[Chuyện nhà mình] [Brother Trọng]
Monday, November 6, 2006 3:28:00 PM
Dạo này papa hay nhắc đến chuyện ngày xưa. Những chuyện mà được coi là Xưa ý, nó fải cách đây chục năm chứ ít ah
chẳng hạn như hồi bé mình còn nói ngọng, vẫn gọi anh Trọng là anh "Cọng" này
Bao nhiêu là chuyện, thế mà mình cũng chả nhớ nổi 1 fát nào ý ^^ kiểu những thứ như thế chỉ còn là dĩ vãng xa xôi mà thôi, và sẽ chẳng bao giờ được chạm vào nữa. Hãy để yên cho ký ức nghỉ ngơi....
Papa kể, hồi mama có mang anh Trọng, lúc đấy nhà nào cũng nghèo, để nuôi cả nhà có cái ăn thôi đã khó, nói gì ăn no, ăn ngon, mặc đẹp... Lúc mama có mang anh Trọng, mama "bự" kinh khủng lun
thế mà sau khi ảnh chui ra, mama sút 1 lúc 12kg
chả hiểu làm sao mà dã man như thế, theo như định luật bảo toàn.. cân nặng thì lẽ ra anh Trọng fải nặng đúng 12kg mới đúng
nhưng mà sự thực thì anh Trọng bị thiếu cân trầm trọng, fải nằm lồng kính trước khi được bú sữa mẹ cơ
khổ thân thế. Nhưng mà, có một chuyện rất đáng chú ý, là khi anh ý còn nằm trong lồng kính ^^ papa với bà ngoại hối lộ bảo vệ bệnh viện cho vào xem khu để trẻ sơ sinh nuôi trong lồng kính - nhìn qua 1 lượt, papa fát hiện thấy 1 thằng bé "mũi mốc" (papa nói thế) - cái mũi mốc trắng hếu ra ý
nó trông giống papa nhất
trước khi lão bảo vệ đuổi 2 người ra, papa đã kịp ghi nhớ số ghi trên lồng kính - về hỏi mama - và kết quả đúng là cái "thằng nhóc mũi mốc" ấy ^^
Lớn lên một chút, anh Trọng rất là nghịk ngợm, chạy nhảy nhiều lắm, từ sáng đến tối luôn, mà lại chả sợ gì
mama kể, có lần anh ý đang chạy trên đường chơi, vấp ngã 1 cái, ngẩng đầu lên đã thấy sưng 1 cục to bằng quả táo trên trán
nghe khiếp vật, ấy thế mà "thằng bé mũi mốc" không khóc cũng chẳng kêu la câu nào
nghe thì khó tin nhưng mà lại là sự thật, mama chứng kiến mà
hình như cái chiến tích này có vẻ "oai hùng" ra fết nên anh ý cũng nhớ, chỉ có điều hình như hồi đấy "lỳ" quá, chưa biết đau nên mới thế ![]()
Trải qua ngày tháng, ông anh giai yêu quái lớn lên, học giỏi, đá bóng giỏi, khoẻ mạnh, đẹp giai
em nào cũng mê - mà cái thời đấy số con giai đẹp "long lanh" được như ông ý có mà đếm trên đầu ngón chân ^^ thế là ngang nhiên nổi tiếng nhất nhì trường nhé
kiểu Hot Boy bây giờ ý ^^ cái hồi lớp 9 huy hoàng nhất - lớp vô địch giải bóng đá mini của trường này, rồi tham dự đội đá giải lên đến tận thành phố hẳn hoi, chả nhớ được giải gì nhưng mà cái khoá của anh, nhờ đội bóng mà trường được tiếng lắm (năm sau ra trường, cái bọn khoá sau đá như dở hơi, thua cả cái bội hạng bét của phường ý
nhục ko chịu đc) Hồi đấy anh còn để tóc dài
chẻ ngôi giữa, thế là đứa nào gặp cũng bảo anh hâm mộ Đan Trường
(thời xưa mà) anh fát bực, quyết định cắt hết tóc tai đi, lớp 10 để đầu đinh và vẫn đi đá bóng ^^ thoải mái hẳn.
Cấp 3, anh không đá bóng cho đội trường nữa, mà chuyển sang chơi bóng ném
cái lão mũi mốc này thế mà giỏi, lại đưa đội bóng ném lên rinh giải nhất thành phố cơ ^^ vinh quang kể không hết
có ai được như thế ko nhờ
hí hí
Ngoài thể thao ra, lão ý cũng học võ được 1 thời gian ngắn, nhưng ko thik lắm nên bỏ (Taekwondo thì fải
) Aniwei, vì thick bóng đá từ bé, cho nên đến cả điện tử bóng đá cũng chơi
điều đấy cứ như là chuyện đương nhiên ý, vì lão ý giỏi lắm
Nghe bảo, cái thuở hoàng kim của anh, cả cái khu Thành Công ấy chả có mấy ai chọi được Nhật với anh, lại còn Fifa nữa - có thằng dại dột tháck đấu Fifa, ván đầu nó bị đè bẹp cho 6-0, xong xuôi hỏi có đá Nhật ko, nó huyênh hoang khoe "Tao đá Nhật hơi bị giỏi đấy"
Cuối cùng thì kết quả còn tệ hơn
Trong một thời gian dài, lão "mũi mốc" không fải trả 1 đồng nào cho hàng điện tử vì đứa nào thua fải trả hộ ^^ luật là thế.
Nói thế thôi chứ, ngày xưa
anh giai còn thua em ^^ hí hí, sau cái hôm đầu tiên biết đến điện tử băng (kiểu 4 nút với tay cầm màu đen ý), thì anh giai dắt thằng em ra hàng điện tử hòng đầu độc thằng bé ngoan hiền
cuối cùng anh giai lại bị thằng em ghi bàn trước và cứ thế giữ tỉ số 1-0 cho đến hết trận đấu ^^ đấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng thằng em thắng được ông anh giai của nó
vĩnh viễn luôn.
...Chuyện ngày xưa có vẻ kể hoài không hết ý
mà cũng chả nhớ được bao nhiêu. Thôi thì, cho stop ở đây
bonus thêm cái này:
- Hồi anh học lớp 4 hay 5 gì đó, lúc bế giảng, cả lớp anh ở lại chụp ảnh kỷ niệm. Chả hiểu loay hoay kiểu gì mà chắc fải gần 1 tiếng đồng hồ mới có máy ảnh hay đại loại thế... Mình lúc ấy học kém anh 2 lớp, kiểu hết lễ lạc 1 cái là về nhà luôn, ngồi mãi chả thấy ông anh giai đâu, mình lại chạy ra trường tìm. Đến nơi thấy lớp ảnh đang đứng ở bồn hoa, chờ chụp, thế là chả hiểu ông phó nháy làm thế nào, cho ngay cái mặt mình vào ảnh kỷ niệm của lớp anh ý
rõ ràng mình thì đứng lệch sang 1 bên rồi nhìn ông ý từ khoảng cách 5m. Ông phó nháy lại bày trò chụp góc nghiêng, thế là cái lớp ý nằm bên trái tấm ảnh, còn nguyên tấm thân còm nhom của mình thì toạ lạc ở bên phải tấm ảnh
không thiếu 1 mảnh vải nào. Thế chưa hết, mình chán quá, bỏ về vì đợi mãi mà ko xong. Khi đang quay bước ra cổng, ông phó nháy làm thêm 1 pô nữa, lại có cảnh mình đang đi ra cổng trường
thật bó tay, nhiệm vụ của ông là chụp cái lớp chết tiệt kia cơ mà, thêm tôi vào làm gì
giờ 2 cái ảnh đấy vẫn còn được lưu giữ ở "đâu đó" trong nhà
bạn nào muốn xem thì bảo 1 câu để tớ đi tìm ![]()
- Ở đầu gối của anh Trọng có 1 cái dằm cỡ kha khá, bề ngang bằng que tăm, bề dài khoảng 2cm - đâm vào từ hồi lâu rồi
nhưng ông ý lại không tháo ra, mà để nguyên cho nó nằm ở đấy (ông ý bảo là ko biết) Thế là năm tháng trôi qua, cái dằm trở thành 1 phần cơ thể của "gã mũi mốc"
nó hiện nằm cách bề mặt da vài phân, có thể nhìn thấy đc từ bên ngoài và vẫn sờ thấy đc
ghê rợn lắm.... Aniwei, chỉ cần nó không gây nguy hiểm gì cho sức khoẻ là được rồi...
hy vọng thế...
- Có lần không hiểu vì lý do gì mà mình cầm kéo đâm vào tai ông ý
thật sự là không hiểu, nhưng mà lúc đấy sợ lắm, không biết có làm sao ko, chắc chắn là rất đau, dù chẳng chảy máu gì nhiều >.< không biết có fải là do "oán hận" tíck luỹ suốt bao năm tháng bị lão bắt nạt mà dẫn đến hành động trả thù ấy không
Thêm 1 lần, khi mình với con bé em họ đùa nghịk quá đà với lão ý, làm lão nổi khùng lên
2 đứa sợ chết khiếp luôn (fải nói là vãi cả đái ra quần ý - mới miêu tả nổi
) Nhìn thấy mặt ông ý 1 cái, 2 đứa bé con chạy mất dép không dám đến gần chứ đừng nói là chơi tiếp... Về điểm này thì mình giống ông ý
gương mặt lúc nổi giận vô cùng đáng sợ, các bạn nhớ cẩn thận nhé ![]()
- Thêm một điều nữa là, lão này có tính bảo thủ kiên quyết lắm
rất độc đoán và gia trưởng (dù chưa chắc đã làm nên chuyện gì ra hồn cho gia đình sau này) Lão ý rất căm ghét người da đen
và luôn nói, nếu như có ngày lên làm tổng thống (hay đại loại thế) sẽ tống cổ hết bọn da đen ra khỏi đất nước hoặc sẽ tiến hành Phân biệt chủng tộc kiểu Apartheid như ở Nam Phi (thời kỳ trước khi Nelson Mandela nắm quyền). Lão nói, lão không giống Hitler, ở chỗ Hitler có tư tưởng rằng dân tộc Đức là thượng đẳng, còn tất cả các dân tộc khác trên thế giới là hạ đẳng - nên mới gây chiến tranh thế giới II; Còn lão thì có tư tưởng là ngoại trừ bọn da đen là hạ đẳng ra, tất cả các dân tộc khác đều thượng đẳng hết
Tương đương với việc ghét người da đen là ghét nhạc HipHop (mà chủ yếu là do người da đen biểu diễn)
Sau khi đọc xong entry này có ai muốn làm quen với ông anh giai của tớ không
Nếu có, xin chia buồn với bạn ^^ vì lão ý không bao giờ thick "làm quen" hay "làm bạn" gì đại loại thế cả ^^ lão ý rất ghét dùng SMS ("sao không gọi điện luôn cho nhanh" trích nguyên văn) - đã có bạn gái (hình như hơn 1 tuổi
) đang trên đà thành người yêu và doạ sẽ lấy làm vợ ngay khi đủ 20 tuổi (chỉ là doạ thôi)
Bonus thêm là lão ý cũng đào hoa lắm, có 1 con bé học SKĐA thik lão ý, nhắn 1 cái SMS là "Em biết là anh đã có bạn gái, em sẽ cạnh tranh với chị ý..."
nghe ngu xuẩn lắm. Và lão quyết định Del cái SMS ấy đi không chần chừ (sau khi tớ đọc cho lão ý nghe nó viết gì)
Thế đấy
dù sao, lão cũng già rồi
tại sao lại fải quan tâm đến lão nhỉ ^^ Nhiều người bảo anh em nhà tớ rất giống nhau, nhưng tớ nghĩ chỉ giống nhau ở "đại khái 1 cái gì đó" trên gương mặt thôi
2 đứa là 2 mặt của tấm gương - hoàn toàn khác biệt dù vẫn có chung 1 mặt phẳng... ^^ Nhỉ !







