My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

[L'emd] [My Favs]

%5BL'emd%5D %5BMy Favs%5D magnify

Sắp đến Tết rồi, thấy mình rất vui: bạn mua cho áo mới với đồ chơi...


Thời gian đang đếm ngược dần về đến Tết Nguyên Đán năm Đinh Hợi 2007, sinh nhật mình và Valentine's Day. Lại một mùa mua sắm nữa sắp sửa bắt đầu hứa hẹn cực kỳ hoành tráng và thả phanh Chưa đến tết mình đã được lì xì: Anh Trọng đi làm vừa lĩnh tháng lương đầu tiên đã mừng tuổi cho thằng em giai một tờ polymer hồng hồng trông đáng yêu không chịu nổi Năm nay duy chỉ có VDay gặp vấn đề vì sát ngày tết quá thôi (14/2 là 27 âm - nhưng năm nay lại không có 30 âm), còn lại thì sau đó sẽ là những điều may mắn ^^

Chọn đúng thời gian này để post bài này lên là có tính toán cả vừa tranh thủ khoe của, khoe đồ vừa để bà con xem mà... chọn mua quà tặng mình Xem đi xem lại thì sở thik sở thú cũng chỉ có vài ba thứ, nhưng mà có những thứ chẳng fải dễ kiếm, dễ tìm, dễ chọn hoặc là chẳng fải rẻ gì cho cam (hay chỉ có mình nghĩ thế ?). Thì cứ post, cho vui vẻ chứ bổ béo gì

Thứ đầu tiên mà tớ thik:

1. Khăn len và đan len ^^

Ảnh trên kia là sáu cái khăn len mà tớ đang sở hữu hai cái là mua, bốn cái được tặng. Đi vào chi tiết thì, cái màu vàng-nâu là cái khăn len đầu tiên có, do mama mua cuối năm 2004 - nhưng ko thik ! Đến đầu năm 2005, gặp bạn Quỳnh (Queen Of Dreams), được bạn ý tặng cái khăn màu nâu-đỏ là cái thứ hai (còn xức nước hoa nữa cơ ). Sau đó, đú đởn đi với đứa em gái đi mua cái khăn đen-trắng trên kia (mua xong mới thấy hối hận). Thời gian trôi qua, mùa lạnh nữa lại đến: Noel 2005 thì được bạn Diệp kas tặng cái khăn Von Dutch đen-xám-trắng rất đẹp Sau đó vài tháng, đến sinh nhật (2006) thì được em Huyền Pizgy tặng một cái khăn màu lông chuột tự đan rất hay ^^ Bắt đầu nảy lòng tham, muốn có nhiều khăn hơn nữa. Muốn tự đan cho mình một cái khăn len và tự mình chọn màu, chọn kiểu nên 1/11/2006 đã nhờ bạn Linh mit dạy đan mũi đầu tiên. Sau mấy tháng tập tành thì bắt đầu đan một cái khăn hoàn chỉnh, nhưng chưa xong Cái khăn cuối cùng, len xù, màu trắng-ghi là do em Huyền Redbahamut đan tặng ^^

2. Gấu bông

^^

Tớ thik gấu bông, đúng. Nói là gấu bông thôi thì chưa đủ, nhưng nói là đồ bông thì chưa chính xác Trong số đồ bông, tớ chỉ thik các con vật. Mà con gấu thì đáng yêu nhất. Vì nó tròn tròn, mặt trông ngây thơ vô số tội và hình khối hợp mắt. Trong ảnh là số đồ bông mà tớ đã mua, đã được tặng và ...đã lấy To nhất trong số này là em Mitu - do bạn Linh mit tặng nhân lần gặp đầu tiên Đáng iu kinh khủng ý ! lại to nữa. Tuyệt vời ! Con Snoopy trắng là Long shita tặng sinh nhật vừa rồi - thực ra là một con rối tay (chả chơi bao giờ, chỉ để trưng bày). Em cún xanh-trắng mắt mờ chân chậm là bạn Nhung ở Hưng Yên cũng tặng sinh nhật vừa rồi. Còn con Snoopy nhỏ hơn, hồng hồng là bạn Ly péo tặng kèm cùng mấy cuộn len để tập đan Em sư tử nâu là chú em họ đi Sing mua về, mình trấn được lâu rồi Còn lại em gấu trắng với em cún hiphop mặc áo vàng là mua đâu như hồi tết vừa rồi ở gần nhà ngoại (cái cửa hàng ấy vừa nhiều đồ, vừa rẻ lại vừa gần, thế mà tết nhất xong một cái là sập tiệm T___T phí chưa...). Còn một cái giá để điện thoại nữa, cũng do bạn Linh mit tặng (tình trạng hiện tại là vừa bị nhóc em họ trấn lại).

^^^^

3. Huy hiệu:

^^

Tức là những thứ bé nhỏ có kim móc để đeo lên cặp, quần áo hay bất cứ cái gì xuyên qua được ý Tớ thik huy hiệu gần như điên cuồng nhưng ko fải loại nào cũng thik. Mỗi loại đều có ưu nhược điểm riêng. Loại do TQ sản xuất thì thường là chỉ có một lớp nylon mỏng bên ngoài tấm hình được ép viền cong vào mặt sau và kim móc thì dễ hỏng. Dễ bị mờ và đổi màu nếu ..dính mưa hay thậm chí là một chút ẩm. Loại này được cái là có nhiều hình dạng tròn, vuông, trái tim, ngũ giác...v..v.. bán ở tất cả các hàng lưu niệm và giá tương đối rẻ (tương đương chất lượng). Một lượng lớn các huy hiệu TQ của tớ sau thời gian đã fải chui vào sọt rác hoặc... nằm đâu đó trên mặt đường HN Rất may, có một loại huy hiệu khác đáp ứng được nhu cầu chất lượng cao dù giá vẫn rẻ ^^ handmade ! Tớ có quen em Giang, sinh năm 90, mở cửa hàng đồ lưu niệm ở số 5 Hàng Mành (bán chung với hàng đồ chơi thiếu nhi). Tớ đã nhờ em ý làm hộ vài cái huy hiệu handmade và chất lượng có thể nói là Tốt ! Có thể chọn hình trong list có sẵn của cửa hàng hoặc chọn hình tùy ý của mình (gửi ảnh qua email là đc) và hiện tại thì có hai hình vuông và tròn. Ưu điểm của loại huy hiệu này là ảnh nằm giữa hai miếng ghép - nên hầu như không sợ nước mưa rơi vào (trừ lỗ của kim móc) Nhưng nếu huy hiệu của bạn bị dính ẩm, có thể tháo miếng ghép ra và lau khô được quá ổn!

^^^^

Truy cập vào địa chỉ blog của GLUCKshop để biết thêm chi tiết

*cứ như là marketing ý *

4. Đồ ăn:

A. Bánh sữa

Từ khi được một em học cùng lớp tặng cho một gói bánh sữa chính hiệu Ba Vì, tớ đâm ra nghiền loại bánh này Ăn thì ăn từ lâu rồi, nhưng dạo này thik điên cuồng ý. Tớ vừa mua mấy gói ở cửa hàng sữa bò Ba Vì dọc đường. Hỏi ra mới biết có hai lọai được bán: Loại 8.000vnđ là loại có dạng thanh dài dài. Loại 14.000vnđ là loại có hình chữ nhật (hơi vuông một tí) Mỗi ngày nhấm nháp hai cái trước khi đi ngủ (hy vọng không bị sâu răng)

B. Milo

Tớ được uống kakao từ khi.. mới sinh cơ hồi đấy kiểu có điều kiện, cho thằng con giai ăn toàn sơn hào hải vị kakao là một món hiếm thời hai chục năm trước. Bây giờ thì có tràn lan đầy kiểu, nhưng tớ vẫn xài Milo của Nestle. Thường là mua gói to đùng, bốn năm chục gói nhỏ bên trong. Lấy ra ăn/uống dần. Toàn đổ ra chén cafe, xúc ăn bằng thìa cafe của riêng tớ lúc mà đi học về ý, trước giờ cơm. Dạo này học về muộn, ko nấu mỳ cũng chẳng ăn milo. Thế là tối đến thi thoảng lấy ra pha nước với công thức là ba phần nóng + một phần nguội. Cứ đổ nguyên cả gói nhỏ đấy vào cốc cỡ bự. Đổ nước sôi vào ngập hai phần ba cốc, rồi rót thêm một phần nước nguội vào để không nóng quá và không đặc quá (ít nước quá thì bị cặn vì không tan được, nhiều nước quá thì loãng, ko ngon). Dạo này vẫn vừa ăn bánh sữa, vừa uống Milo

C. Bánh đúc nóng:

Tớ kết bánh đúc nóng Kim Liên nhất ! Kể từ khi được bạn Tuấn Doremi iu wý dẫn đi ăn bánh đúc nóng ở chỗ khu tập thể Kim Liên gần phố Phạm Ngọc Thạch, hầu như mỗi cuối tuần mà được nghỉ thì đều chạy ra chỗ đấy ăn. Chỗ đấy cũng nổi tiếng lắm, mỗi tội chả biết tên quán nên gọi thế nào mà chủ tên gì cũng chưa hỏi. Có nhiều chỗ khác cũng bán bánh đúc nóng, nhưng tớ thik ở đây nhất. Vì bánh chín không quá dính, thậm chí đổ vào túi nylon con mang về cũng được. Nước dùng thì rất ngon và trong vắt. Thịt băm nhỏ và mềm. Rau cũng được xắt nhỏ ra. Ăn rất vừa miệng. Thêm ít ớt bột và hạt tiêu nữa vào cho nồng nàn Tuyệt vời ! Giá 4.000vnđ/bát. Ngoài ra, còn có chè đậu ^^

(Gần đấy có cả chè Nam Đồng, nhưng bây giờ không ngon như ngày xưa...)

D. Bánh ngọt ^^

Chả phải lúc nào cũng có cơ hội đi ăn bánh ngọt, nhỉ. Thường là khi có sinh nhật mới mua một cái bánh gatô to về rủ bạn bè đến đập phá. Thế mà bao năm nay, sinh nhật tớ, nhớ đâu chả tổ chức + mua bánh ngọt bao giờ căn bản với mình sinh nhật cũng chẳng quá quan trọng, và ngày xưa thì không thik bánh ngọt như bây giờ. Nhớ phân biệt giữa bánh mỳ ngọt với bánh ngọt - gatô. Người VN mình thì toàn gọi mấy loại bánh mỳ có bơ là bánh ngọt (vì nó ngọt), nhưng thực ra thì nó khác xa hẳn bánh ngọt - gatô (trong cách chế biến và trình bày). Bánh ngọt - gatô có mấy loại nổi tiếng là bánh Hàng Lược (có cơ sở ở Giảng Võ), bánh Hải Hà, bánh Kinh Đô và bánh Poeme. Trong mấy loại này thì hình như bánh Hàng Lược ngon nhất (hồi sinh nhật vừa rồi được ăn những hai cái to bự ) Nhưng tớ ăn bánh ngọt Poeme nhiều nhất - vì đợt mới thik ăn, thấy cửa hàng này ghi chữ "bánh ngọt Handmade" => tò mò muốn thử. Và cũng vì gần nhà nữa. Nếu ăn ở cửa hàng, bạn còn có thể xem thợ làm bánh ngay ở trong bếp cơ rất đặc sắc. Phải cái, giá bánh ngọt - gatô thường khá cao ko có điều kiện... hix hix

.........

Bỗng nhận ra, những thứ mình thik thì cũng.. ko fải là nhiều. Nhưng mà liệt kê to to thì thấy không hợp lý. Mấy cái trên kia là thik ở mức độ cao

Bây giờ nói về những cái khác, thik in ít thôi nhưng vẫn muốn khoe.

- giầy basket này khỏe mạnh

- giầy van này (ko rõ tên lắm) - nhìn giống giày basket, nhưng không có lỗ buộc dây mà xỏ vào luôn (kiểu giống giày búp bê của bọn con gái). Dù thik nhưng nhược điểm là không chạy nhảy được (dễ hỏng) *ghi chú là chưa có cái nào*

- áo vest này ^^ dạo này vest đang lên ngôi, mình cũng thik mặc. Vì mặc vào rất thoải mái, lại sang trọng mình còn thik đeo caravat nữa đâm ra càng muốn sắm một cái áo vest về chơi. Mỗi tội giá không fải là rẻ

- quần jeans bạc jeans thì lúc nào cũng mốt. Nhưng mà ko thik mấy loại màu mè in ấn. Chỉ thik mặc mộc, đơn giản, uống suông, màu nhạt mà bạc bạc một tí thì tốt. Dạo này mặc rộng quen rồi, eo ~70 mặc cỡ 29 thì vừa nhưng mà mình toàn mua cỡ 30 để cử động thoải mái.

- áo gilê nữa ^^ hoho, đi với áo vest hoặc đơn giản là mặc ngoài áo sơmi thik..nhưng cũng chưa có cái nào (cũng chưa ngắm được cái nào ưng ý cả), giá cao

- áo len mỏng cũng là để mặc ngoài áo sơmi, nhưng gần đây thik loại có cổ rộng, chữ V. Mỏng mỏng thôi, vì thời tiết hay thay đổi giữa sáng-trưa và chiều-tối.

....

tạm thời mới nghĩ ra đến thế hoho, các bạn đọc và ngâm cứu xem Tết này có "quyên góp" giúp tớ được ko nhé

PS: Dạo này đang muốn nghe nhạc của Avril Lavigne, Keane và Dido (bị mất) >.< Ai có mà burn CD được thì cho tớ với