A Korean Gisaeng, Hwang Jin-i
Wednesday, November 15, 2006 4:21:00 PM
Hwang Jini, hay còn được gọi với cái tên của Gisaeng là Myeongwol (tạm dịch là Minh Nguyệt
), là một trong những Gisaeng nổi tiếng nhất triều đại Joseon (Hàn Quốc), vào khoảng giữa thế kỷ 16. Ở Hàn Quốc, 1 Gisaeng cũng giống như 1 Geisha của Nhật Bản, có vị trí thấp trong xã hội (chứ không được trọng vọng như người ta tưởng). Những người trong nghề này tự nhận chính mình là những nghệ sĩ, nhưng người đời luôn coi họ là kỹ nữ - dù Gisaeng hay Geisha thuộc 1 đẳng cấp văn hoá vượt trội hơn hẳn kỹ nữ Trung Quốc. Ở nhiều nơi, người ta có các trường dạy văn hoá dành riêng cho các Gisaeng (cũng như Geisha). Họ được dạy Hát, Múa, Vẽ và cả Làm Thơ cũng như các nghệ thuật về giữ gìn Sức Khoẻ, Sắc Đẹp...v..v.. (ai đọc Memoirs of a Geisha sẽ rõ hơn). Trong khuôn khổ bài này chỉ đề cập đến Hwang Jini và những điều liên quan.
Hwang Jini, một Gisaeng nổi tiếng đã được miêu tả trong 2 bộ tiểu thuyết của 2 nhà văn Hàn Quốc đương đại là Hong Sok-chung và Jeon Gyeong-rin. Tiểu thuyết của Hong Sok-chung là tiểu thuyết Bắc Triều Tiên được giải thưởng của Nam Triều Tiên vào năm 2002. Còn bộ tiểu thuyết 2 tập của Jeon Gyeong-rin thì đã trở thành Bestseller vào năm 2004. Bộ phim truyền hình Hwang Jini đã được hãng KBS thực hiện và bắt đầu phát sóng vào cuối năm 2006 vừa qua, với sự tham gia của diễn viên Ha Ji Won. Và sắp tới, sẽ có 1 bộ phim truyện nhựa nữa, do Song Hye Gyo đóng ^^ Đây có thể coi là câu trả lời của Hàn Quốc đối với bộ phim Memoirs of a Geisha nổi đình nổi đám vừa qua.
Câu chuyện về Hwang Jini cũng là một bài học về sự cố gắng vươn lên và đạt tới thành công của 1 cô gái, giống như Dea Jang Geum. Hwang Jini là con của Hyeon Hak-geum, 1 Gisaeng mù. Cha của cô là 1 quý tộc thượng lưu. Vì bà Hyeon vốn là 1 Gisaeng nên không được phép gả vào nhà quý tộc, fải sinh con trong bí mật và sống rất khổ sở. Nhìn vào hoàn cảnh của mình, bà lo sợ, sau này con gái mình sinh ra cũng sẽ gặp phải điều tương tự. Vì trong giới Gisaeng có 1 điều luật: Con gái của 1 Gisaeng cũng fải trở thành 1 Gisaeng. Nên bà Hyeon đã quyết định nói dối rằng con gái mình đã chết, thực chất là đem con vào chùa, nhằm trốn tránh sự truy lùng của những người quản lý. Nhưng năm tháng trôi qua, cô bé Hwang Jini mang trong mình dòng máu của 1 Gisaeng đã nhìn thấy những Gisaeng biểu diễn múa ở hội chợ và quyết định xin học múa ở trường dạy Gisaeng. Chính ở đây, mọi chuyện bị vỡ lở, bà Hyeon không giấu diếm được sự thật nữa, đành chấp nhận cho con gái trở thành 1 Gisaeng dù trong lòng vẫn muốn Jini bỏ đi thật xa. Khi lớn lên, Hwang Jini đã bộc lộ được những phẩm chất tuyệt vời của 1 Gisaeng chân chính và có 1 tình yêu say đắm ^^
Bạn có thể theo dõi những tập đầu tiên của bộ phim truyền hình Hwang Jini trên kênh KBS-World lúc 8h tối thứ 4 và thứ 5 hàng tuần (truyền hình Cable).
Bạn nào biết tiếng Hàn Quốc có thể truy cập ngay vào địa chỉ: http://www.kbs.co.kr/drama/hwangjiny
tham khảo tại: http://en.wikipedia.org/wiki/Hwang_Jin-i
Sau đây là vài hình ảnh của bộ phim:












