My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

September 01, 2006

Sáng nay lại dậy muộn
Mở mắt ra thấy nắng tuôn tràn ngập phòng
Cầm lấy đt giở ra xem giờ
10h kém 15...
Quyết định... sang phòng bên cạnh ngủ tiếp
15p sau mới đi "nghĩa vụ"
Có điện thoại
Long shita gọi, bảo sang sinh nhật Phương CVA
cứ ngỡ, bạn ý bảo 9h30 là buổi tối
Hoá ra lại là buổi sáng
chết thôi
Tắm táp, xong ra ghế, bật tivi, nhấm nháp cốc cafe buổi sáng mà GrandMa đã pha sẵn...
Quyết tâm hôm nay không để phí như những cốc cafe trước
(dạo này thường quên không uống cafe hoặc đang uống dở thì phải bỏ đấy để đi có việc quan trọng >.<)
Xong xuôi đâu đấy mới lên đường
Tìm nhà thì không khó,
Mình tự tìm được
Nhưng lúc đầu vẫn rẽ nhầm 1 ngõ, quay đầu lại thì mới thấy đúng đường.
Đến nơi, các bạn đang ăn uống rất vui vẻ và đã chén sạch cái bánh gatô đầu tiên T__T
Nhưng, dù chỉ còn một miếng nhỏ, nó vẫn bị cất đi
Và mình được ăn cái bánh thứ 2 ngon lành
Lại gọi điện về báo không ăn cơm trưa... haizzz...
Nhưng ăn ở đây thì làm sao no được
...
Ngồi nghịch cái máy ảnh + buôn chuyện với 3 đứa con trai.
Bọn con gái làm việc khác
Xem tivi
nói chung cũng không thú vị lắm, nhưng đông vui nên cười nói được
Ngồi lì ở đấy đến tận 3h kém 15 (khi mà mọi người đã lục tục kéo về từ vài tiếng trước)
Mình bắt đầu đi shọp pinh !!! ^^
Lượn ra PT ở Hàng Bài
Lần nào vào đây mình cũng chỉ mua đúng 1 cái áo
(và lần này là lần thứ 3)
Mùa lạnh sắp đến
Số áo dài tay được bày ra khá nhiều và cũng lắm mẫu mã
Thick thế !
Thử cái này, thử cái kia, thử cái kia nữa
Thử đến 4 cái thì phải
Nhưng xem lại ví chỉ đủ tiền mua 1 cái >.<
Thiếu 20k nữa là mua được 2 cái (nếu hôm qua ko đi off Pool thì hôm nay đã đủ tiền rồi)
T___T đành phải về xin "cứu trợ" sau vậy....
Mua 1 cái về trước, tay xách nách mang phóng lên Hàng Mã.
Lúc đầu chỉ định mua giấy viết thư thôi (cho ai thì ko cần phải nói )
Sau thấy có con Panda xinh quá iu kinh khủng
Quyết định mua nó làm quà sinh nhật cho Tú ^^ (hay mình sẽ độc chiếm con này )
Cũng phải mặc cả, mà hôm nay chả mất công sức mấy
Giá ban đầu là 25k, mình bảo 20k thì lấy ngay
Không đồng ý, mình bỏ đấy sang hàng bên cạnh mua giấy viết thư
Vào chọn, chọn loạn lên
Mình lấy loại này, nghe bảo giá đâu như 2k, rẻ quá
Lấy luôn 2 cái, rút 4k từ trong ví ra
Ai ngờ, "40 nghìn anh ah"
o_0
=((
...bỏ lại 1 cái, rút tiền ra trả 20k .... T___T tai mình nghễnh ngãng sao vậy...
Ra khỏi đấy, quay lại lấy xe,
Gian hàng bán con Panda xinh xinh mới gọi
thế là ok cái giá 20k (bớt đc 5k) của mình
^^ Chọn ngay con nào iu nhứt rùi cho vào túi \bigsmile/ thế là xong vấn đề đau đầu nhất quả đất (quà sinh nhật cho con gái)
Trên đường về, Xẩu gọi (nó gọi từ lúc đang thử quần áo ở PT - nhưng bị mất sóng ) bảo gặp nhau để trả cái webcam thế là hẹn ra trước cửa Đinh. Nhưng nó quên cái đĩa cài ở trong máy tính >.< thật kk..
Xong, mình về luôn...
Đói quá, làm món mỳ rang ăn
Con mèo hư đòi ăn cùng
Ai ngờ mèo cũng ăn mỳ được
*Ui zoài, máy ảnh mama đang cầm, có gì chụp hình Panda sau vậy nhìn iu lắm
^^ ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc nhưng entry này tạm stop ở đây
Hy vọng khi đang post ko bị "đứt mạng" như hôm qua T___T hix hix.....
Đã kịp send ^^ hô hô !