My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Mùi Hương

Mùi Hương magnify

Tác giả: Patrick Süskind

Tác phẩm: Mùi Hương - Perfume: The Story of a Murderer (1985)

Bản quyển bản tiếng Việt: Nhã Nam

Dịch giả: Lê Chu Cầu

Nhà xuất bản: Văn Học

Giá: 40.000vnd


Đánh giá: 9/10

"Một câu chuyện không thể tin nổi"


Giới thiệu:

Có bao giờ bạn biết rằng bạn yêu quý ai chỉ vì mùi thơm quyến rũ của người đó, chứ không phải là khuôn mặt xinh xắn hay thân hình gợi cảm ? Có bao giờ bạn biết rằng đất đá cỏ gỗ cũng có mùi và người ta có thể lấy được mùi của chúng ? Thậm chí là lấy được mùi của người khác ? Patrick Suskind đã cho ta biết đến điều đó bằng tiểu thuyết của ông mang tên Mùi Hương - câu truyện về một kẻ giết người để chiếm lấy hương thơm tỏa ra từ cơ thể họ. Đây là một câu truyện về nước Pháp thế kỷ 18 do một nhà văn người Đức viết năm 1985. Ông Patrick Suskind không chỉ là nhà văn mà còn tham gia viết kịch bản phim và kịch nói. Dù vậy, Mùi Hương vẫn là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông. Các tác phẩm sau này dù cũng mang nhiều giá trị nhưng không thể vượt qua sự thành công của Das Parfum. Vào ngày 7 tháng 4 năm 2005, bộ phim được dựng từ cuốn tiểu thuyết này do Tom Tykwer làm đạo diễn với sự cộng tác của diễn viên nổi tiếng Dustin Hoffman đã gây được tiếng vang, khiến công chúng một lần nữa chú ý đến những trang sách kinh dị được in từ 20 năm trước. Vài năm trước, cuốn tiểu thuyết này đã được dịch sang tiếng Việt và phát hành bởi NXB Công ty Sách Đông Tây nhưng còn nhiều thiếu sót. Đến tháng 3 năm 2007, công ty văn hóa truyền thông Nhã Nam đã đàm phán thành công để giành được bản quyền phát hành cuốn tiểu thuyết vô cùng hấp dẫn này và đưa nó đến tận tay người đọc. Hơn 300 trang sách được dịch lại bởi dịch giả Lê Chu Cầu sẽ đưa độc giả quay lại nước Pháp những năm 1700 đầy hỗn loạn của mùi hương.

*Cảm ơn sự giúp đỡ của em Trang và bạn Quang*