August 30, 2006 - Trời Mưa
Wednesday, August 30, 2006 6:21:00 AM
Hôm nay trời mưa liên tục, ah mà mưa từ đêm qua, mình nhớ là mình đóng cửa sổ những 2 lần =)) ây dà, đêm qua bị mất ngủ, nên quyết định đọc cho xong quyển "Hoa Hồng Giấu Trong Cặp Sách" rồi mới ngủ, bên cạnh cái đầu DVD vẫn đang play đĩa mp3 có Dargaard, Amethystium, Keane, Maroon 5 .... vừa lấy về hồi chiều ^^ thật may là còn giữ được nó.
Haizzz.. sáng nay lúc chat chit, có người bảo muốn mình viết thêm những cái entry về chuyện nhà mình
lúc ấy mới chợt nhận ra, suốt bao lâu nay mình đã không còn để ý đến gia đình mình nữa...
buồn wá àh...
Gần đây đi chơi liên tục, mà fải tội, mình hay bị mất trí nhớ
(may mà chưa đến nỗi như phim Pure Soul - phim của Nhật chiếu trên tivi hồi mình học lớp 9 - nói về một người mắc bệnh mất trí nhớ dần dần - dần dần quên đi tất cả, kể cả bản thân mình...)
Haizzz... để nhớ lại được rõ ràng những ngày trước mình đi đâu thì thật là một vấn đề gian nan >.< nhưng chỉ có thể nhớ được trong vòng 4-5 ngày thôi... này nhé
thứ 5 buổi chiều mình lên Giảng uống cafe, đọc sách - sau đó sếp gọi đi họp Rockvn, họp muộn đến nỗi phải bỏ cơm tối >.< rồi thứ 6 mình đi chơi với Tú từ sáng đến tối
về chả ăn cơm bao nhiêu... thứ bảy thì chiều lại ra ngoài, rồi đi sinh nhật em Pizgy, ai ngờ đi một mạch đến 12h đêm luôn
về bị papa mắng... tự nhiên thấy tội lỗi quá (nhưng cái tật đi chơi thì khó mà chừa được
) Chủ nhật buổi chiều đi họp lớp cấp 2, đi một tí rồi về, nhưng tối lại có họp tiếp, báo trước rồi, cũng may nhà ăn cơm sớm nên mình ko bỏ bữa... nhưng cũng họp đến 10h mới về....
thật mệt mỏi
Có mỗi ngày hôm qua là mình tiến bộ
ngồi nhà cả ngày lun, hihi, mỗi tội buổi sáng qua ra ngoài (lúc đầu đi làm gì thì chưa nhớ ra >.<) rồi mình đi lượn shop
định mua 2 cái áo phông dài tay để mặc mùa đông (hehe) nhưng chưa chọn được, chiều thì Mine gọi điện rủ đi chơi, rất may vì lười ra ngoài nên mình mới có thể từ chối được
hô hô 
Còn hôm nay, ngồi nhà từ sáng đến giờ, bám riết lấy cái máy tính, mưa rơi nhiều lần... phải chạy quần áo hộ nhà hàng xóm (
) hì hì, giờ thì ngồi viết mấy cái này đây. Nhưng chẳng lẽ câu chuyện (lâu lắm mới viết) lại kết thúc sớm như thế uh ? 
Chiều nay hẹn sang nhà Tùng gặp cả Xẩu để Share Music ^^ tức là chắc chắn sẽ ra ngoài. Nhưng trước khi đi, mình còn định làm vài việc. Sáng nay đã sửa lại tất cả những Entry về các Best-Albums mà mình thích, xoá lyrics bên dưới đi, thay vào đường link ở các tên bài hát. Nhưng chưa định upload mp3 gì cả
... chỉ thêm vào bên dưới Đánh Giá (Rate) và Nhận Xét của mình thôi ^^ Các bạn muốn đọc ko ? tớ cho vào mục HighLighted Post hết rồi đấy 
Còn bây giờ, mình sẽ viết Entry về quyển sách "Hoa Hồng Giấu Trong Cặp Sách" và mấy album khác... ^^ ui, mình thật là bận rộn..
Nhắc đến bận rộn lại phải P.S thêm cái này 
Lâu nay Xanga Trắng không post Lịch Hoạt Động nữa, mà chuyển sang post Ảnh, Ảnh và Ảnh mà thôi
dù sao gần đây cũng toàn việc được coi là "phát sinh" khi toàn được nhận thông báo vào trước thời điểm diễn ra có 1,2 ngày - thậm chí là 1 tiếng 30 phút T__T ... và cũng có thể mình không làm đúng như Lịch đã ghi nữa.... Cảm thấy, có khi mình mua một cái bảng viết rồi treo lên, ghi lịch cho mọi người ở nhà đọc xem mình đi đâu làm gì thì tốt hơn nhỉ....
thật ngốc !
Ôi, dừng cái này lại ở đây để làm các việc khác ^^ Chúc các bạn một ngày tốt lành. Cảm ơn vì đã đọc cái entry zớ zẩn này 
*đoạn phía trên post lúc 1h20p chiều
sau đây là những chuyện xảy ra vào chiều tối hôm đó
không thể bỏ lỡ được ^^
3h chiều, trời vẫn đang mưa, nhưng vẫn mò sang nhà Xẩu, tóc buộc cao trên gáy, mang Webcam và Máy ảnh sang. May mà mình không bị ướt gì mấy, nếu không 2 thứ kia cũng khó "bảo toàn"
lên trên, Xẩu đổi fòng, hay nói chính xác hơn là vác cái máy tính khổ sở kia sang 1 gian phòng rộng rãi hơn và vô cùng thoải mái (fát ghen lên được ý >.< )
Cắm cắm nối nối, nghịch nghịch ngợm ngợm
cả cái máy tính mình thu về được mỗi video TeenTitans với album Black BrickRoad của Lake Of Tears
(vụ này coi như lỗ), mãi sau Tùng zorro online - không sang nhà Tùng được T___T (lỗ nặng rồi!!!) Ngồi chat chit nghịch ngợm trên mạng bằng nick của Xẩu, bật webcam lên, trùi ui, cả một đống xông vào đòi xem wc của Xẩu
nó mà hot thế ahhhhhhhhhhh...
lại thêm em Pinky, ôi giồi ôi... cuối cùng 5h30 mình về đến nhà (trên đường đi, qua Kim Mã nhìn lên bầu trời thấy thật là ĐẸP ! không tin được vào mắt mình ý, cả bầu trời xanh ngắt, cao và trong đến lạ, chỉ có vài đám mây trắng lơ thơ bay.... waaaaa....
ngẩn ngơ nhìn... mà xe vẫn chạy
may ko gây tai nạn) Về đến nhà mới nhớ ra lúc 6h đi gặp mọi người trong BTC Rockvn, thế là tắm vội, xong xuôi thì lên thẳng chỗ hẹn đã được thông báo. Ai ngờ đến nơi, gặp mỗi sếp bự
anh Trung admin. Hai anh em ngồi chờ 20p thì call cho JolyThao, T___T vị này đang ngồi ở Cây Si... thế là 2 anh em lại lục tục đứng dậy để ra Cây Si... chán đời.... hờ hờ... Đến nơi, chả có vẻ gì là họp hành cả, mọi người toàn đến muộn, tại chỗ cũng chỉ có dăm ba người, toàn chuyện nói đi nói lại, hôm nay đúng kiểu gặp mặt chứ chả có họp hành gì.... lại nói chuyện kinh tế
anh Trung vừa đi lĩnh tiền mới về
hô hô, thế là xoè ngay ra 1 tập tiền mới
(ui giời ơi !!!!!!!!!! ) Sếp đưa cho mỗi người 1 tờ 10k Polyme mới tinh - coi như mừng tuổi
hahaha
em yêu sếp waaaaaaaaaaaaa' 

Ngồi đến 8h, mama ở nhà call bảo về, vì anh Quang và chị Vi vừa từ Nha Trang ra
thế là về, đến nơi thấy kéo cả họ cả hàng cả hang cả hốc ra - đang ngồi ăn uống
có 2 anh chị này, có thêm vợ chồng cả bên họ chị Vi với chị út nữa là 5 người. (ông anh giai sợ bị gán ghép-giới thiệu nên trốn tiệt lên phòng mình ngồi buôn đt với ng` yêu
hô hô)
Xong xuôi mọi thứ, mình lên phòng và bắt đầu đọc "Và Nếu Như Chuyện Này Là Có Thật", bên tai bật Gnarl Barkleys - album St.Elsewhere. 12h đi ngủ ! kết thúc một ngày ^^






