My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

August 31, 2006 - A Walk To Remember

Sáng và trưa,
Vẫn bình thường như mọi bữa
Dậy muộn và làm muộn
Nhưng bỗng nhiên có sự thay đổi
Hôm nay không ở nhà nữa
Hôm nay
Đi OFF POOL
3h - có mặt ở cổng Cung
Đợi nửa tiếng,
3 người đến: L'emd, Doremi và Trung HH
Đến nhà Xẩu, 4 đứa đi Pool
Ra 9 Liễu Giai - tầng 3
Và bắt đầu
Đánh bài này,
Đánh chia phe này,
Đánh tranh giải này,
Cuối cùng thì thứ tự được phân chia như sau:
Giải Nhất: Trung HH
Giải Nhì: L'emd
Giải Ba: Doremi
Giải Khuyến Khích: Xẩu
Kể cả khi đánh chia phe, mình với Trung HH vẫn thắng
Điều duy nhất đáng phàn nàn là
2 bố con nhà Xẩu không mang tiền
Mình và Trung HH chia đôi số tiền 46k (đánh gần 2 tiếng)
Ở đây giá 25k/h - tính tiền bằng máy tính - độ chính xác cao (tính cả tiền lẻ)
Theo như đề nghị của một số mem khác Hội Pool có thể sẽ off 1 tuần/lần
Và tại địa chỉ này (nhưng có thể sẽ thay đổi)
với mình thì sao cũng được....
Sau khi off, ra bát bảo, lại gặp Pink+Phong
Uống 2 cốc bát bảo Free rồi chuồn
Để lại sau lưng những đĩa Nem+Khoai ngon lành (hix hix)
...
Aniwei, ngày hôm nay có thể chẳng có gì đáng nói nữa, nếu như...
1 ngày bình thường như bao ngày, nhưng hôm nay đột suất L'emd đi đổ rác. Cũng phải gần 1 năm rồi L'emd mới xách rác đi đổ như thế này, mà cái tần suất chăm chỉ của L'emd cũng khá cao đấy chứ, tầm 2,3 lần đổ rác/năm cơ mà ai dà, mỗi tội, cái mà L'emd đem đi hôm nay lại là Cơm Nguội. Cô L'emd bảo đem nó lên cho người thu rác, họ đem về làm cám cho ăn. L'emd mang lên, đưa tận tay nhân viên thu rác, cô cười và nói "Xin Cảm Ơn" có vẻ khách sáo, hay vì ngại L'emd... nhưng khi L'emd quay đi, cô nói "Lâu rồi không thấy cháu, chắc dạo này bận học quá phải không?" ....L'emd quay lại cười gật đầu đáp rồi về... Nhưng chợt nghĩ, L'emd không quen cô nhân viên vệ sinh này, cũng chẳng trò chuyện với cô bao giờ, thậm chí có năm chẳng đổ rác lấy 1 lần thì làm sao người này có thể nhớ mình đến như thế ? hay lời nói ấy chỉ để hỏi cho có mà thôi....
Nghĩ và cứ nghĩ, L'emd mới chợt nhận ra, dạo này, hay là cả năm nay, mình đã Quên đi nhiều thứ... Quên đi trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai.... Có những lúc tự nhắc mình trước khi ra khỏi nhà thì nhìn đồng hồ; có lúc bảo bản thân so sánh xem cái đồng hồ của đt di động chạy chậm hơn cái đồng hồ treo tường ở phòng khách bao nhiêu; có những lúc.... Tự nhiên chợt nhớ, chợt quên... Có những việc mà mình chưa làm được...
Hôm nay, một bước đi làm ta nhỡ mãi, mình đã quên bao nhiêu thứ trong đời.
Bonus: Ảnh Off Pool