My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

[Chuyện Nhà Mình] [Đất Nhà Mình]

%5BChuyện Nhà Mình%5D %5BĐất Nhà Mình%5D magnify

Nhà mình nằm ở vị trí có thể nói là khá thuận lợi về địa lý nói chung: gần hồ, fong cảnh hữu tình gió mát trăng thanh, tránh xa đường phố khói bụi và ồn ào. Nhưng ở đâu cũng có những khó khăn nhất định mà chúng ta phải gánh chịu >.< Có nơi thì hệ thống nước máy không đảm bảo vệ sinh, không được cung cấp đầy đủ - nhà mình làm giếng riêng, tha hồ tự bơm lấy nước dùng. Thế là ở nhà lúc nào cũng có nước sẵn sàng cho những việc khác nhau. Nước lấy ở nguồn khác nhau cũng được phân định rạch ròi và qua xử lý. Trần nhà lắp bể nước Inox, chỉ việc bơm nước lên là tha hồ tắm. Có cả bể lọc để lấy nước ăn. Nước ăn sau khi qua lọc sẽ được chứa vào bể riêng, nước dùng cho mục đích khác cũng được chứa vào bể riêng hoặc ra các thùng, xô, chậu bày lộ thiên ở sân (ai đến nhà tớ rồi sẽ thấy thế nào là Water World ^^) *hoặc nhìn ảnh minh hoạ kia*

Về vấn đề nước sinh hoạt nói chung, không có gì fải fàn nàn cả, chỉ có điều, dù gần hồ, hệ thống cống rãnh ở đây vẫn không fải là tốt như mong đợi (như mọi nơi trong thành phố này thôi) Vấn đề đau đầu nhất - là thoát nước - địa điểm này nằm gần Thái Hà (là phố "lội" có tiếng của đất Hà Thành), cứ mỗi độ mưa đến, nước dâng lên và ngập cao đến không tưởng (đã có lần người dân chịu ngập suốt 1 ngày trời, fải dùng xuồng để di chuyển qua phố)... Thật đáng buồn đấy là khả năng của thành phố còn quá hạn hẹp, không giúp gì được cho dân

Quay về với ngôi nhà xinh xắn, đáng iu của tớ nó nằm ngay sát hồ Đống Đa, bên dưới chân đê - là 1 cái ngõ đủ rộng cho ôtô ra vào - đâm ra phố Láng Hạ. Hàng ngày mọi người trong khu này đều ra vào bằng ngõ lớn (dù ko fải là đường duy nhất) cả tớ cũng thế. Nhà ở đây chia ra đến mấy khu (mà chỉ có chính quyền địa phương hay tổ dân phố mới biết). Đầu ngõ, nghe đâu lại thuộc về phường Thành Công (trong khi khu Thành Công nằm bên kia đường Láng Hạ -_-"), còn từ ngã rẽ đầu tiên (đâm ra hồ Đống Đa) trở vào trong ngõ thì thuộc địa phận của phường Trung Liệt (phường này trụ sở ở bên kia đường Thái Hà) Chưa hết, bên kia hồ, lại là khu Hoàng Cầu - thật sự là không rõ nó nằm ở phường nào (chỗ đấy thì nổi tiếng hơn ở khu nhà mình). Thế là chỉ có 1 khu đất thôi, nhưng nó bị chia năm xẻ bảy ra - giống kiểu đất Nghệ An (có câu nói về Nghệ An như thế này : Khu 4 đuổi ra, khu 3 đẩy vào -- ý nói vùng này nằm giữa ranh giới 2 khu vực, mà chả khu nào chịu nhận là của mình) Thế mới nói là ở chỗ này tình hình an ninh không đảm bảo. Từ xưa đến giờ, ở đây người ta vẫn gọi nó là Bãi Rác Thành Công - vì ngày xưa xe rác hay "thực hiện nghĩa vụ" ở đây. Từ khi người ta lấp con kênh dọc phố Thái Hà để xây Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia thì người dân mới bắt đầu xây nhà xây cửa, lấn đất lấn cát, mặc cho rác rến còn nằm ngay dưới móng nhà (có nhà còn chả làm móng). Chỗ này còn nổi tiếng ở cái tệ nạn nghiện hút. Suốt chục năm trở lại đây, công an thành phố với cảnh sát khu vực cũng để mắt đến nhiều, nhờ đám cầu bơ cầu bất chuyên buôn bán và tàng trữ ma tuý các kiểu. Đợt đấy, chúng nó còn ngồi tiêm chích giữa đường, "tiền trao gói bán" công khai cơ. Nhưng sau mấy vụ truy quét cực kỳ ác liệt, cũng "hiền" đi nhiều. Nói như thế không fải là không còn nghiện, vì thỉnh thoảng sáng ra kim tiêm vẫn nằm ngay cửa. Thế mới chết. Xong vụ nghiện ngập thì giờ chuyển sang mại dâm... Càng nói càng buồn cho nên đành skip vụ này lại vậy. Chẹp.

Lại nói về nước fát nữa, đợt mưa đá vừa rồi gây ra hậu quả khá là kinh khủng. Nhưng những ai không trải nghiệm qua cái Khổ của nhân dân "vùng lụt" thì không hiểu được điều đó. Chưa nói đến đất Thái Hà ngập lên ngập xuống, kể đất nhà mình thôi, hàng xóm láng giềng thì thường giống nhau cả ^^ Thế này, mỗi lần mưa, cái khu trũng nhất bao giờ cũng phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất - chính là nhà mình. Nước mưa từ trên ngõ chính, thi nhau chảy ào ào xuống như sông như suối. Cửa trước cửa sau nhà đều có cống có rãnh, nhưng hễ cỏ cây lá cành mà mắc vào ý, thì coi như là Tắc. Mà hễ đã tắc, thì chỉ có cách ra moi cống để thông thôi chứ biết làm thế nào nữa. Mà lại còn chắc chắn ý, là bao giờ cũng có ít nhất 1 cái cống bị tắc. Điều đó ảnh hưởng đến "thành tích" chung là Ngập. Nước sẽ chảy từ trên cao, tràn qua sân nhà và "tụ tập" ở ngay chỗ dẫn ra hồ (chính là bức ảnh trên kia). Giống như tắc đường, hễ nước mà tắc ở "nút giao thông" này ý, thì nó sẽ "tìm đường" khác mà thông - và đường đó là nhà mình. Nước bắt đầu tràn qua sảnh nhà, kéo vào bếp cũ và khu phụ, sau đó thì "chiếm" phòng khách. Ở đây, nếu nước từ trên cao mà đủ nhiều để tràn qua "chốt phòng thủ" ở cửa phòng thì 2 "mũi tiến công" sẽ gặp nhau. Và nước bắt đầu dâng lên cao. Phòng khách lại chính là chỗ thấp nhất trong nhà. Nước sẽ ngập lênh láng khắp phòng rồi từ từ tràn qua phòng ngủ >.< Nếu nước kịp tràn vào đến phòng ngủ thì điều đó có nghĩa chỗ sâu nhất sẽ là 30cm.

Các bạn có tưởng tượng được điều đó không ? Có lẽ là hơi khó tưởng tượng, nhưng thực sự thì điều đó lại xảy ra khá thường xuyên, và hậu quả để lại kinh hoàng đến mức muốn quên đi chẳng được. Hậu quả là gì ư ? Là Bùn đất, là Ẩm (ẩm cả nhà, cả thức ăn và đồ dùng trong nhà), cơm nước không nấu nướng được, điện sẽ bị cắt và tệ hại nhất là nếu nước kịp tràn vào ổ điện thì.... Nói chung, thiên tai thì bao giờ cũng để lại hậu quả. Mà hậu quả thì thường là chẳng tốt đẹp gì cho người dân. Công tác khắc phục "sau cơn bão" dù luôn được xúc tiến ngay khi "bão" tan. Nhưng mà dù cố gắng đến mấy, lần "bão" sau vẫn gây ra hậu quả như thường.

Aniwei, cũng may là nhiều lần nhà bị "ông giời tập kích" thì đều có mặt thanh niên - ông anh giai + mình Các công tác cứu hộ thường xuyên nhất là cứu chó (chuồng chó đương nhiên là không nằm trong nhà), cứu bếp lửa (lúc nào cũng cần lửa, cho bất cứ việc gì), cứu đồ đạc chỗ bị ngập (ở bếp cũ) và quan trọng nhất là thông cống. Những việc vặt khác luôn làm khi trời mưa là mang quần áo phơi vào nhà và đóng cửa sổ. Nếu những điều như thế không được thực hiện đúng lúc, đúng cách thì hậu quả để lại sẽ còn ghê gớm hơn nữa (chẳng hạn như nước cứ thế ngập trong nhà đến sáng hôm sau chẳng hạn, hay là cả nhà sẽ chẳng được ăn uống vì chẳng có gì để nấu nướng và quan trọng nhất là tai nạn về điện)

*Cũng có những thứ chẳng thể cứu được như nước dự trữ ở các thùng (bị mưa làm ô nhiễm) hay là cây cối bị gẫy, hỏng...v..v.. hôm mưa đá vừa rồi, cây dâu trước cửa bị đá đâm thủng lỗ chỗ. Lá nào cũng bị thủng, bị rách nát đến tơi bời. Trông kinh khủng như vừa bị nạn châu chấu. Và sáng hôm sau trận mưa đá, các mảnh lá dâu còn đọng lại ở đáy thùng chứa nước là minh chứng rõ ràng nhất. Đến tội cái cây già nua, mất gần hết lá thì không hiểu mùa đông này sẽ sống thế nào... Thêm nữa, cái cây Trạng nguyên của nhà hàng xóm đã gãy nốt cành cuối cùng - chỉ còn trơ lại phần thân dưới và rễ - nó nhất định sẽ chết*

Năm nay, tháng 11 có mưa lạnh quá.