My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

[Chuyện Nhà Mình] [Brother Trọng] [BONUS]

%5BChuyện Nhà Mình%5D %5BBrother Trọng%5D %5BBONUS%5D magnify

BONUS: PHE CHÍNH NGHĨA

Phần này là phần tiếp theo của Entry nói về ông anh giai ^^

Xin giới thiệu với các bạn, một trong những điều mà ông anh trai (và cả tớ) ghét nhất, khinh bỉ nhất, coi thường nhất 1 tên theo phe chính nghĩa.

Như các bạn nhìn thấy ở hình phía trên. Đó là 1 tên theo phe chính nghĩa.

Vậy, phe chính nghĩa là gì ?

Đó là từ chuyên môn mà anh tớ (và tớ) dùng để gọi những kẻ có những đặc điểm sau:

A - Đầu

- Tóc cắt ngắn : sát gáy, mái sau phồng lên và dựng

- Mái trước kiểu Coconut (đầu quả dừa) : có thể tưởng tượng như kiểu úp 1 cái nồi lên đầu rồi cầm kéo đưa 1 đường, thế là có quả đầu như thế.

- Mặt trông ngu ngu, đần đần (kiểu đần thối ra ý)

- Thường thì đeo kính cận

=> nhìn Ngố toàn tập ! (1 số nơi còn gọi là 'Gà công nghiệp')

Nói chung là chả biết cái quái gì đang xảy ra trên đời cả, như kiểu từ trên trời rơi xuống ý !

B- Áo

- Luôn luôn mặc áo sơmi bất kể thời tiết mùa hè hay mùa đông

- Luôn luôn cài tất cả các khuy áo kể cả khuy cổ (nếu có - mà thường là có)

C - Thắt Lưng

- Luôn luôn cắm thùng - cho áo vào trong quần và sát sàn sạt - không nới lỏng ra

- Thắt lưng da rẻ tiền, luôn cài vào trong tất cả các đỉa quần.

D - Tay áo

- Không bao giờ sắn lên - cũng cài khuy măng-sét luôn - bất kể là đông hay hè (trừ trường hợp mẹ mua cho 1 cái áo ngắn tay)

- Không bao giờ cho tay vào túi quần

E - Quần và Dép

- Quần tuyệt đối fải mặc quần âu đồng phục do nhà trường may (không có bất cứ loại vải hay kiểu dáng nào khác)

- Quần màu xanh đen hoặc tím than (ko fải là đen)

- Ống quần chỉ ngắn đến mắt cá chân (ko được dài hơn)

- Chỉ đi dép có quai hậu : luôn cài quai hậu (ko đi dép lê hay tông bao giờ)

- Nếu đi giày : một là giày bata, hai là giày da rẻ tiền (mà đa số là giày bata vì rẻ hơn)

F - Thái độ, cử chỉ, hành động

- Ỏn à ỏn ẻn

- Nhút nhát, rụt rè

- Im lặng, ít nói

- Nếu fải chạy, sẽ có dáng như đang nhảy xa (bay lên nào, ta bay lên nào) các bạn có tưởng tượng được ko? 1 chân nhảy lên, chân kia vẫn giữ nguyên vị trí hoặc lết đi 1 đoạn cho đến hết bước nhảy, rồi đổi chân

- Sẽ thik 1 đứa con gái nào đấy học cùng lớp, rồi sau đó khi bị mọi người fát hiện ra thì luôn luôn đỏ mặt khi có ai đó nhắc đến

- Luôn tặng quà cho con bé đấy trong sự bí mật tuyệt đối với những lời chúc rất "phù hợp" với ngày tặng quà (8-3, valentine, birthday, có khi cả 20-11 nữa)

- Nếu học giỏi, không bao giờ chơi điện tử

- Nếu học không giỏi, chắc chắn là có chơi điện tử (hoặc có 1 sở thik bệnh hoạn nào khác)

- Luôn vâng lời bố mẹ thầy cô giáo, tuyệt đối không được có chính kiến

...

Hôm nay thì tớ mới chỉ nhớ ra đến đấy, nhưng nhìn chung, đó là những miêu tả khá chính xác về 1 tên theo phe chính nghĩa. Nếu các bạn quen biết một trong những kẻ như vậy, tớ sẵn sàng thông cảm với các bạn. Yên tâm đi, tớ không hắt hủi đâu