September 05, 2007
Wednesday, September 5, 2007 5:09:00 AM
Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới 07-08 ^^ mình cũng đi khai giảng.
Từ thứ hai tuần tới, cho đến khi có bất kỳ sự thay đổi gì, mình sẽ bắt đầu đi học các buổi chiều t2-t6, như học ACET, chỉ có điều chắc chắn sẽ không vui bằng. Nếu mà được buổi sáng thì tốt hơn...
Tệ thật.
Điều an ủi duy nhất là vẫn được ngủ nướng và có cháu đến rủ đi học cùng.
Sau khi đọc xong quyển Pháo Đài Số của Dan Brown, một cuốn tiểu thuyết hay nhưng cũng mắc đầy lỗi chính tả và in ấn khiến mình ko muốn viết review, bây giờ đang đọc quyển sách mới nhất vừa mua về của Guillaume Musso (đọc thế nào nhỉ, Guy-la-mê Mút-sô ?
) mang tên Hẹn Em Ngày Đó (có lẽ đã mua phần vì cái title... mà hơn hết lý do chính là đã bị lây nghiện sách từ Em Yêu
) Dày gần 400 trang, chắc phải mất vài ngày mới đọc xong. Số sách có trên kệ tủ ở nhà vẫn còn hai quyển là Dặm Đường Xanh và Người Đọc là chưa được rờ đến. Nhưng dự kiến trước khi mùa lạnh đến thì phải đọc được ít nhất mỗi tháng hai quyển mới. Bởi vì đến mùa đông mình sẽ lại mê mải với đống len và chuyện đan lát
Hôm qua, tự nhiên trời trở lạnh đột ngột +__+ quyết định gọi điện rủ bạn Chi lem0n ra dạy đan len hai màu kiểu dọc. Mò đến thư viện điện ảnh mới chuyển về 22A Hai Bà Trưng mà bạn Quyên đang làm thủ thư
hị hị, ở đây thật là nhiều phim
chỉ cần bạn Quyên cho phép thì muốn xem bao nhiêu phim cũng được
nhờ
*trước lúc đi thì đang xem gần hết phim Cold Mountain mà Em mua
đến cuối phim nó bị xước, giật loạn cả lên, ko xem đc nữa* may mà đến thư viện cũng có nên được xem nốt ^^ đây đúng là một bộ phim có thể bẻ gãy trái tim của người ta
...thấy nhớ Em đến kinh khủng. Và Em đã gọi! XDDDDDD yyyyyhhhhhhahhhhhh!!! 23EUR
hị hị
Ở thư viện điện ảnh, ba đứa ngồi nghịk ngợm đủ trò. Đầu tiên là mình lôi len ra trước, đan đan lát lát mấy đường làm mẫu cho bạn Chi thử. Một lúc sau thì chuyển sang nghịk máy ảnh Nikon của bạn Chi sau khi mình đã cắm hai cái que đan to lên cái búi tóc sau đầu bạn Quyên
Ba đứa tha hồ làm trò trong cái thư viện không-phải-nhiếp-ảnh của người ta
5h thì người yêu bạn Chi đến
hai bạn tốt bụng đi mua nem chua rán về khao cả lũ
hị hị (bạn Quyên lại còn đem cái cốc đựng tương ớt đi rửa để lần sau dùng tiếp nữa chứ
khiếp) Ở đây công nhận cũng vui, có khi mỗi tuần mình sang đây vài lần xem phim chùa nhể ![]()
+Bonus: trò lố hay là bạn Đức và bạn Quyên
+
+Pix: by Chi lem0n+ ![]()







