My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

7 lần tự sướng với Tag

7 lần tự sướng với Tag magnify

Lúc mà mình viết cái bài này thì cũng là lúc Tag sắp hết mốt rồi Suy cho cùng, viết Tag với 7 điều về bản thân cũng giống như là khoe hàng 7 món thôi Mà chả biết hàng họ mình đến đâu, các bạn thi nhau bày ra hết giữa đường giữa chợ còn là thể thống gì nữa. Ai vào xem hàng thì xem, không xem thì thôi nhưng mà cũng câu được page views kha khá, nhỉ. Vì lỡ bị Mine *tit* + cháu Oanh rockkiss tag rồi nên mình cũng đành khoe hàng vậy Đến hôm nay mới trả nợ không biết có bị đánh lãi không... chẹp

Tự sướng lần đầu tiên:

Thể tích thực của tớ thời gian gần đây dao động từ 48.5 - 50.5 lít. Tức là không tính bao bì nhé không biết nếu mỗi ngày đều chén một suất KFC thì có tăng cân được không nhỉ

Tự sướng lần thứ hai:

Suốt từ đầu hè tới giờ, mình vẫn chưa đi đâu ra khỏi thành phố này T.T thấy thèm đi xa quá. Đi du lịch hay dã ngoại cũng được nhưng chưa có thời gian. Đầu tháng 8 sẽ lại được đi Nha Trang hí hí. Bạn nào không được đi đâu chơi thì chịu khó vậy nhé.

Tự sướng lần thứ ba:

Kế hoạch đi du học gần như đã xong đời vì lý do tài chính… Sau nửa năm dùi mài kinh sử để được 6.5 IELTS giờ mình phải chịu ngồi nhà vì papa đã phán một câu chốt hạ “nhà mình không có tiền cho mày đi du học đâu” T.T thật là kinh khủng… Giờ đang làm hồ sơ để học trung cấp… hix hix

Tự sướng lần thứ tư:

Lại nói đến chuyện đan len ngày xưa mình có status “Quàng khăn giữa mùa hè giờ thì phải đổi là “Đan khăn giữa mùa hè Nhưng mà không dám mang len ra ngoài ngồi đan như hồi trước nữa, vì sợ người ta quay lại nhìn nhiều quá mùa đông mà đan len thì người ta bảo là “Con trai mà đan len àh? Hay nhỉ nhưng mùa hè mà đan len thì người ta chắc sẽ nói là “Nóng thế này mà đan len àh? Hâm àh!

Tự sướng lần thứ năm:

Hôm trước vừa học cách đi xe côn lần đầu tiên. Hậu quả là mu bàn chân trái sưng vù lên T.T chân đau đến nỗi không cảm thấy gì nữa cơ mà lý do là vì xe Minsk có đặc điểm muốn vào số phải móc lên chứ không phải đạp xuống

*Lại nói chuyện xe cộ hôm trước có người được đạp số sướng nhé

Tự sướng lần thứ sáu:

Thời gian gần đây, mình lại thích bật nhạc trước khi ngủ ^^ thật dễ chịu và thoải mái. 5 albums của The Corrs và 5 albums của Eva Cassidy còn S.E.N.S. thì xếp hàng đến giờ vẫn quên chưa burn album mới nhất của S.E.N.S. ra chẹp

Tự sướng lần thứ bảy:

Suýt quên điều này tớ vừa mới sắm gối tựa 1 cái gối màu nâu mua ở From…To… và 1 cái vỏ gối màu xanh biển mua ở First Line – cả hai hàng này đều nằm trên phố Phan Đình Phùng ^^ Gối của F/T thì rẻ hơn dù gối nhồi nhiều bông hơn, còn gối của F/L thì đắt gấp 2,5 lần dù tương đương với chất lượng cao hơn, cả ruột lẫn vỏ. Mùa đông này chắc mình sẽ không rời khỏi đệm được nữa mất thôi

Ảnh của mấy cái gối sẽ được post lên Xanga Trắng sớm ^^

Cảm ơn các bạn đã vào xem tớ tự sướng mục tự sướng của tớ đến đây là hết rồi. Hẹn gặp các bạn lần sau bye bye

**Không thể tin được T____T trời ơi là trời.... page views của tôi.......