My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

entry for memories

entry for memories magnify
Thứ ba, 26 tháng 9 năm 2006
Hôm nay bỗng có nhiều chuyện khiến mình phải Nhớ về quá khứ.
Trưa, mải ngồi ở "Sở", nghe sếp dạy bảo, ngẩng đầu lên, thấy đồng hồ đã chỉ 12h35p No Time For Lunch đành fải đi ngay. Fóng bạt mạng từ Cầu Giấy để lên ACET - Hàn Thuyên. Đang đi thì gặp Sơn punkid lâu lâu mới gặp thằng này, vừa fóng vừa nói chuyện, đến lúc mình bay vào Kim Mã (còn nó bị 1 cái xe bus chặn đường) thì 2 đứa đi 2 hướng.
Đến nơi, Michelle chưa vào lớp, nhưng cũng đã 1h rồi, ko kịp ăn uống gì hết nữa. Đành chờ Break Time thôi. Và sau đó là leo lên Canteen trên tầng 3 để làm 1 cái bánh mỳ trứng giá 4k chờ lâu dài cổ Lại nói chuyện với bạn cùng lớp về công việc... Về lớp, cuối giờ Michelle yêu cầu mỗi người đứng dậy và có 1 Impromptu Talk về đề tài Happy Time in Your Life. Lẽ ra thì chỉ 2 Persons each Group thôi, nhưng thời gian còn nhiều, và thế là hầu như tất cả đều phải Talk (trừ 2 người nữa ko fải stand up vì Time Out). Michelle cứ đưa mắt về phía mình và chờ mong "1 điều gì đó" không thể trốn được, mình đành phải Stand Up for the Talk. Ban đầu, anh Trường bảo nói về 1st Kiss nhưng mình nhất quyết từ chối, thế là chọn The 1st Show để nói. Đó là mùa hè năm 2004 - năm mình 16 tuổi - một đứa bé đã tổ chức thành công 1 rockshow mang lại tiền tài và danh vọng cho tương lai mờ mịt của mình Bài Talk gần như chẳng chuẩn bị gì, vì đơn giản, tất cả đều là ký ức, và chỉ việc Nhớ lại.....và cứ thế, Nhớ lại...
Tan học, trên đường về, cảm giác muốn ra quán 1 lúc, chỉ là để thoả mãn cái Cảm giác muốn trở về quá khứ đang trỗi dậy trong mình. Nghĩ là lúc đấy Kaka đang ở Heresy nên chạy ra đó 1 lúc, và đúng là boss ở đó thật.
Kaka, giáo chủ đầu tiên của RHS - từng là Sếp của mình trong show Alternative tháng 5/2004 của RHS. Sau đó, kaka rời RHS để thi ĐH và lo chuyện học hành. Mình lên đứng đầu RHS để sau đó 3 tháng, tổ chức Fighting Skools nổi đình nổi đám, lưu danh muôn thuở, đưa tên tuổi của RHS lên một tầm cao mới
Kaka vẫn vậy, vẫn "mộc mạc", giản đơn áo quần, ngồi cửa quán với cốc cafe và dăm ba điếu thuốc - bình dị như bao người (rockfan) khác Thủ lĩnh một thời của RHS là thế, chẳng thay đổi gì so với 2 năm trước. Vẫn là một người bạn, đơn giản là Bạn, vậy thôi ^^ Nở nụ cười với đôi ba câu chuyện phiếm, mình tìm lại cái cảm giác tan học mỗi buổi chiều đều đến Rock Bụi cũ, ngồi từ 5h đến 7h mỗi ngày, với RHS....
Và hôm nay, Kỷ niệm chợt ùa về trong ký ức mong manh.
Mine vừa type một blog về những thành viên RHS (trong đó ko có mình >p zỗi mất 1 lúc). Kiki cũng lập 360. Pink vẫn onl đều. Thêm Pizgy với Doremi. RHS như vẫn còn ở đây vậy, đông đủ và luôn vui vẻ, thật tuyệt vời !
Đợt vừa rồi, em Bad có đề nghị 1 buổi off nhậu nhẹt, nhưng bàn đi tính lại vẫn thấy khó chọn time + place quá >.< Địa điểm nếu là Gò thì cũng rất tuyệt, nhưng lại không hay nếu trời mưa... Time thì khá bất cập và chỉ có thể là Night. Ai cũng bận, mình cũng bận. Kiki học từ sáng đến chiều. Mình sáng đi làm, qua trưa đi học cũng hết chiều luôn. Lúc mình tan lại là lúc Pink đến học, mỗi người cứ 1 phack như vậy, làm sao chọn được thời điểm thik hợp đây Haizzz.......
Thật sự muốn gặp lại mọi người quá đi thôi !
Ngoài kia, gió mưa đang về....