[L'emd] [My Favs] [Update]
Wednesday, February 28, 2007 12:25:00 PM
^^ hoho, L'emd quay lại với mọi người đây, mấy ngày này thật là khó khăn để có thể online và viết blog. Nhất là phải làm cho xong những ý định của mình từ trước ^^ Khoá IELTS bắt đầu rồi nên tớ sẽ khó mà online thường xuyên được.
Hôm nay post bài này để tạm biệt tháng 2
tháng sinh nhật tớ, tháng có Valentine's Day và Tet Holiday ![]()
Bắt đầu với Sở thik: Thú Bông ^^
Trong ảnh trên kia là em gấu bông mà tớ mới mua trước tết
đây nữa

Còn đây là em mèo mà em Bad và bạn Mine tặng sinh nhật vừa rồi ^^

Tiếp theo là Khăn len ![]()
Thông báo là tớ đã có cái khăn len thứ 7
do em Huyền đan tặng ^^

Và, nếu tính cả cái khăn xanh xanh mà em gấu trắng trên kia đeo thì tớ có 8 cái nhé
có tính ko ? By the way, tớ sắp đan xong cái khăn đầu tiên trong đời ^^ sau 1 tháng vật lộn, dù thời tiết có vẻ sắp hết lạnh đến nơi rồi ![]()
Giày Vans mới được tặng sinh nhật và Áo khoác có Mũ cũng vừa mới mua ^^ nhưng chưa chụp ảnh được
Và, có lẽ là điều cuối cùng định update hôm nay, là sở thik Ăn Uống
(cái này quên post mới ngu chứ
)
- Phở Cuốn:
Tớ thik ăn Phở Cuốn ở hàng quen, dọc phố Nguyễn Khắc Hiếu (Trúc Bạch)
đấy là một hàng phở cuốn ở đối diện đình Ngũ Xã - nó nằm có thể nói là tách biệt so với các quán khác, nên có cảm giác vô cùng thoải mái và tự nhiên ^^ lần đầu ăn là Noel năm 2005. Thế là đã hơn một năm trôi qua, nhưng mới gần đây bác ý mới hỏi tên mình
do tưởng mình là người yêu của em Bad
Thực ra mà nói thì tớ rất thik dẫn bạn bè đi ăn ở quán đấy ^^ mà mỗi lần đều đi với một người khác nhau
Nếu ai đi ăn phở cuốn cùng mình cũng là người yêu thì chắc mình đã break up đến chục lần
Anyway, vì là hàng quen nên mình rất tự nhiên mỗi lần đến đấy ăn ^^ nước chấm bao giờ cũng phải múc thêm bát nữa - thường là mỗi lần phải ăn hai đĩa, một phở cuốn, một phở chiên (chiên phồng hoặc chiên trứng). Nếu thik thì gọi thêm trà đá hoặc nhân trần được
Các bạn nên đến ăn ở quán này một lần ^^ bác chủ quán rất thik trẻ con
và rất niềm nở đón khách, cứ tự nhiên như ở nhà nhé !
- Bát Bảo + Nem chua rán + Khoai tây chiên
Tớ hay ăn nem chua rán nhất là ở quán Bát Bảo (ngõ Hàng Cháo - cửa sau sân vận động Hà Nội hay còn gọi là sân Hàng Đẫy). Nem ở đây rán ngon, đi kèm củ đậu, khoai rất giòn và bát bảo thì ko tồi. Ngoài ra, nước chấm cay là một điều khá nổi bật và khiến quán này khác biệt so với nhiều quán Nem/Khoai khác (nhất là Ams
) Nếu không uống được bát bảo thì có trà đá và bia thay thế ^^ gần đây còn có cả nước ngọt nữa
suốt một thời gian dài stick with RHS ở Bát Bảo ^^ Có thể nói, quán này đã trở thành một phần lịch sử của RHS
các vụ tụ tập ăn chơi thác loạn đều ít nhất là bắt nguồn từ đây hoặc kết thúc ở đây. Anyway, đã là dân sành ăn uống xó xỉnh của đất Hà Thành mà không một lần mò đến đây thì chỉ là loại vớ vẩn, tầm thường. Địa điểm này khá ngon lành, nào là ngay cạnh sân vận động (khán đài B), ngay cạnh Văn Miếu, đường Nguyễn Thái Học và Tôn Đức Thắng thì lại là đường dẫn lên trung tâm thành phố nữa. Mà quan trọng nhất là quán này luôn đông, xe máy (và ôtô) dựng chiếm cả một diện tích lớn trong khi khách ngồi ăn chủ yếu là ngay sát cửa ra vào sân (tối đa là khoảng 15 bàn nhựa và vô số ghế). Dù vậy, nhược điểm lớn của nó là chính vì ở ngay cửa sân nên mỗi lần có trận đấu hay sự kiện gì được tổ chức ở đây thì quán fải đóng cửa. Quán mở từ khoảng 3h chiều đến 10h tối hàng ngày ^^ ko thử một lần hơi phí !







