[Chuyện nhà mình] [Funny Uncles]
Wednesday, September 27, 2006 3:54:00 PM
Hey Ya, ^^
Hôm nay Nhà Mình lại có chuyện để kể cho các bạn ^^
Là 1 câu chuyện Cười 
Kể ra để cười và đọc để cười ^^ thật sự nó khá hài hước, nên tớ mới muốn post nó lên đây (phần vì dạo này cũng chả có chuyện gì khác để kể) 
Hôm nay, tớ muốn kể 1 câu chuyện liên quan đến Điện thoại di động ^^
Nhân vật chính là 2 ông cậu của tớ (tức là em trai của mama tớ đoá
)
^^ Xin mời các bạn theo dõi:
Hôm trước, không hiểu vì lý do gì, mama hỏi mình có muốn chuyển sang dùng mạng di động của EVN Telecom (096) không - mình ko muốn chuyển. Nhưng hôm sau mama vẫn mang về 1 cái di động của EVN, tưởng mama định chuyển. Hoá ra - mama mua nó cho cậu Hà (em trai đầu của mẹ) 
Cậu Hà có 2 ông con giai và 1 bà vợ "hơi nhiều chuyện"
(thực ra Mợ rất tốt, chỉ phải cái tật ấy thôi, đàn bà mà)
Gia cảnh của Cậu thì không phải là Khó Khăn, mà chỉ là Không Khá Giả thôi
cả nhà Cậu sống cùng căn hộ ở khu tập thể với Ông Bà Ngoại (và với Cậu thứ 2 nữa) Cậu Hà là con cả mà ^^
Từ ngày xưa, Cậu vốn không học giỏi, cũng không có điều kiện đào tạo ở đâu, trình độ kiến thức còn thấp, và như bao người Lack of Education khác, Cậu vô cùng kỳ vọng vào các con trai mình ^^ (hôm nào đó sẽ viết về 2 nhóc này) Nhưng, vốn là người "sống" lâu trong tình trạng thiếu sự Văn minh (về kỹ thuật bậc cao - High Technology), Cậu không (hay chính xác hơn là KHÓ) chấp nhận được những cái gì quá xa so với kiến thức mà cậu có (Cậu biết sửa xe máy nhưng ko biết sửa tivi, Cậu không biết sửa tủ lạnh vì chưa bao giờ nhà Cậu có 1 cái tủ lạnh) Và, ngày hôm nay (thực ra thì hình như là hôm qua hay sao đó), mama mang cho cậu 1 cái điện thoại di động ^^ 1 sản phẩm của công nghệ ưu tú sử dụng CDMA cao cấp - đầy đủ tiện nghi hơn 1 chiếc điện thoại cố định thông thường
Quá tuyệt ! Ngoài ra, trước khi đưa cái điện thoại này cho Cậu, mama đã add vào đó số điện thoại của cả nhà (mama, papa, anh giai, mình, cậu 2, cậu 3, số nhà...v..v...) Vô cùng thuận tiện cho việc liên lạc giữa mọi người trong gia đình ^^
Và, Cậu Hà bắt đầu sử dụng chiếc điện thoại đó bằng việc, mở máy ra, nhìn thấy số điện thoại được lưu sẵn trong máy hiện ra - cậu Gọi.
Có người nhấc máy, là Cậu Trung (con út), Cậu Hà bắt đầu nói:
- Alô, có phải 1080 ko ah, cho tôi hỏi, mạng này là mạng gì
Người bình thường nghe câu này đã thấy... khó hiểu, huống chi, "người nhận" lại không phải là 1080 như "người gọi" hỏi
Lúng túng quá, Cậu Trung không biết trả lời thế nào, đành bảo nhầm số. Đi được 1 lúc, Cậu Trung bắt đầu nghĩ
giọng này quen quen, thật sự đấy, và Cậu nghĩ ngay tới anh mình
thế là đoán ra được, mama đã đưa di động cho Cậu Hà ^^ thế là Cậu Trung gọi lại (Cậu thông minh quá
)
Và, Cậu Trung bắt đầu với:
- Alô, Tôi là 1080 đây !
Thật sự mà nói thì, vô cùng bất ngờ khi nghe câu này
2 anh em cười sặc sụa khi nghe mama kể lại chuyện này bên bàn ăn
thật không ngờ ngày nay lại có câu chuyện như thế xảy ra ^^ một người thì vô cùng "cổ điển" và "lạc hậu" so với những máy móc tối tân, còn một người thì lại vô cùng thông minh và hóm hỉnh ^^ thế mà họ lại là 2 anh em 
..Uhm, alrite, hôm nay bỗng thấy .. hết chuyện
viết đến đây thôi
tự nhiên cuối ngày mà lại thấy hụt hẫng quá 
sya all then.....
PS: Update thêm Photo vào Chuyện cái Bằng Lái - Series Chuyện Nhà Mình (entry thứ 3)







