My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

[Books] [Chuyện Dài Bất Tận]

%5BBooks%5D %5BChuyện Dài Bất Tận%5D magnify

Tác giả: Michael Ende (1929-1995)

Nguyên bản tiếng Đức: Die Unendliche Geschichte (The Neverending Story)

Xuất bản lần đầu: Năm 1979

Bản quyền chính thức: Thienemann Verlag - 2004

Bản quyền bản tiếng việt: Nhã Nam - 2006

Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn

Dịch giả: Lê Chu Cầu

Giá bán: 81.000 vnđ


Thông tin thêm:

- Đã bán được gần 8 triệu bản

- Được dịch ra 40 thứ tiếng

- Được chuyển thể thành phim vào năm 1984 bởi đạo diễn Wolfgang Petersen

- Bản tiếng Việt in năm 2006 có một số chi tiết gần giống với sách thật:

+ Bìa cứng màu đồng như màu sách được miêu tả trong truyện - có thêm 1 outer cover màu xanh đậm ở ngoài.

+ Truyện có 26 chương - tương ứng với 26 chữ cái trong tiếng Đức -- được sửa đổi và bổ sung thành tiếng Việt - khá phù hợp.

+ Chữ được in 2 màu phân biệt - như màu 2 bìa sách - để phân định cuốn sách bạn đang đọc với cuốn sách CDBT thật Đây cũng là nét độc đáo trong ý đồ của tác giả ^^


Đánh giá: 8,5 stars

"Một cuốn sách được viết bằng trí tưởng tượng về trí tưởng tượng"


Nhận xét:

"Chuyện Dài Bất Tận" là một câu chuyện - có thể coi là cổ tích ^^ với hậu cảnh là thời hiện đại. Tác giả Michael Ende - có họ giống với từ Kết Thúc - lại cho ra đời 1 cuốn sách mang tên Không Kết Thúc - ấy là 1 điều có thể nói là khá ngộ nghĩnh Cuốn "CDBT" của Ende ở Trung Quốc đã được xưng tụng là Tây Du Ký của nước Đức ^^ điều đó đã đủ chứng tỏ sức hấp dẫn đến kỳ lạ của nó. Ngoài ra, cuốn sách này còn nhận được vô số lời xưng tụng, ngợi ca khác của các nhà xuất bản, các báo, tạp chí của nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là ở Đức và Mỹ... Trải qua gần 550 trang của cuốn sách huyền bí, người đọc có thể cảm nhận được những trải nghiệm về tưởng tượng khác nhau. Bắt nguồn từ 1 câu chuyện, tác giả Ende đã dẫn dắt độc giả đi qua nhiều câu chuyện khác, mà mỗi câu chuyện lại có sự liên quan đến nhau - và nếu như kể tất cả những câu chuyện ấy ra sẽ là dài bất tận thật. Mỗi câu chuyện đều sinh ra những câu chuyện khác, đó là lý do mà chúng không bao giờ kết thúc. Cũng giống như tưởng tượng của con người, trí tưởng tượng có thể nói là hầu như không bao giờ cạn kiệt. Có thể trong từng thời điểm, có người không nghĩ ra được điều gì mới - ấy không fải là sự thiếu tưởng tượng, mà là do người đó không biết mình thực sự muốn gì thôi - chính Mong muốn sẽ tạo ra tưởng tượng. Vậy, mong muốn của nhà văn là gì ? đó là viết nên được một cuốn sách sẽ không bao giờ kết thúc - cũng như mong ước của những độc giả yêu văn chương là được đọc một cuốn sách chẳng bao giờ kết thúc ^^ Cũng có thể có người muốn đọc nhiều cuốn sách hơn là đọc một cuốn sách không chấm dứt - nhưng chung quy lại, cũng là mong muốn được đọc mãi, đọc mãi và sống mãi với văn chương. Nhân vật chính, Bastian của "CDBT" là một độc giả điển hình - những mong ước của chú nhóc cũng là những mong ước điển hình của những người khác. Có thể nói, cuốn sách này đã bao gồm cả trí tưởng tượng của tác giả lẫn của người đọc, và nó cũng giải thích được vì sao những câu truyện do trí tưởng tượng tạo ra luôn hấp dẫn trong mọi thời đại. Trong câu chuyện cũng có những bài học, nhưng nó lại chẳng fải là một cuốn sách dạy học, vì những bài học của nó sẽ do chính các độc giả tự ngẫm ra và tự hiểu. Nếu bạn cũng muốn được đọc một cuốn sách không kết thúc, hãy chọn "Chuyện Dài Bất Tận" của Michael Ende.