh trung thu"
một cái bánh trung thu... sẽ có chuyện gì xảy ra với nó nhỉ
một là bị mổ xẻ ra năm bảy miếng ăn hết trong đêm, hai là sẽ bị mổ xẻ ra nhưng... ko ai thèm ăn
ba là sẽ bị để cho đến thiu và vứt vào sọt rác T.T trường hợp nào cũng đáng sợ cả
dượng thật là dã man. hix hix. Hmmm, lại nhớ ra, năm nay nhất định phải đi mua mấy cái sừng về chơi trung thu mới được







