[Chuyện nhà mình] [Chuyện Xe Cộ]
Thursday, September 21, 2006 9:59:00 AM
Nào, hôm nay nói chuyện xe cộ nhé ^^
Có bao nhiêu người vào đây có xe riêng ? 
Chắc cũng kha khá nhỉ, nhưng xe riêng thì là xe gì ? Xe đạp ? Xe máy ? Xe ôtô hay xe công nông ?
Aniwei, hôm nay chủ đề là chuyện xe cộ chứ không riêng gì chuyện đi lại. Mà như các bạn đã biết rằng Xe Máy là phương tiện Chủ Yếu của người dân thành phố (nhất là Hà Nội và tpHCM) Và xung quanh chuyện xe cộ cũng có vô vàn thứ để mà nói. Trong phạm vi Blog này, tớ không nói chuyện xăng có xeton hay giá xăng hiện giờ là bao nhiêu tiền (by the way, at this time is 11.000 vnđ / litre). Hôm nay nói chuyện Xe nhà tớ.
Nhà tớ, uh, nói riêng nhà tớ thôi đã có 4 cái xe máy
tại sao lại nhiều như thế ? Tại vì nhà tớ có bố, mẹ, anh trai và tớ là 4 người có nhu cầu sử dụng phương tiện đi lại (hầu như hàng ngày) nên chuyện này là ko lạ (chẳng qua con số này hơi cao thôi
) Đầu tiên là nhà có 4 cái xe máy dành cho 4 người này, giờ thì liệt kê ra ai đi xe gì nhé 
Bố - Honda SuperCub 82
Mẹ - Honda Dream
Anh Trai - Honda Dream
Tớ - Honda SuperCub 81
Sau 1 thời gian rời bỏ nó (để đi xe đạp, đi bộ và đi xe khác
) tớ lại quay lại sử dụng nó vì lý do đơn giản là Không còn xe nào khác để sử dụng. Quen vối nó rồi thì nói chung cũng dễ sử dụng, vì dù sao, nó cũng là đồ cổ, và đồ cổ thì bao giờ cũng đơn giản - nhưng cũng đầy phức tạp
(đi thử thì biết)
...nói về cái xe 81 hơi nhiều (nó chưa đáng đc như thế) - hãy chuyển đề tài sang chuyện chính
Vấn đề mà tớ định nói ý ^^ đó là tớ có 1 đại gia đình cực kỳ đoàn kết, sẻ chia và cảm thông cho nhau. Điều đó được thể hiện ở việc Cho Mượn - Trao Đổi xe rất thường xuyên và tự nhiên ^^
Xe 81 tớ "mượn" của cô ruột này. Vì cô mua xe khác, nhưng lại ko bán xe cũ đi - vốn là để đó cho anh con zai
(tức thằng em họ tớ) Nhưng thanh niên thời nay, ai chịu đi loại xe cũ nát đó
thế là nó chuyển nhượng cho tớ.
Thằng nhóc đó đi du học (nó sinh năm 83)
nên ở nhà ko mua xe, nhưng con em nó lại mua xe
ờ, thế mới có chuyện để nói. Con bé thick xe Nouvo (ai cũng thik
) nhưng mẹ nó thì bảo là "sau này mày đi nước ngoài thì mẹ mày đi xe Nouvo ah" --> thế là nó phải mua xe Attila (cái xe trong ảnh trên kia kìa), nhưng cái xe màu hồng chuối quá, nó ko chịu đi, nó lại thoả thuận tay 3 với anh chị họ của nó thế này: Nó lấy xe Nouvo của anh họ - anh họ đi xe Jupiter V của chị họ - chị họ đi xe Attila của nó. Cả 3 đồng ý - thế là tiến hành !
Cuộc trao đổi có lẽ chỉ có nó là được lợi còn anh chị họ thì chả được lợi gì (anh họ thiệt nhất) Nhưng vụ này vẫn diễn ra trong 1 thời gian dài (từ cái hồi Nouvo mới ra đến bây giờ ý) Và cái xe Nouvo nằm trong tay con bé qua thời gian và ..tai nạn đã trở thành 1 cái xe hỏng đề (đã sửa), hỏng đồng hồ đo vận tốc, và ổ khoá "suýt" hỏng. Được cái, lúc nó để xe ở nhà
mình vẫn "thỉnh thoảng" mượn xe đi vi vu 1 tí (cũng có lúc có việc cần xe tốc độ cao nữa)
Công nhận, Nouvo đi thì thick thật ! 
Quay về với vụ trao đổi tay ba, không rõ sự việc xảy ra thế nào, nhưng xe Nouvo không còn trong tay con bé nữa, anh họ trả lại Jupiter cho chị họ, còn xe Attila thì để nhà
thế là con bé rao bán trên mạng ^^ tranh thủ quảng cáo 1 tí, xem có bạn nào mua không (để tớ lĩnh hoa hồng, hè hè)
Tên xe: Attila Victoria
Màu: Tím, Hồng
Biển: 29 - U2
Giá bán: 22,5 triệu (có thoả thuận)
Liên hệ với Linh: 091 455 88 83
(khuyến mãi một bình xăng đã đổ trong xe) 
Xong vụ quảng cáo cho em gái nhé
giờ thì xoay tiếp các chuyện xe cộ khác ^^ hôhô
Đợt vừa rồi bạn nào vào blog tớ có thấy tớ đổi sang xe Best đi 1 thời gian
nhưng sau đó lại "chuyển nhượng" lại cho ông ngoại
lý do là vì, nó vốn là xe của cậu tớ (cậu thứ 2) - con trai của ông ngoại - do tai nạn mà bị gẫy chân, giờ ko lành được >.< (thương cậu lắm) đành bỏ xe đấy ko ai đi, tớ lấy về để đi. Sau, cái xe của ông ngoại (cũng là xe Best) nó hay giở chứng, bị chết máy này nọ, thế là tớ phải trả xe về với "chủ cũ" thôi
quay về với 81 thân iu, già khú đế và cũng ..hay giở chứng nữa...
Không phải là mình Kén cá chọn canh hay Có mới nới cũ... nhưng mà giờ thì cảm thấy khó mà chịu được cái xe cổ lỗ sĩ này thêm nữa >.< gần đây thường xuyên ngồi nhà hoặc đi chơi nhờ bạn bè đón - căn bản vì không thik đi chơi bằng xe này nữa rồi. chẹp.
Tạm biệt quá khứ huy hoàng nhé....
Xong chuyện xe máy
giờ chuyển sang chuyện ôtô 
Tối hôm qua, đang ngồi máy, ông chú đến hỏi chỗ rao bán ôtô second-hand, chú mua về đi chơi
thế là mấy chú cháu (kể cả ông con zai với con em gái 1 lúc sau đi chơi với ng` yêu về) ngồi suốt hơn 1 tiếng đồng hồ, leo 30 trang rao vặt (5 ngày từ 15-20/9) để ghi ra 2 trang A4 list những xe mà ông chú để ý (chủ yếu là Corona 1.3, Suzuki Wagon và 1,2 loại khác). Giá những xe trên cũng không đắt lắm (cái đắt nhất là 1 tỷ 88 triệu - chắc nghỉ thôi) chỉ trên dưới 1 trăm triệu - có cái vài chục triệu (ông chú đùa con gái mua 1 cái xe loại Deep hầm hố chỉ có 45 triệu) ^^ Chả biết có mua thật ko nhưng cũng gọi thử rồi. Chịu chơi đây
Con gái bán xe máy đi để bố mua ôtô
hài hước thật
Thế mà thằng cháu đáng iu, ngoan ngoãn của chú lại chả có gì để "di chuyển" cả, thế có buồn ko
bất công quá !
Aniwei, bạn bè mình toàn đứa vừa đỗ ĐH xong
các bạn mua xe mới nhớ khao tớ cái gì đấy chia vui nhé ^^ niềm vui chia sẻ sẽ nhân đôi mà 
PS: cầu mong bạn Tú sẽ sớm có tiền mua xe đạp địa hình và trả tiền cho tớ 
PS2: Xe Attila đã bán







