September 09, 2007
Sunday, September 9, 2007 8:48:00 AM
hmmm... hôm nay là 9/9
chả có gì đặc biệt. Hôm nay là chủ nhật, cũng chẳng có gì khác
trừ vài việc đã, đang và sẽ xảy ra trong ngày ^^
Warning: Báo trước là bài này rất nhiều thông tin linh tinh khác nhau
ko hiểu thì chịu
.
Sáng nay, anh ngủ dậy lúc 10h30
xqfफ़ cqâe, zrl zà xf rv iàf gqòep
Có lẽ là tối qua trời mưa nên sáng nay trời mát hơn một chút, dễ ngủ, dễ nướng. Vừa mới thò mặt xuống sân đánh răng rửa mặt thì đã nhận lệnh "anh Đức sang đánh máy cho mẹ em" +__+ *hôm nay hình như khăn mặt vừa được giặt thì phải, có một mùi gì đó khác bình thường*
Sang sửa chữa một đống văn bản, hồ sơ, chương trình
mất cả buổi sáng (thực ra là chỉ có một tiếng đồng hồ là đến giờ cơm trưa)
sửa chữa một hồi, cô Nga nảy ra ý định dùng laptop của chú Vang chứ ko thích dùng máy bàn nữa - căn bản, máy bàn thì bị cài Deep Freeze (hy vọng mình viết đúng - là một chương trình bảo vệ ổ cứng mà sau khi cài xong, mỗi lần restart máy thì tất cả các file/program đã save/install trên máy sau này đều bị clear) gã cài cái này vào máy tính đã quên pass
tương đương với việc sẽ ko bao giờ cài thêm cái gì hay bỏ đi được cái gì ra khỏi máy tính nữa. Không Y!M. Không game. Không save được ảnh mới chụp và sửa. Không đủ thứ
... thật là ...˦ব˦˦˦˦˦˦˦˦...
Quay lại với vấn đề cô Nga và cái laptop
đã cài Word 2003, Vietkey xịn, máy in ..v..v.. nói chung là ngon lành, trừ cái màn hình bé tí xíu + chuột di tay + bàn phím không quen ra thì mọi thứ ổn. Từ giờ cô Nga sẽ giống như một giám đốc công ty xách laptop ra quán cafe wifi
mà quán cafe ở đây là cái bàn ăn ở ngoài sảnh không nối mạng
Dạo này tiến bộ ra phết
sắp copy & paste thành thạo rồi
không uổng công đào tạo ![]()
.
Ah, dạo này mình lại rất thích chơi game Worm trên điện thoại di động của hai đứa em họ
máy Sony Eriksson W550i - bluetooth - hai máy song song
thật hấp dẫn. Lại nhớ ngày xưa hồi lớp mấy không nhớ, game Worm War 3D trên PC rất nổi tiếng ^^ hình như là còn trước cả Half-life. Mấy con sâu trang bị vũ khí tận răng
bắn nhau như Gunbound. Rất tiếc là bây giờ thì search mãi mà ko tìm được thông tin gì T__T mà có mua đĩa về cũng ko install để chơi đc
...ngày nào cũng phải shoot mấy phát với thằng Hiệp... hmm.. mình sắp nghiện đến nơi rồi... mà 13 này nó lại bay sang Sing
hết máy... T__T worm ơi...
.
Chiều qua lên Hà Trung lấy cái quần bò Blue Exchange 300k về
sau khi bóp bụng rồi mà nó vẫn là một cái quần tụt (đối với mình). Rủ Xoài lên Tạ Hiện uống bia lúc 5h30. mình thì đến rất đúng giờ nhưng mà chờ suốt một tiếng rưỡi không thấy bạn đâu
hóa ra là bạn bị bà xã gọi về tẩm quất
thật đáng thương. May mà có em Pizgy đi bán điện thoại ở gần đấy lên uống bia cùng không thì buồn chết mất. Kebab ở đấy tăng giá lên 12.000vnd rồi T__T có vài hàng đĩa mới mọc lên ở khu vực đấy, dạo này chả mua sắm cái gì... về nhà. Hôm qua tắm những hai lần. Sạch ơi là sạch ![]()
Rồi lại còn sắp xếp lại chỗ cho mấy con gấu bông
móc em này lên chỗ này, móc em kia lên chỗ kia
đổi em cún mới mà Em Yêu đưa làm móc di động, còn em cún cũ thì chờ ngày giặt (chết rồi, mình lại quên giặt >.< ). Điện thoại di động hết pin, chuyển sang dùng Nokia của mama một ngày, ko quá tệ, nhưng tự nhiên thấy mình nghèo nghèo đi thế nào ý
nhận được 2 SMSs của Em Yêu từ Finland. Nhắn lại. Sáng nay nghe được câu "tài khoản của bạn đã hết tiền"
Sách còn hai quyển chưa đọc. Phim còn một đĩa chưa xem. Lúc nào rảnh thì đụng đến. Bắt đầu từ ngày mai sẽ học hết các buổi chiều. Công việc của FS thì đang vào guồng. Vừa nộp Online Application để đi Phần Lan vào mùa xuân. Phải chuẩn bị cả các giấy tờ còn lại và nộp trước 28-9 >.< thật đau đầu.
Cuối tuần pama vào Nha Trang chơi, chắc phải xin kha khá $ dự trữ. Chết, thế mình lại phải đi chợ nấu cơm buổi tối rồi T___T
oy oy, mọi thứ sắp sửa rối tinh lên cho mà xem
tháng 9 năm nay không phải là tháng 9 của năm ngoái... sắp đến 14 rồi Em ah.
.
Tối nay theo lời mời của anh Thuỷ béo ở công ty nhân dịp con gái anh tròn 9 tháng và thằng Hiệp đang ở HN, mấy anh em rủ nhau kéo đến nhà anh ăn nhậu. Tận Yên Viên @_@ đang hy vọng có xe ôtô đi, uống cho sướng, đỡ phải phóng xe máy đội mũ bảo hiểm ![]()
... cực kỳ lem nhem... chả muốn sửa







