[Chuyện nhà mình] [Cousin Sơn-Thuỷ-Nam]
Sunday, October 1, 2006 10:47:00 AM
Hôm nay là 1 ngày mà nhiệt độ giảm xuống đến kỳ lạ... dù nhiệt kế là 27độC và độ ẩm là 76% thì vẫn có cảm giác như thể mùa đông đang đến... 
Tệ thật, nhỉ, hôm nay muốn ra ngoài quá mà "tiền hết, việc mang" thế này >.< chả biết nên làm thế nào
mà hôm qua - hay nói chính xác là tối hôm kia - con em gái đã làm những việc hết sức tồi tệ đến mức không thể chịu đựng được T_____T nó del sạch đống video clip của mình trong ổ F:, uninstall ACDSee 4 (phần mềm sửa ảnh) và del cả File .exe game Winning Eleven 9 của ông anh giai T____T
Sau một hồi vật lộn với đống Virus/Trojan trong máy (mà mình chắc chắn là do con bé tha về - ko thì cũng là thằng ng` yêu nó
) aniwei, tạm thời bỏ qua cái sự khốn kiếp ấy, mình phải phục hồi lại Game cho ông anh trước (may mà còn phục hồi đc), rồi giết đống Trojan/Virus, rồi đến copy ảnh mới vào
mệt hết cả người. Thế mà giờ lại phải cài lại ACDSee4 vào để Edit đống Ảnh mới rồi Upload lên
tại sao lại lắm việc thế này!
*Các bạn thông cảm, cho tác giả mấy phút trình bày hoàn cảnh T___T
Sáng nay, chủ nhật,
Cảm thấy mọi thứ thật KHÁC với ... mọi ngày chủ nhật khác 
Im lặng... đến kỳ lạ. Làm mình cảm thấy có cái gì đó không bình thường.. Trưa qua, xem Silent Hill (phim kinh dị) trên VTC1 (cũng hay phết), bây giờ lại xảy ra việc này, khiến mình không khỏi... "suy nghĩ "
Ra khỏi giường và đi "làm đẹp"
Xuống nhà thì nghe giọng anh Quang
anh từ Nha Trang ra, đến chào mọi người trong gia đình. Nhưng hôm nay chỉ có Bà ở nhà
Pa-ma và anh giai thì đi vắng. 1 cảm giác vắng vẻ.... thật kinh khủng T____T hôm nay là chủ nhật cơ mà.
Thực ra, anh giai đi đá bóng, một lúc sau thì về. Còn pa-ma thì đi Dạm Hỏi cho ông anh họ tận... Thái Nguyên
anh họ tên là Nam, anh là con trai út (thứ 3) của bác Trâm - chị ruột của bố.
Từ ngày xưa, anh Nam đã khá gắn bó với hội trẻ con nhà mình
hình như anh hơn mình 7 tuổi gì đó
nhưng ngày xưa cũng bày ra lắm trò hay ho cho mấy đứa em nghịck ngợm cùng
Nhớ ngày xưa anh ý cũng khéo tay-hay làm lắm
Anh vẽ tranh, thành hoạt hình, rồi cho vào khe của cái Chạn để bát đũa
anh vừa cho tranh vào, vừa thuyết minh, như thể là tivi đang chiếu phim hoạt hình
hồi đấy, mình thik lắm. Hay thật !
Uhm, nói về nhiều mặt, thì mình không biết rõ về anh Nam lẫn 2 người anh còn lại (trong nhà anh). Nhưng anh cũng không phải là 1 người thành đạt cho lắm (dù nghe nói là anh đang thăng tiến trong công việc - và người yêu anh là con gái sếp
), vì từ trước đến giờ nhà anh vẫn nghèo. Gia đình anh có bố-mẹ-2 anh trai và 1 đứa con gái của anh cả (*)(vợ anh cả đã ly dị từ lâu). Cả nhà sống trong 1 căn hộ ở tầng 4 của khu tập thể cũ dọc phố Thái Hà. Căn hộ cũng không to, nhưng chia ra làm nhiều ngăn đuợc và mọi người vẫn sống tốt.
(*) Anh cả - đã được nhắc đến trong entry Cái Bằng Lái ^^ (mời xem lại). Năm xưa, anh cả lấy vợ, lúc đấy mình còn bé, nhưng cũng nhớ là có đến dự đám cưới anh chị - chỉ có điều xưa quá, chả nhớ là bao giờ. Một thời gian sau, sinh được 1 đứa con gái, thì anh cả lại đâm đầu vào nghiện ngập, hút chích.. anh bị đưa đi cải tạo, vợ anh đòi ly dị, để đứa con lại cho nhà chồng nuôi và đi lấy người khác (nghe nói vậy). Sau khi anh về, mọi người không còn tin tưởng anh như ngày xưa nữa. Mọi việc lớn bé trong nhà đều chẳng dám cho anh tham gia, người ta bảo "nhàn cư vi bất thiện", thế là mọi người quyết định cho anh mượn 1 cái xe máy để đi làm xe ôm, kiếm ít tiền góp vào nuôi gia đình. Từ đấy, anh bắt đầu tu chí làm ăn (dù nghe nói anh từng bị nghiện lại và phải đi cải tạo tiếp trước khi có được cái ý chí ấy). Nhiều năm trôi qua, con gái anh lớn lên, nó đang học tiểu học, xinh xắn, đáng iu ^^ (mình cũng kưng con bé lắm) nhìn nó thì không có nét nào giống bố hết - ai cũng nói vậy. Con bé lớn lên được những người khác nuôi dưỡng và dạy bảo, có nề nếp và quy củ nhà giáo hẳn hoi (cô Nga là giáo viên mà, nhớ ko - hay là mình chưa kể
) Nói chung, con bé rất thông minh và chịu khó, sau này sẽ có tương lai
Ai cũng hy vọng như thế ^^
Sau anh cả, còn anh thứ, 2 anh này thì bố mẹ đặt cùng 1 tên là Sơn
nhưng mà giấy khai sinh ghi thế, chứ mọi người vẫn gọi anh thứ là Thuỷ (Sơn-Thuỷ đi với nhau mà). Thế là từ đấy, ai cũng gọi anh là anh Thuỷ cả
anh Thuỷ được cái rất nhanh nhẹn, tháo vát, dù không được bằng cấp gì, nhưng công việc của anh lại rất tốt. Anh đang làm việc cho công ty của gia đình ^^ ở xưởng của papa dưới Văn Điển. Anh hay được giao việc chạy đi chạy lại, gặp chỗ này chỗ kia, nói chung là rất bận rộn vì anh được mọi người tin cậy
Quá tốt, dù vậy, bận quá, đâm ra lâu lâu anh mới về nhà 1 lần. Bình thường anh cũng chẳng ăn cơm ở nhà, và toàn ở lại công ty qua đêm. Mọi việc ở nhà giao cho bố, mẹ anh gánh vác, lương tháng anh gửi về nuôi gia đình. Anh mới chính là trụ cột của gia đình.
Bố anh, bác Ngự - là lính cũ, sau làm công nhân hay bảo vệ gì đó, giờ nghỉ mất sức rồi. Bác thì chả phải là còn khoẻ gì, nhưng vẫn thuốc hút như thường (kể cả thuốc Lào) đâm ra có đợt suýt nữa ....
aniwei, dù sao thì ở nhà bác còn chăm lo cho đứa cháu gái duy nhất được
bác trai với bác gái cùng chia sẻ công việc "trồng người" vô cùng to lớn này ^^ cả trọng trách đấy, nhỉ.
Quay lại với anh Nam
chuyện yêu đương của anh thì hình như cũng được hơn năm rồi chứ nhỉ
(có khi 2, 3 năm hay hơn rồi ý) Nhưng đến giờ mới đưa chuyện chính thức ^^ hình như là vì Chị
mình thì không nhớ rõ lý do lắm, nhưng dù sao thì cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi ^^ Sáng nay, cả đoàn kéo quân lên Thái Nguyên để dạm hỏi cho anh (vừa về lúc nãy), giờ thì chỉ còn đợi ngày "tèn tén ten" nữa thôi
Cuối cùng anh Nam cũng được lấy vợ rồi
Chúc mừng anh Nam nào mọi người

Wei, wei,
dù sao thì ngày chủ nhật này cũng không đến nỗi tệ ^^ hôm qua mình vừa được tặng 1 em gấu bông đáng iu kinh khủng
iu cực ý ! thik ơi là thik !
Cảm ơn bạn Linh nhìu nha
Chiều nay vác nó theo suốt, ôm đỡ lạnh 
*Ảnh phía trên chính là em Mitu của tớ 
Giờ mới nhớ ^^
Mọi người ah, nước mình vừa chịu 1 cơn bão quốc tế, sức gió gần tâm bão đạt cấp 12 và rất nguy hiểm. Theo lộ trình đã thấy, nó sẽ đi vào Đà Nẵng hoặc các tỉnh miền Trung (bây giờ ở đấy đang mưa to lắm) Dù cách Hà Nội rất xa, nhưng cũng gây ra mưa trên diện rộng ở miền Bắc
và mấy ngày sắp tới nhiệt độ sẽ giảm đáng kể, mưa thì không thể biết trước được. Nhắc mọi người đi ra ngoài nhớ mang theo áo mưa hay ô dù nhé ^^ đề phòng bão đấy !
Cảm ơn mọi người đã đọc Blog này
iu tất cả 







