I Dreamt About This
Sunday, July 22, 2007 5:13:00 PM
Sparkingly Silver and Transparent Leaves,
Red Flowers,
The Fibonacci is Beautiful, isn't it?
*
Đó là một cái cây cao khoảng ba mét. Thân gỗ. Ròn. Dễ Gãy. Lá mọc tập trung chủ yếu ở phần thân trên của cây. Cành thấp nhất cũng phải hai mét so với mặt đất. Lá cây sáng lấp lánh, ánh bạc ở gân và sống lá. Mặt lá mỏng gần như trong suốt. Mềm.
*
Happy people see them sparkling under the sunshine and moonlight.
Bad mood people only see them as deadly white leaves.
*
Những bông hoa màu đỏ. Tuân theo dãy số Fibonacci như mọi bông hoa khác. Nhưng đặc biệt hơn, nó không chỉ nằm ở những cánh hoa.
*
This kind of flower is Fibonaccus.
*
Mọi bông hoa trên đời đều có số cánh hoa tương ứng với dãy số Fibonacci huyền thoại
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89...
Số phía sau là tổng của hai số trước.
Sau này, người ta nhận ra, khi chia số phía sau cho số trước nó, sẽ được thương số xấp xỉ 1,618 (số Phi)
(kể từ số có hai chữ số trở đi)
Và tỉ lệ này được coi là Tỉ Lệ Thần Thánh
Nó đúng với vạn vật.
Ví dụ: Chia số ong cái cho số ong đực trong bất kỳ tổ ong nào trên thế giới đều được 1,618
Hay, các sắp xếp lá trên những nhánh cây và các vạch trên bụng côn trùng.
Thậm chí, con người cũng mang theo tỉ lệ này trên người.
Ví dụ: Khoảng cách từ đầu người đến mặt đất chia cho khoảng cách từ rốn đến mặt đất. Hay, khoảng cách từ vai đến các ngón tay chia cho khoảng cách từ khuỷu tay đến các ngón tay. Kể cả khoảng cách từ hông đến mặt đất chia cho khoảng cách từ đầu gối đến mặt đất. Tất cả đều cho ra thương số xấp xỉ 1,618.
*
Những bông hoa này cũng có số cánh hoa là 5, như nhiều bông hoa khác. Được bố trí theo đúng hình ngôi sao năm cánh - một hình cũng mang Tỉ Lệ Thần Thánh ở các cạnh của nó. Nhưng ngoài ra, chúng còn có 3 đài hoa nằm bên ngoài bao bọc lấy, được xếp theo hình tam giác đều. Con số càng vào bên trong càng tăng lên. Như là có 2 bông hoa trên cùng 1 cành trên 1 thân cây. Bên trong các cánh hoa là 8 nhị hoa dài. Thấp hơn là 13 nhụy hoa nằm tập trung thành một vòng tròn nhỏ.
-
Không chỉ thế. Các cánh hoa được chia thành ba phần riêng biệt. Ngọn cánh là một hình tròn nhỏ, đỏ thẫm. Dính vào thân cánh là một hình tròn đỏ tươi. Và Dưới cùng là một hình gần như elip màu đỏ nhạt. Đường kính của hình tròn thứ hai chia cho hình tròn thứ nhất được 1,618. Và chiều dài của elip chia cho chiều rộng cũng vậy.
-
Chiều dài của đài hoa lớn gấp 1,6 lần chiều dài của cánh hoa. Tỉ lệ giữa chiều dài của cành hoa và của đài hoa cũng vậy.
-
Em từng nói, nụ hôn của anh ngọt như kẹo.
Nếu phải chọn lựa giữa kẹo ngọt và anh.
Em sẽ chọn điều gì?
Vì anh sẽ đặt tên nó là hoa Khánh Chi.







