My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

1st Nov

1st Nov magnify

Sáng, chợt mở mắt từ 7h, mơ mơ màng màng nằm trên cái đệm mới cực êm tận hưởng cái cảm giác khoan khoái, thoải mái và vô cùng dễ chịu của một buổi sáng cuối thu. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 11.

Mình đã từng nói là, tháng 11 là tháng lạnh nhất trong năm. Không phải vì thời tiết (dù nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra cái cảm giác ấy), aniwei... có người đã muốn sưởi ấm tháng 11 của mình.

Tháng 11, là tháng mà có nhiều ngày sinh nhật nhất mình có thể nhớ, và thấy đáng nhớ. 3/11 là SN Tuấn Doremi với Hằng (vợ Long), 5/11 là SN của Chị, 12/11 là SN của Chi và 15/11 là SN của Long... nếu như có ai mình không nhớ.. thì thôi nhé

Tháng 11, bắt đầu nhiều thứ ^^ từ 30/10 đã vào khoá 8, bắt đầu học lớp AE5 ở ACET; từ tối 31/10 đã đọc 'Memoirs of a Geisha' (dày 748 trang); từ sáng nay, 1/11 đã bắt đầu học mũi đan đầu tiên có lẽ sẽ phải mất ít nhất 1 tháng để học đan sao cho đẹp ^^ mùa đông này có thể tự đan cho mình 1 cái khăn len rồi tuyệt vời

Và ngày hôm nay, thư viện đóng cửa vậy cũng hay ^^ mình đi ăn sữa chua ở hàng u Tuyết lâu lâu mới ra đây để gợi 1 chút kỷ niệm nho nhỏ... tháng 11, lạnh như cốc sữa chua em cầm trên tay

Hết tiền mua bỏng ngô rồi tiếc quá cơ - bao giờ mùa đông đến, mình đi ăn kem ^^ ăn xong rét run cầm cập tha hồ ôm nhau nhờ, ôi tháng 11 đến rồi đấy ^^ hí hí

Trời trở lạnh, bàn tay mình cũng lạnh. Không phải mùa đông nhưng cái lạnh lạ lùng ấy đã đến từ sớm, thấm vào tay, cả bàn tay lẫn cánh tay, để lại những gì là cô độc, buồn thiu.... Từng ngón chân run lên vì rét thậm chí là cả khi hua cái chổi quét nhà cũng đủ làm các ngón chân phải khóc thét lên, lạnh. Uh, lạnh... Thế mà đâu đó có ai đấy vẫn bật quạt khi mặc áo may ô đấy oh, not me ^^ lẽ ra phải viết vào mục 'Chuyện Nhà Mình' mới đúng

PS: cái đệm papa mới mua cho mình rất dày, đứng lên nó là mình đập đầu vào trần =)) các bạn có tin ko, thề đấy, thật 100%

Thứ 6 (3/11) :

- Hôm qua vừa đi rửa đống ảnh chụp ở Nha Trang, thế mà ngay chiều hôm đấy cái ảnh trên kia đã bị "xin" mất ôi, tiếc lắm ý

- Sáng học cách chiết và đan mũi lên thế là có thể tự đan khăn len cho mình được rồi ^^ hihi

- Hôm nay là sinh nhật bạn Doremi hum wa đi mua wà cùng với Mine dù không được như ý, nhưng không sao sinh nhật vui vẻ là được ^^ Happy Birthday