My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

September 02, 2006 - Independence Day

September 02, 2006 - Independence Day magnify
Hôm nay là Quốc Khánh nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc
ôi, tôi yêu Việt Nam
Thức qua đêm, đọc xong "Và nếu như chuyện này là có thật" vào khoảng 0h...
Lấy giấy ra viết thư ^^ Xong xuôi mới đi ngủ
Và sáng nay, một ngày nắng bắt đầu.
Nắng từ sáng
Nắng đến trưa
Qua trưa vẫn nắng
Trời như kiểu không có gợn mây nào ý
Đẹp kinh khủng
Không thể nào mà chịu được
Dậy lúc 8h sáng
Cha cố thêm 1 tẹo nữa nhưng vẫn fải dậy đi làm "nghĩa vụ" và "nhiệm vụ"
Ra khỏi nhà vào khoảng 9h sau khi cho vào mồm 1 cốc sữa chua "cây nhà lá vườn"
Nắng !
T__T
Mặc dù đã đội mũ rồi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái nắng kinh khủng của những ngày đầu tháng 9 hàng năm....
May mà mình vẫn còn chịu được
Và đi lang thang khắp phố khắp phường để làm cái "nhiệm vụ" gấp nhưng quan trọng này.
Mua 1 đôi giầy cực Cool+Unique cho ông anh họ ở Nha Trang. Uiiiiiiiiiiii... >.<
Này thì Hoàn Kiếm
Này thì Giảng Võ
Này thì.... blah blah....
Chạy ngược chạy xuôi, Chạy lên chạy xuống, Chạy tái chạy hồi, Chạy đi chạy lại
Cuối cùng cũng vác được 1 đôi 2 lít về trình các cụ.
Chiều nay giao "hàng" và đến sáng mai "hàng" sẽ lên máy bay
Mệt !
Hầy dà, ấy thế mà chiều còn fải đi tiếp mới chán
Hẹn "bên ấy" 3h-4h mà thằng Thịnh thủ lợn lại làm b-day party lúc 2h ở Cây Si
(dạo này nhiều ng` sn nhờ)
Chắc ko qua được
Nghỉ đê !
Hôm nay, tự giặt lấy gấu bông, khăn mù soa và khăn..đội đầu
Nào là chậu, nước, bột giặt... và Giặt
Cho nhiều bột giặt quá, nó xù bông lên
lần đầu tiên nó thế đấy... dù sao thì em bông cũng sạch được hơn nhiều rồi
lát phơi phải cẩn thận, tránh nắng kẻo hỏng hết lông của em ^^
Còn cái khăn mù-soa hôm sn em Piz bị dính kakao, papa bảo "sao khăn dính đầy máu, giặt mãi không sạch" làm mình sợ quá
Aniwei, hôm nay ngồi kỳ cọ mãi mà không sạch thật, chả biết thế nào
Nhưng được đến đâu hay đến đấy
Nhỉ.
^^ Các bạn làm gì trong ngày 2/9 này ?
1 Lời khuyên chân thành là
Đừng đến Lăng Bác, Bảo Tàng Hồ Chí Minh và Công Viên Bách Thảo
Sáng đi qua đoạn đó, chỗ thì chặn đường, chỗ thì tắc loạn xạ
Hy vọng là không có nhiều người bị kẹt
Nhưng có vẻ như đến ngày Quốc Khánh thì toàn thể dân chúng đều đổ xô về thủ đô hết hay sao ý
Aniwei, Chúc Các Bạn Một Ngày Quốc Khánh Vui Vẻ ^^
Happie Birthday